Thái Hòa: 'Chỉ cần được sống trong thời bình đã là một điều hạnh phúc'
Trong phim, Thái Hòa đảm nhận vai Bảy Theo – chỉ huy nhóm tình báo chiến lược. Nam diễn viên cho biết quá trình chuẩn bị vai diễn khiến anh nhận ra những điều vượt ngoài sách vở.
Tối 31/3, bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" đã có buổi công chiếu đầu tiên tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và những khách mời đặc biệt, trong đó có các nhân chứng sống từng trực tiếp chiến đấu tại địa đạo Củ Chi. Đây là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, khắc họa chân thực và xúc động về cuộc chiến khốc liệt năm 1967, khi hệ thống địa đạo trở thành tuyến phòng thủ quan trọng của cách mạng.
Sau những tràng pháo tay dài vang lên khi phim kết thúc, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khán giả: “Chúng tôi đã làm "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" bằng tất cả tình yêu với Củ Chi và Việt Nam. Một người anh từng nói với tôi rằng: Dân tộc Việt Nam ta không bao giờ có thể bị đánh bại, dù kẻ thù có hùng mạnh đến đâu. Tôi mong rằng bộ phim sẽ được lan tỏa để mọi người hiểu về Củ Chi nhiều hơn – như cách tôi đã hiểu về nó”.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ sau buổi công chiếu
Tác phẩm được đạo diễn kỳ công chuẩn bị trong suốt 10 năm, khởi nguồn từ những câu chuyện chân thực của các cựu chiến binh địa phương. Bộ phim theo chân nhóm du kích trẻ bảo vệ bệnh viện dã chiến và che giấu lực lượng tình báo chiến lược giữa những trận càn ác liệt, mô tả đầy xúc động về lòng quả cảm, sự hi sinh thầm lặng của con người nơi “đất thép”.
Trong phim, Thái Hòa đảm nhận vai Bảy Theo – chỉ huy nhóm tình báo chiến lược. Nam diễn viên cho biết quá trình chuẩn bị vai diễn khiến anh nhận ra những điều vượt ngoài sách vở: “Trước đây, tôi chỉ biết về chiến tranh qua phim ảnh hay tài liệu. Nhưng để trở thành một người du kích thực thụ, tôi đã cùng anh Chuyên đi gặp các cựu chiến binh, nghe kể chuyện và tìm hiểu thêm tài liệu. Khi đặt mình vào bối cảnh đó, tôi càng thấm thía rằng: nếu không có chiến tranh thì tốt biết bao – chỉ cần được lớn lên trong thời bình, được sống đã là một điều hạnh phúc”.
Sự tham gia của hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) và ông Tô Văn Đực – đã mang đến không khí thiêng liêng và xúc động cho buổi công chiếu. Ông Tô Văn Đực phát biểu: “Nếu không có địa đạo, chúng tôi đã không thể tồn tại. Cảm ơn chú Chuyên và ekip đã kể lại được phần nào câu chuyện mà suốt 50 năm qua chưa từng có bộ phim nào làm về địa đạo như vậy”.

Thái Hòa thấm thía sau vai diễn chiến tranh
"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" quy tụ dàn diễn viên thực lực như Thái Hòa, Quang Tuấn, cùng nhiều gương mặt gạo cội và trẻ trung của điện ảnh Việt. Trong đó, vai Tư Đạp – được xây dựng từ hình tượng của ông Tô Văn Đực – do Quang Tuấn đảm nhận. Nam diễn viên chia sẻ: “Nếu không có tinh thần thời chiến, bộ phim này sẽ chỉ là một phim hành động bình thường”.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà đầu tư Nguyễn Thành Nam, nhà thiết kế phục trang Mai Lâm cùng nhiều nghệ sĩ như NSƯT Lê Thiện, NSND Mỹ Uyên, Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Lập, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt… đều có mặt để ủng hộ tác phẩm. Đặc biệt, đoàn phim Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Đinh Ngọc Diệp cũng đến chia vui.
Nữ diễn viên – nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp xúc động nói: “Tôi mong bộ phim sẽ được khán giả trong nước đón nhận và có thể lan tỏa ra quốc tế, như một câu chuyện về tinh thần Việt Nam, nhất là khi chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.
Với bối cảnh chân thực, diễn xuất đầy chiều sâu và thông điệp nhân văn sâu sắc, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" hứa hẹn sẽ là một dấu ấn đặc biệt của điện ảnh Việt trong năm 2025. Bộ phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 1/4.