Thái Trinh kể chuyện bố đi bộ gần 7 tháng vào miền Nam chống Mỹ
Nhân đại lễ 30/4, ca sĩ Thái Trinh bày tỏ sự tự hào về người bố cựu chiến binh từng đóng góp một phần sức mình cho hòa bình dân tộc.
Ca sĩ Thái Trinh chia sẻ về người bố cựu chiến binh nhân dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Thái Trinh chia sẻ về bố nhân dịp đại lễ 30/4. Ảnh: FBNV.
Thái Trinh cho biết bố cô đi lính vào năm 1964 khi vừa tròn 21 tuổi, theo cách gọi ngày đó là đi B. Đây là khái niệm được dùng để nói về những cán bộ từ miền Bắc vào miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ với tinh thần tự nguyện.
“Đi B vào miền Nam hoàn toàn là đi bộ, bố nhớ chính xác mất 6 tháng 25 ngày để vào đến miền Nam. Đường Trường Sơn muôn vàn đau khó”, chị đẹp sinh năm 1993 kể.
Theo Thái Trinh, từ năm 1964 đến 1987, bố cô đánh gần 1.000 trận lớn nhỏ, trong đó hơn trăm trận cận kề cửa tử, có thể kể đến trận đánh vào căn cứ Polpot ở biên giới Thái Lan, chiến tranh biên giới Việt-Trung, trận Đồng Xoài (1965), trận Long Khánh (1971) hay Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)… Trong thời gian đó, ông trải qua nhiều vị trí chiến đấu từ chiến sĩ đến tiểu đoàn trưởng, rồi trưởng ban trinh sát sư đoàn.
"Bố kể có lần đang ngồi xe Jeep, linh tính có gì đó không ổn, bố bảo mọi người xuống xe, chỉ duy nhất bác lái xe không xuống. Vừa đi xa khỏi xe 10 m, chiếc xe Jeep nổ tung vì mìn giặc. Hay viên đạn bi vẫn còn cắm ở hốc mắt, hơn 50 năm rồi bố để vậy luôn không gắp ra nữa. Những trận sốt rét rừng hết lần này đến lần khác, những lần cởi hết quần áo trườn nhiều ngày trời qua nhiều lớp hàng rào lô cốt, những đồng đội vì bị địch phát hiện mà quyết định rút mìn tự sát… Từng mảnh ký ức bố kể nghe bình thản, nhưng đó là những gì người thanh niên hai mấy tuổi phải trải qua với biết bao đồng đội cùng trang lứa khác đã quên mình vì Tổ quốc”, giọng ca Để dành viết.
Thái Trinh kể thêm bố và mẹ cô gặp nhau trên chiến trường. Bố cô đi trinh sát cắt rừng, ngang qua đơn vị của mẹ ở Campuchia thì bị giữ lại điều tra. Tình yêu anh bộ đội cụ Hồ và cô lính quân y xưởng dược T1 nảy nở từ đó. Bố và mẹ cô đã gửi 100 lá thư viết tay trong suốt 4-5 năm xa nhau, mỗi người một chiến trường.
"Mình nghe những câu chuyện đứt quãng về thời chiến của bố từ bé. Lúc thì hài hước, lúc chỉ nghe thôi đã cay sốc mũi mùi khói đạn, lúc thì há hốc mồm kinh ngạc chẳng thể tưởng tượng ra nổi... Năm nay cả đất nước rực rỡ mừng vui cho sự kiện lớn. Chưa năm nào mà mình thấy bắn pháo hoa nhiều đến thế, diễu binh hoành tráng đến thế, người dân cả nước cùng hòa chung một nhịp tim nóng nhường vậy. Nhưng mình không tiếc khi không ở TPHCM để chứng kiến, vì còn gì quý hơn khi mình có bố, bằng chứng sống của suốt những năm tháng khốc liệt đó, cùng ăn mừng ngày trọng đại này của đất nước”, ngôi sao Giọng hát Việt trải lòng.
Thái Trinh cho biết nhân dịp đặc biệt, cô muốn bày tỏ sự tự hào về bố mình, đồng thời hy vọng có thể nghe thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa về những người cha, người mẹ đáng kính với nhiều đóng góp lớn lao cho hòa bình hôm nay.
Cuối bài chia sẻ, Thái Trinh nhắn gửi: “Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn được nguyện là người Việt Nam”.
Câu chuyện của Thái Trinh nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hàng nghìn người thể hiện sự yêu thương, kính trọng đến bố Thái Trinh, cũng như mong ông có thêm nhiều sức khỏe.
Sau đó, Thái Trinh chia sẻ thêm phải năn nỉ mãi mới được bố cho xem bộ sưu tập huân chương mà ông tích lũy cả đời. Theo nữ ca sĩ, bố cô không quá đặt nặng những chiến công, danh hiệu đó vì vào thời chiến, ông cùng đồng đội chỉ tập trung vào đánh giặc cứu nước.

Bộ sưu tập huân, huy chương của bố Thái Trinh sau nhiều năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: FBNV.
Thái Trinh sinh năm 1993 tại TP HCM. Quê gốc của bố cô là ở Thái Bình. Cô bắt đầu nổi lên như một hiện tượng mạng vào cuối thập niên 2000 khi vừa đàn, vừa hát những ca khúc nước ngoài như The show, I'm Yours.
Năm 2012, cô gây chú ý khi tham gia The voice 2012. Ngoài giọng ca trong trẻo, cô còn được đánh giá cao khi có thể chơi nhạc cụ như guitar, piano.
Tuy nhiên, sau chương trình, sự nghiệp cô không quá nổi bật. Năm 2023, Thái Trinh tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.
Tháng 11/2024, Thái Trinh một lần nữa trở thành tâm điểm với đám cưới cùng chồng kém 6 tuổi, Thái Minh. Anh làm trong ngành nhựa, quê Hưng Yên.
Đêm trước ngày cưới, Thái Trinh chia sẻ khoảnh khắc bố chăm chút mọi thứ để chuẩn bị tiễn con gái về nhà chồng. Cô gọi bố là người đàn ông cổ thụ của đời mình, luôn tỏa bóng mát và che chở cho cô. Mẹ ruột của nữ ca sĩ qua đời vào năm 2009.

Thái Trinh chia sẻ ảnh bố chuẩn bị mọi thứ trước ngày trọng đại của con gái. Ảnh: FBNV.