TH School: Kiến tạo hạnh phúc từ yêu thương và giáo dục nhân văn
Chiều 23/5, lễ tốt nghiệp năm học 2024–2025 của TH School Hòa Lạc diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy ắp yêu thương.
Với chủ đề “Thế hệ bản lĩnh và khát vọng vươn xa”, buổi lễ không chỉ là dịp ghi dấu những nỗ lực học tập của học sinh, mà còn là lời chào tạm biệt đầy tự hào khi các em chuẩn bị bước sang một chặng đường mới, mang theo hành trang tri thức, giá trị sống và niềm tin vào chính mình.

Các học sinh lớp 12 của TH School Hòa Lạc chụp ảnh cùng Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập TH School và ban giám hiệu, giáo viên nhà trường
Lớn lên trong tri thức, trưởng thành trong lòng biết ơn
“Ngày đầu tiên đặt chân đến TH Shool, con chỉ là một cô bé lần đầu sống xa nhà, bắt đầu cuộc sống nội trú. Vậy mà đã 5 năm, con được ăn ở, học tập, sinh hoạt trong một môi trường đầy yêu thương và kỷ luật.
TH School không chỉ nuôi dưỡng con mỗi ngày, mà còn mở cánh cửa để con bước ra thế giới: Được tham gia các cuộc thi, trại hè, diễn đàn quốc tế và sống một tuổi trẻ trọn vẹn, rực rỡ.
TH School đã thay đổi con người con, giúp con phát triển được đam mê đến với giáo dục quốc tế và viết lại cả tương lai mà con từng nghĩ là không thể chạm tới”.
Đó là những dòng chia sẻ chân thành và đầy xúc động của Nguyễn Hạnh An – nữ sinh xuất sắc giành học bổng từ 10 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, Canada, Tây Ban Nha – tại lễ tốt nghiệp năm học 2024–2025 của TH School Hòa Lạc, diễn ra chiều 23/5 tại Hà Nội.

Học sinh Nguyễn Hạnh An (bên trái) chia sẻ tại lễ tốt nghiệp của các học sinh lớp 12
Lễ tốt nghiệp khép lại chặng đường học tập 12 năm thành công, mang đến những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
Học sinh, phụ huynh và thầy cô đã cùng nhau nhìn lại hành trình đầy dấu ấn, nơi những nụ cười, giọt nước mắt và cái ôm bịn rịn hòa làm một, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu thương và trưởng thành.
Tại buổi lễ, Hạnh An xúc động gửi lời tri ân tới Anh hùng Lao động Thái Hương – nhà sáng lập TH School, đội ngũ thầy cô tận tụy và cha mẹ yêu thương.
“Cảm ơn bà Thái Hương vì đã tạo nên một mái trường tử tế và rộng mở cho những đứa trẻ có ước mơ. Cảm ơn các thầy cô vì sự tận tụy, yêu thương và truyền cảm hứng không ngừng nghỉ. Và cảm ơn ba mẹ – vì đã tin con, chọn TH School cho con, và luôn là bệ phóng vững chắc nhất trong tim con. Tình yêu và hy sinh của mọi người là điều con mang theo mãi trên hành trình phía trước”.
Từ giảng đường Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) trở về mái nhà đầy thân thương TH School, cựu học sinh Tôn Quang Minh cũng không giấu nổi xúc động khi được chia sẻ trước các em khóa dưới.
Đối với Minh, những giá trị mà TH School đã truyền dạy, từ tinh thần tự giác, sự chăm chỉ, giá trị của lòng tốt và sức mạnh của việc tin tưởng vào chính bản thân mình chính là hành trang quý giá nhất để em bước vào đại học và cuộc sống.
“Cảm giác tự mình làm một cái gì đó, không phụ thuộc vào ai khác khá là đặc biệt, nhất là khi chúng ta đang ở giai đoạn chập chững tập làm những người lớn, sẽ phải chủ động và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình sau này.
Nghe qua thì có vẻ là khó khăn, nhưng các bạn đừng lo bởi vì mình tin rằng TH School đã chuẩn bị hành trang rất là kỹ cho các bạn trên chặng đường sắp tới rồi”, Quang Minh hào hứng chia sẻ.
TH School: Giáo dục phát triển toàn diện vì hạnh phúc đích thực

