Có một xã mang tên Hạnh Phúc tại Lào Cai sau sáp nhập
Sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai có một xã mới mang tên Hạnh Phúc. Nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Thiện rong ruổi trong buổi sáng đầy nắng ghi lại cảnh thiên nhiên, thửa ruộng bậc thang và nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao.

Trong chuyến chinh phục thác Háng Tề Chơ - một trong "tứ đại tử địa" của Tây Bắc đầu tháng 7, nhiếp ảnh gia tự do Vũ Ngọc Thiện (ở Hà Nội) bất ngờ nhận ra tên gọi thị trấn Trạm Tấu quen thuộc được thay thế bằng tên gọi mới: xã Hạnh Phúc. Từ ngày 1/7, 4 địa phương gồm thị trấn Trạm Tấu, xã Xà Hồ, Hát Lừu và Bản Công của tỉnh Yên Bái cũ được đổi tên thành xã Hạnh Phúc thuộc tỉnh Lào Cai.

Tính theo địa giới hành chính mới của tỉnh Lào Cai, Thiện đã có nhiều lần đặt chân đến vùng đất này để du lịch, chụp ảnh, phượt bụi và trekking. Riêng với xã Hạnh Phúc, đây là lần thứ 3 anh quay lại, sau lần leo núi Tà Xùa và chuyến đi thiện nguyện tại trường nội trú xã Bản Công.

"Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi khung cảnh hiện ra trước mắt mình. Mọi thứ còn đẹp hơn nhiều so với những hình ảnh ruộng bậc thang tôi từng xem qua ảnh hay video trên mạng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là ánh sáng buổi sớm trong lành, dịu nhẹ và mát mẻ, mang theo nguồn năng lượng tích cực lan tỏa khắp vùng quê yên bình này", nhiếp ảnh gia nói với Tri Thức - Znews.

Theo anh, mỗi vùng sẽ có một vẻ đẹp khác nhau, từ thiên nhiên, địa hình, cảnh quan, con người, văn hóa đến ẩm thực. Ở xã Hạnh Phúc, nhiếp ảnh gia cảm nhận được một nét đẹp hài hòa, đặc trưng của tất cả yếu tố trên mà bản thân đã từng thấy ở những địa phương miền núi khác.

Là xã vùng cao có nhiều điểm đến hấp dẫn như đỉnh Tà Xùa, Tà Chì Nhù, khu khoáng nóng Trạm Tấu và đồi thông Eo Gió… xã Hạnh Phúc đang trở thành điểm du lịch ấn tượng với du khách. 6 tháng đầu năm, điểm đến này đón hơn 69.000 lượt khách, đạt 70% kế hoạch đề ra. Những thửa ruộng bậc thang tại đây được nhận xét đẹp không kém gì những địa phương như Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì hay Sa Pa.

Không chỉ tập trung vào cảnh quan và thiên nhiên, mỗi khi bắt gặp cảnh người dân sinh hoạt hay lao động, Thiện đều dừng lại để trò chuyện và xin phép chụp ảnh họ một cách tự nhiên nhất. Anh nhận thấy đồng bào dân tộc nơi đây đều vui vẻ, trẻ em hồn nhiên, vô tư và luôn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi.


Sau chuyến đi, anh Thiện có thêm những góc nhìn mới về khái niệm "hạnh phúc". Đó không nhất thiết là điều gì to tát hay xa vời, mà đôi khi chỉ đơn giản là được ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương qua mỗi hành trình, được trò chuyện, được thấy nụ cười hồn nhiên của những em nhỏ. "Và với riêng tôi, là được sống trọn vẹn với đam mê nhiếp ảnh", anh nói.

Thông qua bộ ảnh về xã Hạnh Phúc, nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Thiện muốn gửi gắm thông điệp trong giai đoạn đất nước chuyển mình, người dân bước vào một thời kỳ mới, tràn đầy hy vọng, phát triển và hạnh phúc hơn từng ngày.