Thai phụ ngất lịm vì đói giữa đường, may mắn gặp 'ân nhân'
Trong lúc tuần tra trên địa bàn, Phó Trưởng Công an xã Sủng Máng (Tuyên Quang) phát hiện một phụ nữ mang thai nằm bất tỉnh bên đường trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, chiều 11/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Vi Hùng, Phó Trưởng Công an xã Sủng Máng phát hiện chị P.M.M. (sinh năm 1994), trú tại thôn Sủng Nhỉ B, xã Sủng Máng, đang mang thai và nằm bất tỉnh bên Tỉnh lộ 176.

Chỉ M. được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Nhận thấy tình trạng của người phụ nữ rất nguy cấp, Trung tá Nguyễn Vi Hùng đã nhanh chóng kiểm tra, sơ cứu ban đầu và sử dụng xe chuyên dụng của Công an xã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc để cấp cứu.
Theo xác minh ban đầu, chị P.M.M. bị kiệt sức, ngất do đói trong quá trình di chuyển. Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, sức khỏe của chị và thai nhi đã được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

chị M. bị ngất do đòi trong quá trình di chuyển. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.
Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, giữa những bộn bề của công việc bảo đảm an ninh, trật tự, mỗi hành động kịp thời giúp đỡ Nhân dân đều góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở.
Việc khẩn trương cứu giúp người phụ nữ mang thai trong lúc nguy cấp một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và phương châm hành động của lực lượng Công an xã Sủng Máng: luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng có mặt để bảo vệ, giúp đỡ Nhân dân khi cần.