Khoảnh khắc đầy cảm xúc khi những chiếc mũ tốt nghiệp được tung lên trời – biểu tượng của tuổi trẻ, nỗ lực và khát vọng bay xa.
Trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc tại lễ tốt nghiệp, khi niềm vui hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười của học sinh, phụ huynh và thầy cô, Hiệu trưởng TH School Hòa Lạc – cô Jane Ball – đã gửi gắm thông điệp sâu sắc:
“Ngày hôm nay không phải ngày kết thúc hành trình học tập, mà chỉ là sự bước sang trang mới, một sự chuyển mình. Khi chuẩn bị đặt chân vào một thế giới rộng mở đầy ắp cơ hội ngoài kia, các con mang theo mình không chỉ kiến thức học thuật, mà còn là những giá trị, những trải nghiệm và kỷ niệm đã chăm chút, dưỡng dục các con trong suốt thời gian học tập tại TH School”.
Cô Jane Ball mong các con trong chặng đường phía trước sẽ sống bằng đam mê, lòng biết ơn, tính nhân văn vàsự đồng cảm, cũng như luôn hành động bằng sự chính trực - giữ vững các giá trị của bản thân, ngay cả trong lúc gian khó.
“Nhà trường vô cùng tự hào về con người các con đã trở thành, và rất mong chờ được chứng kiến sự khác biệt mà các con sẽ tạo ra cho thế giới này”.
Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà TH School theo đuổi, một nền giáo dục được vun đắp “bằng trái tim và tấm lòng người mẹ”, như triết lý nhân văn mà Nhà sáng lập TH School, Anh hùng Lao động Thái Hương, đã miệt mài kiến tạo.
Dưới mái trường này, mô hình hạnh phúc SPIRE, được nghiên cứu bởi Tiến sĩ Tal Ben-Shahar (Đại học Harvard) là kim chỉ nam nuôi dưỡng hạnh phúc đích thực: Tinh thần (Spiritual), thể chất (Physical), trí tuệ (Intellectual), các mối quan hệ (Relational) và cảm xúc (Emotional).
Tại TH School, hạnh phúc không chỉ đo bằng điểm số, mà bằng sự trưởng thành trong nhân cách, bản lĩnh và tư duy lãnh đạo.
Nhà trường tích hợp các vấn đề toàn cầu vào từng bài giảng, giúp học sinh mở rộng tầm nhìn và nhận thức vĩ mô – từ đó nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, khuyến khích các em kiến tạo giải pháp nhằm xóa bỏ rào cản kinh tế, văn hóa, hướng tới một thế giới công bằng và nhân ái hơn.
Thế hệ học sinh tốt nghiệp từ TH School hôm nay chính là những nhà lãnh đạo tương lai, những người sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Trong không khí xúc động của buổi lễ, Anh hùng Lao động Thái Hương – người phụ nữ luôn tin rằng giáo dục là hành trình kiến tạo hạnh phúc - đã chia sẻ tầm nhìn sâu sắc về hành trình xây dựng TH School.
Với bà, đây không chỉ là một ngôi trường, mà là sứ mệnh chung tay cùng xã hội trong việc kiến tạo thế hệ vàng tương lai đầy hạnh phúc bằng một mô hình giáo dục nhân văn, hiện đại và đậm đà bản sắc Việt, để mỗi học sinh khi rời mái trường đều mang theo một hành trang vững vàng, như chiếc chìa khóa mở lối cho một cuộc sống giàu ý nghĩa và đầy triển vọng phía trước.

Nhà sáng lập TH Shool, Anh hùng Lao động Thái Hương, phát biểu tại buổi lễ
Dẫn hai câu thơ nổi tiếng của Nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”, bà Thái Hương nhắn nhủ rằng: Các em học sinh hãy mang cảm xúc đong đầy từ mái trường này như một hành trang đầy niềm tin, sự kiêu hãnh và tình yêu thương để bước vào đời.
Và như để nối tiếp dòng cảm xúc ấy, thầy Simon James Aherne - giáo viên chủ nhiệm lớp 12H - đã trải lòng bằng những lời mộc mạc nhưng sâu sắc:“Tôi nghĩ điều khó khăn nhất khi các em rời nơi này không phải là những thử thách phía trước, mà là nỗi nhớ, nỗi nhớ về ngôi nhà thứ hai mang tên TH School.”
TH School Hòa Lạc đón học sinh từ lớp 9–12 theo hình thức bán trú và nội trú, trong khuôn viên 25.000m², cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 phút đi xe ô tô. Chương trình nội trú quốc tế không chỉ chú trọng học thuật mà còn rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và khả năng ra quyết định.
Trường hướng đến đào tạo những công dân toàn cầu bản lĩnh, giàu nhân cách và có tư duy lãnh đạo.
Đội ngũ giáo viên quốc tế đến từ 15 quốc gia với trung bình 13 năm kinh nghiệm. Về học thuật, 80% chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế Cambridge (IPC, IGCSE, A Level…), bằng tiếng Anh, kết hợp 20% giáo dục tinh hoa văn hóa Việt.