Thăm thung lũng hoa Castelluccio ở miền Trung nước Ý

Nằm trên vùng núi cao thuộc Umbria, miền Trung nước Ý, ngôi làng Castelluccio được biết đến với cảnh quan mùa hoa đặc sắc. Mỗi năm, vào mùa Hè, thung lũng Piano Grande phía dưới làng lại khoác lên mình một 'tấm thảm hoa' nhiều màu sắc, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia.

Castelluccio là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến Ý vào mùa Hè, nhờ khung cảnh hoa nở rộ chỉ kéo dài trong vài tuần hằng năm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Castelluccio là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến Ý vào mùa Hè, nhờ khung cảnh hoa nở rộ chỉ kéo dài trong vài tuần hằng năm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Hiện tượng tự nhiên này được người địa phương gọi là La Fiorita – mùa hoa nở, thường diễn ra từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết từng năm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Hiện tượng tự nhiên này được người địa phương gọi là La Fiorita – mùa hoa nở, thường diễn ra từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết từng năm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Thời điểm này, Castelluccio trở thành một bức tranh sống động với đủ sắc hoa: đỏ rực của anh túc, xanh dương của hoa ngô, trắng và vàng của hoa cúc, cải dại… xen lẫn trong những luống hoa đậu lăng đặc trưng của vùng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Thời điểm này, Castelluccio trở thành một bức tranh sống động với đủ sắc hoa: đỏ rực của anh túc, xanh dương của hoa ngô, trắng và vàng của hoa cúc, cải dại… xen lẫn trong những luống hoa đậu lăng đặc trưng của vùng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Castelluccio là một trong những trung tâm trồng đậu lăng lớn nhất của Ý và chính những cánh đồng đậu lăng này là nền tảng tạo nên cảnh quan mùa hoa La Fiorita. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Castelluccio là một trong những trung tâm trồng đậu lăng lớn nhất của Ý và chính những cánh đồng đậu lăng này là nền tảng tạo nên cảnh quan mùa hoa La Fiorita. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Sắc màu của hoa cùng với địa hình núi non tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Sắc màu của hoa cùng với địa hình núi non tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Hoa được trồng thành luống, trải rộng trên khắp thung lũng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Hoa được trồng thành luống, trải rộng trên khắp thung lũng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Ngoài việc chiêm ngưỡng hoa, du khách đến Castelluccio còn có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như cưỡi ngựa, đi bộ đường dài, đạp xe địa hình, dù lượn… Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Ngoài việc chiêm ngưỡng hoa, du khách đến Castelluccio còn có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như cưỡi ngựa, đi bộ đường dài, đạp xe địa hình, dù lượn… Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Để ngắm hoa đúng thời điểm, du khách nên theo dõi lịch dự báo mùa La Fiorita do Cơ quan Du lịch vùng Umbria (Umbria Tourism) hoặc Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Vườn quốc gia núi Sibillini) công bố hằng năm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Để ngắm hoa đúng thời điểm, du khách nên theo dõi lịch dự báo mùa La Fiorita do Cơ quan Du lịch vùng Umbria (Umbria Tourism) hoặc Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Vườn quốc gia núi Sibillini) công bố hằng năm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Người dân và khách tham quan được yêu cầu không giẫm lên hoa, chỉ đứng tại các lối đi đã quy định nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Người dân và khách tham quan được yêu cầu không giẫm lên hoa, chỉ đứng tại các lối đi đã quy định nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Nguyên Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://sgtt.thesaigontimes.vn/tham-thung-lung-hoa-castelluccio-o-mien-trung-nuoc-y/