Tết xa nhà nhưng ấm tình đồng đội
Trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình trong không khí đầm ấm của những ngày Tết cổ truyền, những chiến sĩ cảnh sát cơ động với đặc thù công việc vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ sự bình yên cho nhân dân.
Hơn 10 năm khoác lên mình màu áo của lực lượng cảnh sát cơ động, cũng là hơn 10 mùa xuân Thượng úy Trần Tiến Đạt, Phó Tiểu đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội đón Tết tại đơn vị. Dù đã quen với cảm giác xa nhà, nhưng cứ mỗi lần Tết đến, xuân về, anh đều cảm thấy trong lòng bồi hồi khó tả.
"Thiếu vắng một thành viên trong gia đình, tôi cũng rất buồn. Nhưng phục vụ cho Đảng và Nhà nước cũng là niềm vinh dự của bản thân tôi, ứng trực để bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân ăn Tết. Dịp Tết, công tác ứng trực căng thẳng hơn ngày thường vì sẽ được huy động bất cứ lúc nào khi có sự việc xảy ra", Thượng úy Đạt nói.
Còn với những chiến sĩ lần đầu ăn Tết xa nhà như binh nhì Lê Ngọc Vũ, nỗi nhớ gia đình, quê hương sẽ được san sẻ bằng tình đồng đội, đồng chí. Cứ đến giờ nghỉ ngơi, em và đồng đội lại cùng nhau trang trí phòng sinh hoạt, như một cách để cảm nhận không khí Tết đang “gõ cửa”.
Binh nhì Lê Ngọc Vũ, Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Năm nay đón Tết ở đơn vị sẽ đốt pháo hoa, trang trí Tết, đánh bóng chuyền chào mừng đầu xuân năm mới. Nhiều người thấy đón Tết ở đơn vị chán, nhưng em thấy rất vui và nó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em trong hai năm nghĩa vụ".
Gác lại việc riêng, những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động sẵn sàng hy sinh bản thân mình không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân, vì bữa cơm sum vầy của mọi nhà. Cũng vì thế mà lời hỏi thăm, lời chúc đầu năm mới đến gia đình, đành ngậm ngùi gửi gắm qua màn hình điện thoại.
Năm đầu tiên ăn tết xa nhà, binh nhì Nguyễn Hồng Nam thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội không khỏi giấu được nỗi buồn và niềm nhớ nhà: "Em cũng cảm thấy rất buồn, rất nhớ nhà nhưng xen vào đó cảm thấy rất vui, tự hào khi thực hiện nhiệm vụ".
Vào những ngày Tết Nguyên đán, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô vẫn hăng say tập luyện, không ngừng nâng cao chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ, bởi đặc thù của đơn vị luôn đòi hỏi trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh.
Trung tá Đoàn Thế Phong – Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm đã luôn xây dựng phương án và các tình huống để đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho Thủ đô. Ban chỉ huy đã xây dựng các kế hoạch đón Tết đầy đủ phong tục cổ truyền, tạo điều kiện cho các cán bộ, chiến sĩ ở lại yên tâm đón Tết, vui vẻ hạnh phúc, đầm ấm như gia đình".
Tết của những người lính cảnh sát cơ động thật đơn giản nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội. Phần thưởng lớn nhất mà họ mong mỏi được nhận chính là sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Một mùa xuân nữa lại về với Tổ Quốc, mở ra bao hy vọng cho toàn dân đón nhận nhiều thành tích mới. Và dù trong hoàn cảnh nào, các chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ giữ vững tay súng, trở thành “lá chắn thép” cho Thủ đô. Đây không chỉ là lời hứa với nhân dân mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi chiến sĩ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tet-xa-nha-nhung-am-tinh-dong-doi-300181.htm