Thần đồng âm nhạc Romania và họa sĩ Văn Dương Thành truyền cảm hứng nghệ thuật cho học sinh Thủ đô
Sáng 30-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; ông Kohdayar Marri - Đại sứ Pakistan tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan; pianist Iulian Ochescu - thần đồng âm nhạc của Romania, cùng họa sĩ Văn Dương Thành đã tham gia giao lưu âm nhạc, hội họa với học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (phường Hoàng Liệt).

Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 - chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc” là một trong những hoạt động ngoại khóa của nhà trường được sự quan tâm của các nghệ sĩ nổi tiếng trong vào ngoài nước. Ảnh: AT
Chắp cánh ước mơ xanh
Nghệ sĩ piano Iulian Ochescu, sinh năm 1993 tại Bucharest, trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ nổi tiếng Silvia Dumitrescu, còn cha là nhạc sĩ - guitarist Florin Ochescu. Anh là gương mặt trẻ nổi bật của Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, từng giành hơn 20 giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, đồng thời là nghệ sĩ solo của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Đài Phát thanh Romania nổi tiếng.
Trong khi đó, nữ họa sĩ Văn Dương Thành sinh năm 1960 tại Tuy Hòa, Phú Yên (cũ), là một trong những nữ họa sĩ tài năng của Việt Nam và châu Á. Bà đã sáng tác hơn 2.000 tác phẩm, tổ chức hơn 115 triển lãm cá nhân tại nhiều quốc gia, và có tranh được 16 bảo tàng nghệ thuật quốc gia trên thế giới sưu tập.
Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ piano Iulian Ochescu, nữ họa sĩ Văn Dương Thành, đã lên sân khấu tham gia biểu diễn văn nghệ, các nhà tài trợ đã tặng học bổng, các dụng cụ vẽ cho học sinh nhà trường. Các em học sinh Hoàng Liệt đã giao lưu với các tài năng âm nhạc hội hoa lớn của thế giới, Việt Nam.

"Ánh mắt các em đã chạm vào cảm xúc của tôi" nghệ sĩ piano Iulian Ochescu. Ảnh: AT
Nghệ sĩ piano Iulian Ochescu vui vẻ: "Tôi thực sự áp lực khi đứng trước các em Hà Nội hôm nay, những chủ nhân tương lai của Việt Nam xinh đẹp đang được chăm sóc, dạy dỗ rất chu đáo tại một cơ sở giáo dục công lập mới đưa vào hoạt động. Nhìn ánh mắt của các em, tôi biết các em đang rất, rất hạnh phúc, điều đó chạm vào cảm xúc tiếng đàn của tôi hôm nay".
Khách tham quan triển lãm đầy bất ngờ khi tận mắt thấy qua hội họa, các em gửi gắm ước mơ về một Hà Nội xanh mát, nơi trẻ em được vui chơi an toàn, được yêu thương và bảo vệ. Có em vẽ “Ngôi nhà bên hồ sen” với mái ngói đỏ rực giữa vườn cây xanh mướt; có em lại chọn “Khu phố không khói bụi” với những con đường rợp bóng cây và xe điện chạy êm ái; một nhóm học sinh khác vẽ “Trường học hạnh phúc” với sân chơi đầy tiếng cười. Mỗi tác phẩm đều là lời nhắn gửi hồn nhiên nhưng sâu sắc, phản ánh khát vọng về một đô thị xanh, môi trường trong sạch, nơi cuộc sống chan hòa cùng thiên nhiên và tình người.

1482 em học sinh đều tham gia vào cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 - chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”. Ảnh: AT
Tự hào giáo dục Thủ đô
Các tác phẩm trong cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 - chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc” của học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái thật sự đa dạng về màu sắc và hình thức thể hiện. Có em chọn cách vẽ giản dị, chỉ một nồi cơm mẹ nấu, gợi lên sự ấm áp, hạnh phúc gia đình. Có em lại khắc họa dòng sông Tô Lịch cạnh trường, nước trong xanh, hai bên bờ rợp bóng cây, như một ước mơ về môi trường sạch đẹp. Những nét vẽ hồn nhiên ấy phản ánh khát vọng chân thành của trẻ thơ về một đô thị xanh, an toàn và hạnh phúc.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường cho biết, buổi giao lưu nghệ thuật quốc tế là cơ hội quý báu để học sinh Hoàng Liệt được tiếp xúc trực tiếp với những tên tuổi lớn của hội họa và âm nhạc Việt Nam cũng như thế giới. Đây không chỉ là dịp để các em mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, mà còn góp phần giáo dục các em tình yêu trường lớp, quê hương. Đồng thời, sự kiện cũng tạo điều kiện để học sinh mạnh dạn bày tỏ khát vọng, ước mơ của mình về một tương lai xanh, hạnh phúc và nhân văn.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái Nguyễn Thị Thúy Hường đã tặng tranh cho thần đồng piano Iulian Ochescu. Ảnh: TA
Buổi giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định đây là một mô hình sáng tạo, giúp bạn bè quốc tế có cái nhìn toàn diện hơn về chính sách giáo dục của Thủ đô. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương phát huy, nhân rộng mô hình này, để nghệ thuật trở thành cầu nối nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ và quảng bá hình ảnh giáo dục Việt Nam ra thế giới.













