Thảm cảnh khi con gái lớn bại não, con trai út mắc bệnh ung thư

Con gái lớn bị bại não từ nhỏ, nay con trai út của vợ chồng anh Quốc lại phát hiện mắc bệnh ung thư xương khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.

Tháng 2/2024, khi chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, vợ chồng anh Trần Văn Quốc (SN 1972) và chị Nguyễn Thị Bé (SN 1974, trú tại thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) phát hiện trên đầu cậu con trai Trần Văn Anh Khoa (SN 2019) nổi một cục u nhỏ, kèm theo triệu chứng đau đầu, đau tai, sốt.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, bác sĩ chẩn đoán Khoa bị viêm tai giữa không nung mủ. Tuy nhiên, sau 1 tuần điều trị, tình trạng của con vẫn không khá hơn. Chỉ đến khi Khoa được phẫu thuật u xương thái dương trái và làm các xét nghiệm, tế bào ác tính mới được tìm ra. Bác sĩ khuyên gia đình nên đưa con vào TP.HCM hoặc ra Hà Nội để chữa trị.

Mới 5 tuổi, bé Trần Văn Anh Khoa phát hiện mắc bệnh ung thư xương thái dương trái. (Ảnh: Diệu Thùy)

Mới 5 tuổi, bé Trần Văn Anh Khoa phát hiện mắc bệnh ung thư xương thái dương trái. (Ảnh: Diệu Thùy)

3 lần ra vào TP.HCM thăm khám, làm xét nghiệm ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, Trường ĐH Y dược TP.HCM, cuối cùng anh Quốc, chị Bé nhận được kết luận Khoa mắc bệnh ung thư xương (Sarcoma Ewing xương thái dương trái).

Tin dữ ập đến khiến người mẹ tay chân lẩy bẩy, đứng không vững. “Bác sĩ nói tình hình của con xấu, vị trí khối u phức tạp, sẽ phải hóa trị khoảng 25 lần và chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế điều trị”, chị Bé nức nở.

Con gái đầu của vợ chồng anh Quốc, chị Bé là Trần Thị Thanh Thúy (SN 1995) bị bại não từ nhỏ. (Ảnh: Diệu Thùy)

Con gái đầu của vợ chồng anh Quốc, chị Bé là Trần Thị Thanh Thúy (SN 1995) bị bại não từ nhỏ. (Ảnh: Diệu Thùy)

Gia đình anh Quốc có hoàn cảnh hết sức éo le. Anh chị sinh được 4 người con, trong đó con gái lớn Trần Thị Thanh Thúy (SN 1995) bị bại não từ nhỏ. Suốt 30 năm qua, tất cả mọi sinh hoạt, ăn uống của Thúy đều dựa vào bố mẹ. Không thể đi lại, cuộc sống của Thúy gắn liền với chiếc giường, chiếc ghế. Những tưởng bất hạnh, cơ cực chỉ dừng lại ở đó thì mới đây, con trai út lại mắc bệnh ung thư xương.

Gia đình khó khăn chồng chất khi con gái lớn bại não, con trai út mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. (Ảnh: Diệu Thùy)

Gia đình khó khăn chồng chất khi con gái lớn bại não, con trai út mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. (Ảnh: Diệu Thùy)

Con cái bệnh tật nhưng kinh tế gia đình lại hết sức khó khăn, khiến việc chữa bệnh cho con càng gặp trở ngại. Anh Quốc vốn làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh do ngày có việc, ngày nghỉ. Chị Bé quanh quẩn với 2 sào ruộng, chăm sóc con gái, chẳng phụ được thêm cho chồng.

Từ ngày con trai phát bệnh, vợ chồng bỏ hết công việc, vay mượn tiền bạc khắp nơi đưa con đi điều trị. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, các chi phí chữa bệnh, đi lại.. đã lên tới 100 triệu đồng. Đây là con số vượt ngoài khả năng của gia đình, chẳng biết khi nào mới trả hết nợ. Thế nhưng hành trình điều trị phía trước của Khoa còn rất dài. Em còn phải nhập Bệnh viện Trung ương Huế để hóa trị, chi phí dự kiến vô cùng tốn kém.

Không những vậy, con gái thứ 2 Trần Thị Thanh Thảo cũng phải nghỉ công việc lễ tân để về nhà, trông nom chị gái khuyết tật và em gái thứ 3 đang học lớp 9. Bản thân anh Quốc bị viêm gan B, nhiều năm nay phải theo dõi, uống thuốc định kỳ. Để tập trung tiền bạc lo cho Khoa, anh gác lại việc của mình, sức khỏe vì thế mà kém đi.

"Chứng kiến con liên tục kêu đau, có khi đang chơi vui vẻ thì ngồi thụp xuống, lấy tay ôm đầu kêu 'đau quá, đau quá, cho con ăn thuốc ba ơi', tôi xót lòng chảy nước mắt, ước mình có thể chiu đựng thay con", anh nghẹn ngào.

Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Quốc. (Ảnh: Diệu Thùy)

Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Quốc. (Ảnh: Diệu Thùy)

Bà ngoại không cầm nổi nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh các cháu. (Ảnh: Diệu Thùy)

Bà ngoại không cầm nổi nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh các cháu. (Ảnh: Diệu Thùy)

Bà Thái Thị Phi Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Khương cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Quốc, chị Bé rất khó khăn. Con lớn bị bại não, giờ đây, lại thêm con trai út mắc bệnh hiểm nghèo. Hai vợ chồng làm nông, công việc phụ hồ bấp bênh. Việc điều trị của Khoa còn kéo dài, phức tạp, kéo theo chi phí chạy chữa tốn kém, rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp đỡ gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Văn Quốc, địa chỉ: Thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

SĐT: 0934827657

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.165 (gia đình anh Quốc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-me-suy-sup-khi-con-gai-lon-bai-nao-con-trai-ut-phat-hien-mac-benh-ung-thu-2284707.html