Thắm đượm tình thương nơi vùng Biên

Hơn 41 suất quà trị giá 1.500.000 đồng/1 suất được Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Hà, Auto Hà Thành HPV và những người bạn đến trao tận tay cho người dân, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Đến tận nơi, nhìn tận mắt mới thấu hiểu và cảm nhận được hoàn cảnh của người dân Miền Trung đang phải chịu trăm ngàn nỗi khổ cực sau những trận cuồng phong và mưa lũ kéo dài tiếp nối của đất trời đã tàn phá trong suốt thời gian qua. Những khuôn mặt thất thần của đồng bào Miền Trung ẩn chứa những nỗi đau mất mát khôn cùng.

Đồng chí Đoàn Phúc Hạnh – Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Hà, Auto Hà Thành HPV và những người bạn trao quà cho đồng bào sau lũ.

Đồng chí Đoàn Phúc Hạnh – Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Hà, Auto Hà Thành HPV và những người bạn trao quà cho đồng bào sau lũ.

Chia sẻ với những khó khăn thiệt hại do lũ gây ra, ngày 26/10/2020, Công ty Cổ phần truyền thông Sơn Hà, Auto Hà Thành HPV và những người bạn (Hà Nội) đã đến trao quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Hơn 41 suất quà trị giá 500.000 đồng kèm theo 1.000.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết đã được trao tận tay cho bà con nơi đây sau lũ. Đây là những món quà ý nghĩa, thiết thực do Công ty Cổ phần truyền thông Sơn Hà, Auto Hà Thành HPV và những người bạn quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung, trong đó có Quảng Bình.

Bà con đồng bào tập trung trước UBND xã Dân Hóa để đón nhận quà từ các nhà tài trợ.

Bà con đồng bào tập trung trước UBND xã Dân Hóa để đón nhận quà từ các nhà tài trợ.

Tiếp nhận và hướng dẫn đoàn, ông Đoàn Phúc Hạnh – Chủ tịch UBND xã Dân Hóa đã cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của đoàn đã về hỗ trợ bà con lúc khó khăn. Ông Hạnh cho biết: Trong hai trận lũ vừa qua, xã Dân Hóa có một người bị tử vong do lũ cuốn trôi, nhiều tài sản, nhà cửa và hoa màu của bà con bị thiệt hại, một bản Cha Lo phải di dời lánh nạn dài ngày do sạt lở, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị sạt lở nghiêm trọng. Ông cũng cho biết thêm; Cuộc sống của bà con bình thường đã khó khăn, nay bị ảnh hưởng do lũ lụt, đời sống của họ càng thêm cơ cực. Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của người dân Việt Nam đã về hỗ trợ giúp đỡ nên đời sống của bà con đã dần ổn định trở lại, trong lũ không ai bị thiếu đói.

Trao Khẩu trang y tế cho đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha lo

Trao Khẩu trang y tế cho đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha lo

Cũng tại buổi trao quà, ông Trần Văn Vượng là chủ doanh nghiệp Auto Hà Thành HPV một đơn vị kinh doanh ô tô lâu năm, uy tín trên địa bàn thành phố Hà Nội chia sẻ: “Trước những mất mát đau thương quá lớn do mưa lũ gây ra đối với người dân Miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, Auto Hà Thành HPV đã chủ động phối hợp với Công ty Cổ Phần Truyền thông Sơn Hà đứng ra kêu gọi những người bạn thân, quyên góp kinh phí, hàng hóa cùng chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn hoạn nạn và chú trọng hỗ trợ tiền và vật chất giúp bà con một phần khôi phục sản xuất, sửa sang nhà cửa sau lũ”. Đồng thời, đoàn cũng đã lên đồn Biên phòng Chalo nơi đã xảy ra sạt lở làm sập đi nhiều ngôi nhà của đơn vị buộc toàn bộ cán bộ chiến sỹ phải di dời lên Trạm cửa khẩu Quốc tế Chalo (cách đồn khoảng 10km) để lánh nạn, tại đây đoàn cũng đã trao tặng một cơ số khẩu trang y tế cho cán bộ, chiến sĩ.

Dâng hương và trao quà cho gia đình Hai cán bộ chiến sỹ đoàn 337 đã bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất rạng sang ngày 18/10/2020

Dâng hương và trao quà cho gia đình Hai cán bộ chiến sỹ đoàn 337 đã bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất rạng sang ngày 18/10/2020

Cùng ngày, sau khi rời khỏi Quảng Bình. Đoàn cũng đã tìm về huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, quê hương của đồng chí Trung tá Nguyễn Cao Cường và đồng chí Thượng úy Lê Hương Trà thuộc đoàn kinh tế Quốc phòng 337- Quân khu 4 đã bị vùi lấp ngày 18/10/2020 trong vụ sạt lở đất để dâng nén tâm nhang trước Anh linh của các đồng chí, đồng thời đoàn cũng đã trao tận tay mỗi gia đình 5.000.000 đồng để động viên và cùng chia sẻ nỗi đau mất mát.

Hoàng Sơn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tham-duom-tinh-thuong-noi-vung-bien-215316.html