Tết về nhà, niềm vui trọn vẹn bên bố mẹ

Tết về nhà với bố mẹ luôn là khoảnh khắc được mong chờ nhất sau một năm dài nhiều bận rộn. Đó không chỉ là trở về nhà, mà là trở về để đoàn viên, với niềm vui hân hoan rất riêng mà chỉ khoảnh khắc gia đình sum họp mới có thể mang lại.

Không khí Tết bắt đầu từ những ngày cuối năm, khi lịch làm việc dần khép lại và những chuyến xe về quê trở nên đông hơn bao giờ hết. Mỗi người mang theo những câu chuyện của riêng mình, niềm vui, áp lực và cả những điều chưa kịp hoàn thành. Nhưng trên cùng một hành trình, ai cũng chung một tâm trạng háo hức, bởi điểm đến cuối cùng là ngôi nhà có bố mẹ đang chờ.

Khoảnh khắc bước qua cánh cửa quen thuộc luôn mang lại cảm giác rất khác. Tiếng gọi con, ánh mắt rạng rỡ của bố mẹ, mùi bếp núc thân thuộc khiến mọi mệt mỏi như được đặt xuống.

Ngôi nhà ngày Tết trở nên đông vui hơn, ấm áp hơn, không phải vì được trang hoàng lộng lẫy, mà vì có đủ người trở về. Niềm vui đoàn viên hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ, từ bữa cơm đủ đầy đến những câu chuyện rôm rả kéo dài không dứt.

Với bố mẹ, Tết trọn vẹn nhất là khi con cái quây quần bên nhau. Họ vui khi thấy con khỏe mạnh, vui khi nghe con kể về công việc, về cuộc sống nơi xa, và vui hơn cả khi cảm nhận được sự hiện diện đầy đủ của gia đình. Niềm hân hoan ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ và sâu sắc, thể hiện trong sự tất bật chuẩn bị Tết, trong nụ cười hiền khi nhìn con cái cười nói.

Tết về nhà cũng là dịp để các thế hệ xích lại gần nhau hơn. Những khác biệt, những khoảng cách do thời gian và nhịp sống tạo ra được thu hẹp lại bằng những hoạt động rất quen: cùng dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, gói ghém từng món ăn cho ngày đầu năm. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy tạo nên không khí sum vầy, nơi mọi người cảm nhận rõ ràng sự gắn kết gia đình.

Niềm vui đoàn viên còn nằm ở cảm giác đủ đầy rất giản dị. Chỉ cần nhìn quanh bàn ăn và thấy những gương mặt thân quen, nghe tiếng cười xen lẫn câu chúc đầu năm, người ta đã thấy lòng mình nhẹ nhõm. Trong những ngày Tết, thời gian dường như trôi chậm hơn, để mỗi người có thể thật sự ở bên nhau, không vội vã, không bị kéo đi bởi những lo toan thường nhật.

Giữa nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ đầu năm, việc trở về nhà với bố mẹ vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Đó là lựa chọn của sự đoàn viên, của niềm vui sum họp, và của những giá trị bền vững. Bởi sau tất cả những chuyến đi, gia đình vẫn là nơi mang lại cảm giác an yên sâu sắc nhất.

Tết về nhà với bố mẹ, vì thế, không chỉ là một thói quen hay nghĩa vụ, mà là dịp để mỗi người làm đầy lại cảm xúc của mình bằng niềm vui hân hoan. Khi còn được sum họp, còn được cười nói bên nhau trong những ngày đầu năm, thì Tết vẫn luôn là mùa của đoàn viên và hạnh phúc tròn đầy.

NHI KHANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/tet-ve-nha-niem-vui-tron-ven-ben-bo-me-202657.html