Thạch Út Sê Rây: Góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc

Nằm giữa vùng đất Trà Vinh giàu bản sắc văn hóa dân tộc, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Trà Vinh không chỉ là nơi đào tạo tri thức của con em đồng bào Khmer, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tài năng trẻ - em Thạch Út Sê Rây, ở ấp Giồng Dầu, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè là một điển hình.

Em Thạch Út Sê Rây (bên trái) chuẩn bị tập luyện đội trống Chhay-dăm để diễn trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây.

Em Thạch Út Sê Rây (bên trái) chuẩn bị tập luyện đội trống Chhay-dăm để diễn trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây.

Đam mê nhạc cụ truyền thống cùng với sự đồng hành của gia đình, em Thạch Út Sê Rây, học sinh Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh đã có thể theo đuổi đam mê ở nhiều loại nhạc cụ khác nhau của đồng bào Khmer như: sáo, đàn cò và nhạc ngũ âm...

Thạch Út Sê Rây cho biết: từ nhỏ, em đã được tiếp xúc với đàn guitar vì ông nội và cha em biết chơi loại nhạc cụ này, nên em thấy thích thú và bắt đầu lấy nguồn cảm hứng từ đó. Nhớ những lần theo cha đi lễ hội ở các chùa Khmer, mỗi khi nghe tiếng trống rộn ràng cùng với tiếng đàn ngân vang đã khơi dậy tình yêu âm nhạc trong em. Em nghĩ nếu mình biết chơi nhạc cụ, cũng là cách để góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Với tình yêu âm nhạc, Sê Rây không chỉ mày mò và học các loại nhạc cụ như: sáo, đàn cò, mà còn có sở thích chơi trống lớn và trống sompho trong dàn nhạc ngũ âm.

Không giữ riêng đam mê cho mình, khi vào trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh, với vai trò là lớp trưởng lớp 11A, Sê Rây còn chủ động tham gia Câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc Khmer và trở thành một trong những thành viên tích cực của câu lạc bộ.

Em Thạch Châm Rơne, học sinh lớp 11A chia sẻ: được bạn Sê Rây giới thiệu về nhạc cụ truyền thống cũng như hướng dẫn tận tình, em đã biết cách chơi nhạc ngũ âm. Bạn ấy đã truyền cảm hứng cho em thêm yêu âm nhạc dân tộc.

Em Thạch Thành Nghĩa cho biết thêm: trong nhóm chơi nhạc cụ ngũ âm, bạn Thạch Út Sê Rây đã trực tiếp hướng dẫn tận tình cho em. Từ đó, khiến em cảm thấy rất hứng thú và cảm nhận được những âm thanh nhịp điệu như được hòa nhập vào nền văn hóa xưa, cảm nhận được giai điệu của cuộc sống. Học nhạc cụ dân tộc Khmer cũng là hình thức để thư giãn sau những ngày học tập mệt mỏi. Em rất tự hào khi được góp phần vào việc lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Em Thạch Út Sê Rây (giữa) đang hòa tấu nhạc ngũ âm cùng các bạn chung lớp

Em Thạch Út Sê Rây (giữa) đang hòa tấu nhạc ngũ âm cùng các bạn chung lớp

Không chỉ đam mê âm nhạc, Sê Rây còn là học sinh giỏi mang về nhiều thành tích nổi bật cho Trường. Trong cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2024 - 2025, em tham gia và đạt giải Ba. Với vai trò là lớp trưởng, phát huy tinh thần gương mẫu, em luôn giữ vững thành tích học tập tốt trên lớp và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hiện nay, Sê Rây được tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa của trường. Sê Rây chia sẻ: dù đam mê âm nhạc, em vẫn không quên nhiệm vụ chính là học tập thật tốt để thực hiện ước mơ được vào môi trường quân ngũ và trở thành bác sĩ quân y. Đây không chỉ là ước mơ của riêng em mà còn là kỳ vọng của gia đình muốn em nối nghiệp cha.

Thầy Kim Sa Vane, Bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh cho biết: Sê Rây là đoàn viên tích cực trong học tập cũng như tham gia các hoạt động do Đoàn Trường tổ chức. Đặc biệt, em luôn là người khơi dậy cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật dân tộc. Ngoài năng khiếu chơi các loại nhạc cụ, Sê Rây còn phát huy tài năng ở các vai diễn như vai chằng và khỉ... nhờ sự nhiệt tình và tài năng của em, Câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc Khmer của Trường ngày càng thu hút nhiều học sinh tham gia, tạo nên sân chơi bổ ích và ý nghĩa. Hành trình truyền cảm hứng của em không chỉ là niềm tự hào của Trường mà còn là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ khác noi theo.

Hành trình của Sê Rây không chỉ truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng học sinh dân tộc Khmer ở Trà Vinh. Câu chuyện của em đã lan tỏa động lực và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình.

Bài, ảnh: KIM TƯƠI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/thach-ut-se-ray-gop-phan-gin-giu-va-phat-huy-truyen-thong-van-hoa-dan-toc-44107.html