Thái Bình: Nhân chứng kể giây phút phá cửa ô tô đưa bé 5 tuổi bị bỏ quên ra ngoài

Thấy 2 giáo viên đang loay hoay mở cửa ô tô, nam phụ huynh hỏi thăm mới biết bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe liền ra sức phá cửa đưa bé ra ngoài.

Ngày 30/5, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu T.G.H (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô.

Ngay sau khi nắm được sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã triệu tập cuộc họp gấp chỉ đạo các ngành chức năng địa phương nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch tỉnh Thái Bình còn chỉ đạo UBND thành phố Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường.

Đồng thời, ông Thận cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu T.G.H.

Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường, tích cực điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường, tích cực điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Trước vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.

Ngay trong ngày xảy ra sự việc, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của người liên quan dẫn đến bé trai tử vong.

Anh Nguyễn Ngọc Thái, phụ huynh có trẻ học tại trường Mầm non Hồng Nhung cho biết, khoảng hơn 17h, anh ra đón con thì thấy 2 cô giáo đang loay hoay mở cửa xe ô tô.

Lúc này, anh Thái tiến đến hỏi mới biết trong xe đang có học sinh. Sau đó, anh Thái dùng tay lấy hết sức bẩy tay gạt của cửa ra để tạo khoảng trống cho giáo viên vào trong bế học sinh ra ngoài.

“Khi bế cháu ra, tất cả giáo viên trong trường chạy ra rồi đưa đi cấp cứu, nhưng quá muộn, cháu bị bỏ quên quá lâu trên xe”, anh Thái kể.

Nhân chứng kể phút phá cửa đưa bé trai bị bỏ quên trên ô tô ra ngoài. (Ảnh: CL)

Nhân chứng kể phút phá cửa đưa bé trai bị bỏ quên trên ô tô ra ngoài. (Ảnh: CL)

Được biết, mẹ của cháu G.H hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Cháu ở với bà ngoại, chiều hôm qua, người thân đi đón thì gặp sự cố đau lòng này.

Trước đó, báo cáo của Công an thành phố Thái Bình cho biết, hồi 6h20 ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

Đến 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm cháu H. Sau thời gian tìm kiếm, phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng cháu H. đã tử vong.

Đoàn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thai-binh-nhan-chung-ke-giay-phut-pha-cua-o-to-dua-be-5-tuoi-bi-bo-quen-ra-ngoai-323143.html