Tết yêu thương

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân đến thăm hỏi, tặng quà cho mẹ con chị Lan. Ảnh: NGỌC QUỲNH

Trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cấp Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà hội viên, phụ nữ nghèo và gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.

Chăm lo cho phụ nữ nghèo

Để góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm cho phụ nữ nghèo, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Tết yêu thương” cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hội đã vận động tặng 312 suất quà Tết cho 312 phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 156 triệu đồng. Đồng thời trao tặng 25 suất quà Tết cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Bà Bùi Thị Lệ ở khu phố Trần Phú (phường 8, TP Tuy Hòa) cùng nhiều phụ nữ nghèo ở địa phương này ngồi đợi nhận quà Tết trong lòng vui mừng khấp khởi. Ở khu phố Trần Phú rất nhiều người biết đến gia cảnh nghèo khó của người phụ nữ bao năm sống trong cảnh đơn thân, bệnh tật liên miên này. Những cơn đau lưng tê buốt luôn hành hạ khiến bà Lệ đi lại hết sức khó khăn, nhất là những hôm trái gió trở trời. Không làm được việc gì, không có tiền để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, bà Lệ sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của người thân và bà con khu phố.

Trong những ngày giáp Tết, lòng bà Lệ tràn ngập nỗi buồn phiền. Vì vậy, sau khi tiếp nhận thông báo của Hội LHPN phường 8 được nhận quà do Hội LHPN tỉnh và các nhà hảo tâm tặng, bà Lệ vui mừng không sao nói hết. Cầm trên tay 500.000 đồng do Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Phú Yên tặng, bà Lệ tươi cười: “Thiệt mừng quá cô ơi! Có số tiền này tui sẽ để dành, xoay xở trong 3 bữa Tết”.

Hòa chung niềm vui được nhận quà Tết của Hội LHPN tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp trao tặng trong dịp này, bà Huỳnh Thị Nở - một phụ nữ nghèo ở khu phố 4 (phường 4, TP Tuy Hòa) thổ lộ: “Có số tiền trợ giúp của Hội Phụ nữ và những tấm lòng hảo tâm, Tết này tôi không lo bị đói nữa. Tôi sẽ mua một ít thịt heo, bánh mứt để ăn Tết như người ta”.

Đây là hai trong số trên 300 hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, phụ nữ già cả neo đơn ở 9 huyện, thị, thành phố được nhận quà Tết của Hội LHPN tỉnh. Trước sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh, họ rất vui mừng, cảm kích.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân chia sẻ: “Tuy mỗi phần quà có giá trị không lớn, nhưng đó là tấm lòng, là sự sẻ chia, quan tâm của tổ chức hội dành cho hội viên, phụ nữ nghèo với mong muốn mang đến một cái Tết đầm ấm cho chị em. Mong rằng chị em tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Với phương châm không để hội viên, phụ nữ nghèo nào không có Tết, ngoài sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội LHPN ở 9 huyện, thị, thành phố cũng đã tích cực rà soát, lập danh sách các trường hợp cần giúp đỡ trên địa bàn; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương quan tâm giúp đỡ cho bà con nghèo đón Tết. Các cấp hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật trong dịp này.

Bà Nguyễn Thị Tạo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Hòa, cho hay: “Tùy theo tình hình thực tế cụ thể của các địa phương, mỗi cơ sở hội có thể tặng tiền, bánh mứt hoặc các nhu yếu phẩm cho chị em nhằm góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Nghĩa tình với gia đình Trường Sa

Hôm ấy, căn nhà nhỏ của chị Bùi Thị Lan ở khu phố 4 (phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) rộn tiếng nói cười của đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN TP Tuy Hòa và phường Phú Thạnh. Những câu chuyện ấm tình sẻ chia của các cán bộ Hội Phụ nữ khiến cho chị Lan vơi bớt nỗi nhớ chồng - anh Đinh Công Cẩn đang làm nhiệm vụ ở đảo Phan Vinh xa xôi.

Chị Lan xúc động bày tỏ: “Chồng tôi ra đảo công tác tính đến nay đã hơn 1 năm. Tết này dù anh không thể đón Tết cùng với gia đình, nhưng mẹ con tôi rất ấm lòng trước sự quan tâm của tổ chức hội cũng như chính quyền địa phương. Tôi mong chồng mình luôn khỏe mạnh để công tác tốt, cùng với anh em cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Để chồng yên tâm làm nhiệm vụ, ở nhà chị Lan luôn lo lắng chăm sóc chu toàn, nuôi dạy hai con ngày một khôn lớn, ngoan hiền, học giỏi. Những lần anh Cẩn gọi điện về, chị luôn động viên chồng kiên trì vượt gian khổ, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ với Tổ quốc.

Trong những ngày giáp Tết, ngoài gia đình chị Lan, Hội LHPN tỉnh còn thăm hỏi nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ khác ở các huyện Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân và TX Sông Cầu. Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà của các cấp hội đã mang đến sự ấm áp cho người thân các quân nhân, động viên tinh thần cho những người vợ, người mẹ của các cán bộ, chiến sĩ, góp phần tạo nên hậu phương vững chắc giúp những người lính hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc thiêng liêng.

NGỌC QUỲNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/251951/tet-yeu-thuong.html