Thái Nguyên tri ân lực lượng vũ trang giúp dân vượt bão lũ
Chiều 15-10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt, cảm ơn, chia tay cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có những đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao cả, giúp chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua đợt mưa lũ vừa qua.

Toàn cảnh lễ tri ân. Ảnh: Thanh Tâm
Ôn lại những ngày gian khó vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn khẳng định, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn diện rộng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Trước tình hình đó, các lực lượng quân đội, công an… đã kịp thời có mặt, phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.
Trong suốt những ngày qua, hình ảnh những người chiến sĩ bám trụ tại các điểm xung yếu để bảo vệ đê, di dời dân cư, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp trường học, làm sạch đường phố… đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân keo sơn, nghĩa tình. Người dân Thái Nguyên sẽ mãi mãi không bao giờ quên khoảnh khắc này...

Bịn rịn tình quân dân. Ảnh: Thanh Tâm
Trong suốt nhiều ngày qua, ngay khi được dự báo thiên tai, lực lượng vũ trang toàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật chất; trực 100% quân số, ứng trực 24/24h để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. Hơn 17.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cùng 9.422 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng và Quân khu 1, với 254 xe ô tô và 140 xuồng, thuyền đã có mặt tại những điểm nóng giúp dân chống lũ, di dời tài sản, cứu hộ, cứu nạn.
Công an tỉnh Thái Nguyên cũng huy động 100% lực lượng, với trên 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia gia cố đê điều, di dời dân, tiếp tế lương thực, phân luồng giao thông và dọn dẹp vệ sinh sau ngập lụt. Bộ Công an cũng tăng cường 2 xe đặc chủng lội nước, 300 chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng gần 200kg vật tư y tế hỗ trợ Thái Nguyên.

Người dân Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ. Ảnh: Thanh Tâm
Ngay khi nước rút, lực lượng vũ trang tiếp tục vệ sinh môi trường, khử khuẩn, vận chuyển hàng cứu trợ, giúp dân khôi phục sản xuất. Hơn 80 tấn nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ gồm cơm hộp, mì tôm, bánh mì, thuốc men, nước sạch… đã được chuyển đến tận tay từng hộ dân vùng bị ảnh hưởng.
Những đêm trắng không ngủ, những bữa cơm vội giữa ngổn ngang bùn đất, những ánh mắt sẻ chia và bàn tay nắm chặt trong hoạn nạn… của các chiến sĩ đến với Thái Nguyên không chỉ bằng nhiệm vụ, mà bằng cả trái tim.
Buổi chia tay hôm nay không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là lời cảm ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi tới các lực lượng hết lòng vì nước, vì dân.... Mỗi người dân Thái Nguyên sẽ không bao giờ quên. Nghĩa tình quân dân ấy sẽ mãi là niềm tin, là sức mạnh và là ký ức không phai trong mỗi người dân nơi đây.