Thái Lan khẩn trương ứng phó đợt bùng phát dịch Covid-19 mới

Trước nguy cơ bùng phát một làn sóng dịch Covid-19 mới do biến chủng Omicron ở Thái Lan, Chính phủ nước này đã yêu cầu tỉnh trưởng các tỉnh trên cả nước sẵn sàng chuẩn bị ứng phó sự gia tăng số ca nhiễm mới. Một số địa phương ở Thái Lan cũng bắt đầu siết chặt các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Người dân Bangkok tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Trung tâm tiêm chủng Bang Sue. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Người dân Bangkok tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Trung tâm tiêm chủng Bang Sue. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Ngày 8/1, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho các tỉnh trưởng, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban phòng dịch tỉnh, sẵn sàng áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Ông Prayut cũng yêu cầu các cơ sở y tế nhà nước chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, giường bệnh, thuốc men và trang thiết bị y tế để có thể điều trị tốt cho các bệnh nhân trong trường hợp số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng. Những ca bệnh chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly tại nhà hoặc tại các trung tâm cách ly cộng đồng và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Văn phòng An ninh y tế quốc gia (NHSO).

Đồng thời, trong bối cảnh biến chủng Covid-19 mang tên Omicron đã xuất hiện ở nhiều địa phương, ông Prayut kêu gọi tất cả người dân Thái Lan cần tự bảo vệ mình và thường xuyên tự xét nghiệm Covid-19 bằng các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan General Kongcheep Tantravanich cho biết, Thủ tướng Prayut cũng yêu cầu quân đội và cảnh sát tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào Thái Lan và hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 của chính phủ. Trong trường hợp xảy ra đợt bùng phát dịch mới, quân đội Thái Lan sẽ hỗ trợ giúp đưa các bệnh nhân Covid-19 từ các cộng đồng tới các cơ sở y tế phù hợp. Trong trường hợp đại dịch lan rộng, quân đội sẽ giúp thiết lập các trung tâm điều hành chống dịch Covid-19 khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và các tỉnh. Hiện lực lượng không quân Thái Lan đã mở cửa trở lại bệnh viện dã chiến với 150 giường bệnh ở sân bay Don Muang.

Cũng trong ngày 8/1, một số tỉnh ở Thái Lan đã tăng cường các biện pháp kiềm chế dịch Covid-19. Tại tỉnh Ubon Ratchathani, tỉnh trưởng Phongrat Phiromrat kêu gọi người dân không ra khỏi nhà trong khoảng từ 23 giờ đêm hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau; đồng thời ra lệnh phong tỏa 5 ngôi làng ở các quận Nam Khun và Na Yia trong vòng 14 ngày sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt tại các địa phương này.

Thủ đô Bangkok trong ngày 9/1 mở cửa 41 trung tâm cách ly cộng đồng, có thể đáp ứng việc cách ly cho 5.158 bệnh nhân Covid-19. Không giống như Ubon Ratchathani, hiện chính quyền Bangkok chưa cân nhắc yêu cầu cư dân tránh ra khỏi nhà vào ban đêm. Tuy nhiên, Tòa thị chính Bangkok kêu gọi người dân thông báo nếu phát hiện các quán rượu, nhà hàng không chấp hành các biện pháp phòng dịch Covid-19 của Chính phủ.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Chiang Mai đã ra lệnh đóng cửa 23 quán rượu và nhà hàng trong vòng 3 ngày sau khi phát hiện nguy cơ lây lan dịch từ các địa điểm này. Khi được phép hoạt động trở lại, cứ 3 ngày 1 lần các doanh nghiệp này sẽ phải tiến hành xét nghiệm toàn bộ nhân viên và chỉ có thể phục vụ đồ uống có cồn cho khách hàng tại các không gian mở. Chỉ trong ngày 8/1, Chiang Mai đã ghi nhận thêm 310 ca nhiễm Covid-19 mới.

Tại thành phố du lịch Pattaya thuộc tỉnh Chon Buri, bắt đầu từ đêm 7/1, cảnh sát và các quan chức chính quyền đã bắt đầu các cuộc tuần tra để bảo đảm các hộp đêm và nhà hàng tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Còn tại tỉnh Khon Kaen, chính quyền tỉnh đã thiết lập thêm 3 bệnh viện dã chiến và ra lệnh cấm bán đồ uống có cồn tại tất cả các quận.

Liên quan tới tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan, theo số liệu Bộ Y tế công bố sáng 9/1, trong 24 giờ qua nhà chức trách nước này ghi nhận thêm 8.511 ca nhiễm Covid-19 và 12 ca tử vong do Covid-19.

NAM ĐÔNG (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/thai-lan-khan-truong-ung-pho-dot-bung-phat-dich-covid-19-moi-681705/