Thắm tình quân dân mùa gặt vùng biên
Những ngày lúa chín vàng trên các cánh đồng xã Đăk Plô, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) đã xuống đồng hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình neo đơn thu hoạch mùa vụ. Việc làm ý nghĩa ấy không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong lao động sản xuất mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô giúp dân gặt lúa. Ảnh: Văn Tánh
Ngày 13/6, Đồn Biên phòng Đăk Blô đã huy động 8 cán bộ, chiến sĩ giúp gia đình chị Y Don, ở thôn Bung Koong, xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) thu hoạch 9 sào lúa. Chị Y Don là người dân tộc Giẻ Triêng, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trung tá Hồ Văn Hạ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đăk Blô cho biết, theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ hỗ trợ gia đình chị Y Don thu hoạch toàn bộ diện tích lúa trong khoảng 3 ngày.
“Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ neo đơn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó giúp người dân thu hoạch lúa kịp thời, hạn chế thất thoát do thời tiết bất lợi; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó của người lính quân hàm xanh đối với đồng bào vùng biên còn nhiều khó khăn”, Trung tá Hồ Văn Hạ chia sẻ.

Buổi gặt diễn ra trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Văn Tánh

Cùng người dân bó lúa vào gùi. Ảnh: Văn Tánh
Đối với gia đình chị Y Don, sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô là nguồn động viên rất lớn. Năm 2020, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng của chị. Từ đó đến nay, dù thường xuyên đau ốm nhưng chị vẫn phải một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu dựa vào vài sào lúa và diện tích cà phê ít ỏi. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Đồn Biên phòng Đăk Blô đã nhận em A Xử, con trai chị Y Don, làm con nuôi theo chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". A Xử được ăn ở, học tập tại đơn vị, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng, đồng thời tạo điều kiện để em có môi trường học tập tốt hơn.
Vào mỗi mùa thu hoạch, gia đình chị Y Don đều nhận được sự hỗ trợ về nhân lực từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô. Trên cánh đồng lúa chín rộ giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, hình ảnh những người lính Biên phòng miệt mài gặt lúa, bó lúa và vận chuyển về tận nhà đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân địa phương.
“Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Với 9 sào lúa này, nếu không có các chú Bộ đội Biên phòng giúp đỡ thì hai mẹ con phải mất gần 20 ngày mới thu hoạch xong. Các chú bộ đội làm việc rất nhiệt tình, thu hoạch xong còn giúp vận chuyển lúa về nhà. Nhờ có các chú mà gia đình tôi không còn lo lúa bị hư hỏng do thu hoạch chậm. Tôi rất biết ơn bộ đội đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn”, chị Y Don xúc động chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ bó lúa, gùi lúa về nhà cho người dân. Ảnh: Văn Tánh
Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phòng, chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới.
Nhiều mô hình, chương trình thiết thực như đảng viên đồn Biên phòng kết nghĩa với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; đảng viên phụ trách hộ gia đình... đã và đang phát huy hiệu quả, giúp bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên thoát nghèo.
Trung tá Hồ Văn Hạ cho biết thêm, thời điểm này người dân xã Đăk Plô đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ mùa. Trong khi đó, nhiều hộ gia đình thiếu nhân công lao động, nhất là các hộ nghèo, hộ neo đơn và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Vì vậy, trong những ngày tới, Đồn Biên phòng Đăk Blô sẽ tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình trên địa bàn thu hoạch lúa, góp phần giảm bớt khó khăn cho nhân dân, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tham-tinh-quan-dan-mua-gat-vung-bien-post504468.html










