Tháng 7 là của U22 Việt Nam

Tuyển U22 Việt Nam khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á bằng chiến thắng 5-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu kín vào chiều 2-7. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của HLV Kim Sang-sik cùng lực lượng U22, một tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị hướng đến hat-trick danh hiệu cho bóng đá trẻ…

U22 Việt Nam (áo sẫm) thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu kín chiều 2-7.

U22 Việt Nam (áo sẫm) thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu kín chiều 2-7.

Sau 2 lần đăng quang liên tiếp các năm 2022 và 2023, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nhắm đến chức vô địch lần thứ 3 bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương năm nay không hề dễ dàng khi HLV Kim Sang-sik đối mặt với nhiều thử thách về lực lượng, sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ và áp lực thành tích.

Phải đến 1-7, U22 Việt Nam mới có đủ 35 cầu thủ như danh sách triệu tập và ngay hôm sau (2-7), đã có trận đấu tập kín "lượt đi" với U23 Đài Bắc Trung Hoa; tiếp đó là "lượt về" vào 4-7.

Đây là những "cữ dượt" quan trọng, để HLV Kim Sang-sik kiểm tra lực lượng, rà soát phong độ và tiến hành sàng lọc, dự kiến loại 9 cầu thủ để giữ lại 26 cái tên cho chặng đường tiếp theo.

Trong những buổi tập đầu tiên, các cầu thủ tập trung rèn thể lực, làm quen sơ đồ chiến thuật mới và xây dựng lối chơi. Sự xuất hiện của 8 cầu thủ cái tên từng góp công vào chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023, cùng hai cầu thủ Việt kiều là Le Viktor và Bùi Alex, hứa hẹn sẽ tăng thêm sức bật cho đội hình. Ở trận thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa 5-0, Le Viktor đã được trao băng đội trưởng và ghi bàn. Một khởi đầu như mơ với tiền vệ CLB Hà Tĩnh.

Các động thái cho thấy, HLV Kim Sang-sik muốn "tất tay" ở giải đấu trẻ khu vực năm nay. Chiến lược gia Hàn Quốc không chỉ gọi gần như tất cả "tinh hoa" trong lứa tuổi U22 hiện có. Ở những buổi tập, ông đặc biệt chú trọng rèn kỹ, chiến thuật cho các học trò, yêu cầu cao về độ chính xác trong từng đường chuyền, thường xuyên dừng bóng để chỉnh sửa từng lỗi nhỏ, thậm chí đích thân thị phạm cho các cầu thủ và không quên dặn dò các cầu thủ chú trọng tự chăm sóc bản thân, đảm bảo dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý…

Tin vui là những cầu thủ phòng ngự như Đặng Tuấn Phong, Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Hồng Phúc đều tạo dấu ấn. Hai nhân tố Việt kiều Viktor Lê và Bùi Alex cũng hòa nhập tốt cùng đồng đội.

Sự cẩn trọng của HLV Kim Sang-sik là cần thiết, sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia và trào lưu nhập tịch của nhiều nền bóng đá khu vực. Tại vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Lào (19-7) và U23 Campuchia (22-7). Độ khó không cao, tuy nhiên U22 Việt Nam không thể chủ quan, bởi hành trình, mục tiêu là đi đến trận cuối cùng. Muốn vậy, Khuất Văn Khang và đồng đội không chỉ vượt qua Lào, Campuchia mà phải cạnh tranh với Indonesia (chủ nhà), Thái Lan, Malaysia đều có sự chuẩn bị mạnh mẽ và coi giải đấu này là bước chạy đà cho SEA Games 33 vào cuối năm.

U22 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến ngày 12-7, sau đó bay sang Indonesia vào sáng 14-7. Đội xác định từng trận đấu ở vòng bảng là "chung kết nhỏ" trước khi nghĩ đến bán kết và trận tranh chức vô địch.

T.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thang-7-la-cua-u22-viet-nam-post315565.html