Xúc động lễ tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Gia Lai
Lễ tri ân diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các cựu binh lặng người trong làn khói hương, ký ức đồng đội năm xưa như ùa về trong từng nhịp thở.
Sáng 22/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Tưởng nhớ, tri ân những người có công với đất nước
Chương trình do Ban Vận động Liên hiệp Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 29 (Sư đoàn 307, Quân khu 5), Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34) và Doanh nghiệp xã hội Word Of Life Việt Nam tổ chức.

Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Hiền Mai
Tham dự chương trình có ông Lê Xuân Trọng, Trưởng ban Vận động Liên hiệp Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào - Campuchia, Trưởng ban Tổ chức; đại diện Ban Liên lạc các trung đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Cơ, đại diện lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn xã.
Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ hôm nay được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những thế hệ chiến sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.

Lễ tri ân diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Ảnh: Hiền Mai
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đoàn đại biểu đã thực hiện lễ vọng chuông, dâng hương, dâng hoa, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ… đang an nghỉ tại nghĩa trang. Trong đó, có 1.400 chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu thực hiện lễ dâng hương, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hiền Mai
Tại đây, các đại biểu cũng đã được giới thiệu về quá trình chiến đấu kiên cường, bất khuất và sự hy sinh anh dũng của hàng vạn người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước trong những năm kháng chiến vì độc lập, tự do cho ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Tình nghĩa đồng đội không bao giờ bị lãng quên
Xúc động chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Xuân Trọng, Trưởng ban Vận động Liên hiệp Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam-Lào-Campuchia cho biết: Khi nhớ về những năm tháng ấy, tôi không thể quên những đồng đội đã hy sinh, những người đã nằm lại trên khắp nẻo chiến trường. Họ là những anh hùng, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh vì nghĩa lớn, vì tình hữu nghị quốc tế bền chặt của ba nước Đông Dương. Họ không chỉ là đồng đội mà còn là những người anh em, những người bạn, những người đã cùng nhau chiến đấu vì tình hữu nghị, vì độc lập tự do.

Ông Lê Xuân Trọng, Trưởng ban Vận động Liên hiệp Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào - Campuchia xúc động chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Hiền Mai
“Chúng ta, những người còn sống, nguyện sống xứng đáng với những gì mà họ đã hy sinh. Mỗi hành động yêu nước, mỗi việc làm vì cộng đồng là một cách tri ân sâu sắc nhất mà chúng ta có thể dành cho những người đồng đội đã hy sinh. Xin thắp lên một nén tâm hương, thay cho muôn vàn lời tri ân, để nói với những người đã ngã xuống rằng chúng tôi không quên, dân tộc không quên, tình nghĩa đồng đội, đồng bào không bao giờ bị lãng quên”, ông Lê Xuân Trọng xúc động nói.

Ban Tổ chức trao tặng 20 phần quà tri ân đến các gia đình chính sách tại xã Đức Cơ. Ảnh: Hiền Mai
Ông Nguyễn Đình An (67 tuổi, tới từ tỉnh Lâm Đồng) bồi hồi chia sẻ: "Tôi đã đi qua chiến tranh, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh mình. Hôm nay, đứng giữa nghĩa trang này, lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Bao năm rồi, những người lính năm xưa giờ tóc đã bạc, nhưng ký ức vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhìn thế hệ trẻ thắp hương, kính cẩn nghiêng mình bên từng phần mộ liệt sĩ, tôi thấy lòng nhẹ đi phần nào. Vì sự hy sinh ấy không bị lãng quên vì đất nước vẫn luôn biết ơn".

Những món quà lưu niệm, tri ân của Ban Tổ chức dành cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: Hiền Mai
Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại chương trình:

Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

Các đại biểu tiến hành lễ vọng chuông

Các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sỹ

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đoàn đại biểu đã thực hiện lễ dâng hương, dâng hoa, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ…

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đoàn đại biểu đã thực hiện lễ dâng hương, dâng hoa, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ…

Các cựu binh ai nấy đều xúc động khi nhớ về đồng đội xưa

Các cựu binh ai nấy đều xúc động khi nhớ về đồng đội xưa

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Các cựu binh lặng người trong làn khói hương, ký ức đồng đội năm xưa như ùa về trong từng nhịp thở

Đông đảo cựu chiến binh, người dân tham gia Lễ tri ân

Lễ tri ân cũng có sự tham gia của các em học sinh trên địa bàn xã Đức Cơ.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 20 phần quà tri ân (trị giá 500 ngàn đồng/suất) đến các gia đình chính sách tại xã Đức Cơ.