Thai phụ ôm con trai 3 tuổi bị tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng nặng cầu cứu

3 tuổi, bé Đạt chỉ nặng 7kg, chưa biết đi, sự sống đang bị đe dọa vì bị tim bẩm sinh, hẹp động mạch phổi, chậm phát triển tâm thần, suy dinh dưỡng nặng.

 Chị Tằm đang mang thai ở tháng thứ 5 nhưng ngày đêm chăm sóc con trai mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện.

Chị Tằm đang mang thai ở tháng thứ 5 nhưng ngày đêm chăm sóc con trai mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện.

Mang thai lần thứ 2 đã 5 tháng, sức khỏe yếu, gầy gò, xanh xao nhưng chị Trương Thị Tằm (23 tuổi, trú tại khu vực 5, phường Hương An, TP Huế) không được nghỉ ngơi, ôm con trai đầu lòng Hà Văn Tiến Đạt (3 tuổi) mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo nằm viện triền miên. Chị lo lắng về sức khỏe của con, gánh nặng tiền bạc hiện rõ trên khuôn mặt bơ phờ vì thiếu ngủ.

Đợi con ngủ say, chị Tằm nhờ người nhà những bệnh nhi cùng phòng trông giúp rồi chạy vội ra phía ngoài bệnh viện, xếp hàng xin cháo từ thiện. Cầm trên tay bát cháo nóng hổi vừa xin được, chị mang về phòng bệnh, nghiền nhỏ cho con ăn.

Bé Đạt bị tim bẩm sinh, hẹp động mạch phổi.

Bé Đạt bị tim bẩm sinh, hẹp động mạch phổi.

"3 năm nay kể từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ con tôi chỉ biết trông chờ vào những suất cơm, cháo của các đoàn từ thiện, nhà chùa để bấu víu bệnh viện giành lại sự sống cho con. Chuỗi ngày ôm con nằm viện, có những ngày trong người không có lấy một nghìn nào, không có tiền mua cho con cái bỉm mặc, phải xin rồi vay của những bệnh nhi xung quanh. Vậy mà mẹ con tôi vẫn cố gắng vượt qua, chỉ mong con được sống khỏe mạnh, bình yên. Nhưng càng ngày con ngày càng héo hon như thế này, đau lòng lắm", chị Tằm nghẹn lời.

3 tuổi, bé Đạt vẫn chưa biết đi, chỉ vừa bi bô gọi ba, gọi mẹ.

3 tuổi, bé Đạt vẫn chưa biết đi, chỉ vừa bi bô gọi ba, gọi mẹ.

Hoàn cảnh nghèo khó nên Tằm phải nghỉ học từ năm lớp 6, theo các anh chị trong làng làm thuê, làm mướn khắp nơi để mưu sinh. 4 năm trước, khi vừa bước sang tuổi 19, Tằm kết hôn với thanh niên cùng làng, lớn hơn 12 tuổi. Một năm sau, họ vui mừng chào đón con trai đầu lòng là bé Đạt.

Sinh được 7 tháng, bé Đạt có dấu hiệu thở nhanh, lõm lồng ngực, mệt mỏi, quấy khóc. Đưa con đi khám, vợ chồng chị Tằm bàng hoàng khi nhận kết luận bị thông liên thất, hẹp động mạch phổi.

Ngoài tim, phổi, bé Đạt còn bị chậm phát triển trí tuệ, suy dinh dưỡng nặng, 3 tuổi nhưng chỉ nặng 7kg.

Ngoài tim, phổi, bé Đạt còn bị chậm phát triển trí tuệ, suy dinh dưỡng nặng, 3 tuổi nhưng chỉ nặng 7kg.

"7 tháng, con được phẫu thuật tim rồi nằm viện điều trị triền miên từ đó đến bây giờ. Con bị hẹp động mạch phổi nên thường xuyên khó thở, cứ trái gió trở trời lại phải cấp cứu, thở bằng máy.

Ngoài tim và phổi, con còn bị chậm phát triển trí tuệ, suy dinh dưỡng nặng, hen xuyễn. Đã 3 tuổi nhưng con chỉ nặng 7kg, chưa biết đứng, chưa biết đi, chỉ mới bi bô gọi ba, mẹ", chị Tằm chia sẻ thêm.

Những tháng ngày nằm viện, mẹ con chị Tằm trông chờ vào những suất cơm, cháo từ thiện để bấu víu bệnh viện chạy chữa cho con.

Những tháng ngày nằm viện, mẹ con chị Tằm trông chờ vào những suất cơm, cháo từ thiện để bấu víu bệnh viện chạy chữa cho con.

Ông Văn Chí Hòa- Trưởng khu vực 5, phường Hương An chia sẻ, trước đây, gia đình anh Hà Văn Tuấn (35 tuổi, chồng chị Tằm) không có đất đai, nhà cửa, sống tạm bợ trên đò ven sông. 15 năm trước, nhà nước xây khu tái định cư nên cả gia đình mới có nhà ở theo hình thức trả góp mỗi năm.

"Vợ chồng chị Tằm cưới nhau vừa được 4 năm, không có nghề nghiệp ổn định. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị Tằm quanh năm ôm con nằm viện chạy chữa. Cuộc sống trông chờ vào nghề thợ nề của anh Tuấn. Thế nhưng, công việc bấp bênh, mỗi tháng may mắn lắm thì làm được 10 đến 15 ngày. Ngày nào có việc thì anh Tuấn nhận được 300.000 đồng tiền công. Tiền công nhận được anh đều gói trọn để gửi lên viện cho vợ mua thuốc chữa trị cho con trai, khó khăn vô cùng.

Mỗi lần cháu Đạt xuất viện, chúng tôi ghé thăm. Nhìn cháu ngày càng héo hon vì bệnh tật mà tội nghiệp lắm", ông Hòa chia sẻ.

Chị Tằm khẩn cầu mọi người cưu mang đứa con bất hạnh, để con có thêm cơ hội điều trị.

Chị Tằm khẩn cầu mọi người cưu mang đứa con bất hạnh, để con có thêm cơ hội điều trị.

Bình quân mỗi tháng, chị Tằm phải mua 30 viên thuốc ngoài bảo hiểm theo chỉ định để cho con trai uống, mỗi ngày uống 1 viên, giá 35.000 đồng/viên. Chỉ tính riêng tiền thuốc, mỗi tháng đã hết hơn 1 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền bỉm, sữa và các khoản phát sinh khác. Để có tiền chạy chữa cho con suốt 3 năm qua, vợ chồng chị Tằm đã vay mượn gần 150 triệu đồng.

"Từ đầu năm đến nay con đã cấp cứu 3 lần. Mỗi lần như thế, tim tôi như thắt lại, sợ không còn cơ hội gặp lại con. Nhưng rồi con đã kiên cường vượt qua.

Đến nay vợ chồng tôi đã kiệt quệ rồi. Tiền mua thuốc, tiền bỉm của con cũng không biết trông chờ vào đâu để vay mượn nữa. Nếu bỏ cuộc lúc này thì sự sống của con sẽ bị đe dọa. Mong mọi người thương lấy đứa con bé bỏng của tôi", chị Tằm khẩn cầu giúp đỡ.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ bé Đạt xin gửi về địa chỉ: Chị Trương Thị Tằm, khu vực 5, phường Hương An, TP Huế.

Số tài khoản chị Trương Thị Tằm: 0325644020, ngân hàng Mbbanhk. ĐT: 0325644020.

Hoa Thạch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thai-phu-om-con-trai-3-tuoi-bi-tim-bam-sinh-suy-dinh-duong-nang-cau-cuu-20250705163451807.htm