Khoảnh khắc hai Đoàn tàu Thống Nhất gặp nhau tại Đà Nẵng
Người dân và du khách vỡ òa hạnh phúc khi hai chuyến tàu từ miền Bắc thân thương và miền Nam ruột thịt gặp nhau tại khúc ruột miền Trung trong ngày vui lớn của toàn dân tộc.

Sân ga Đà Nẵng từ 11h trưa 30/4 đã nhộn nhịp không khí vui tươi trong ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quân, dân của thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng đã tập trung để chào đón hai "Đoàn tàu thống nhất" từ 2 miền đất nước tụ họp.

Nhiều du khách cũng như người dân Đà Nẵng khi biết thông tin đã tới đây để được hòa chung vào không khí đầy vui tươi.

Đoàn tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h55 ngày 29/4 đang chầm chậm di chuyển vào sân ga trong sự hò reo chào đón của mọi người.

Khoảnh khắc 2 "Đoàn tàu Thống Nhất" từ hai miền gặp nhau khi chuyến tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn tiến vào.

Trong tiếng hò reo, khúc ca "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" khiến không khí đầy xúc động và hạnh phúc.

Hành khách đi tàu khá bất ngờ với hai chuyến tàu đặc biệt này, nhất là màn chào đón đầy ý nghĩa tại ga Đà Nẵng.

Sân ga ngập cờ đỏ sao vàng của du khách xuống tàu.

Cái nắng miền Trung giữa trưa nắng không làm giảm bớt không khí vui tươi tại sân ga.

Hai "Đoàn tàu Thống Nhất" không chỉ là sản phẩm của ngành vận tải đường sắt, mà là một dấu mốc tinh thần, nối liền chiều dài đất nước và chiều sâu ký ức dân tộc.

Rất nhiều bạn trẻ bất ngờ và thấy chuyến đi nghỉ lễ này thật ý nghĩa khi được quay ngược vào thời gian của chiều dài lịch sử, trong không khí ngày kỷ niệm đặc biệt này.

Sau ít phút dừng nghỉ kỹ thuật và tổ chức buổi lễ, hai đoàn tàu lại tiếp tục hành trình. Dự kiến sáng 1/5 hai đoàn tàu sẽ tới ga Hà Nội và ga Sài Gòn.