Tháng 7 tri ân nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc
Tháng 7 trên quê hương Tuyên Quang - mảnh đất nơi phên giậu cực Bắc của Tổ quốc đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực để tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Với đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', các hoạt động đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành, trong đó có BĐBP tỉnh trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, BĐBP tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị thắp hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ ở xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Hoàng Chính
Những câu chuyện lịch sử không thể nào quên
Trong dịp này, điểm cao 468 tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang đón nhiều người đến đây tri ân các Anh hùng, liệt sĩ. Giữa bao la núi rừng, nơi ranh giới đất trời chỉ còn là một vệt mỏng mây, điểm cao 468 hiện ra như một chứng nhân trầm mặc của lịch sử. Ở nơi ấy, máu xương của các thế hệ cha anh đã thấm sâu vào lòng đất. Những gốc cây, bụi cỏ tưởng như vô tri cũng mang dáng vẻ trang nghiêm. Những bức tường đá nơi Thanh Thủy năm ấy không chỉ chắn gió mưa, mà còn chắn bom đạn và thấm máu của biết bao người chiến sĩ với lời thề trên mặt trận Vị Xuyên: “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.
Vào tháng 7, năm nào cũng vậy, anh Đỗ Anh Tuấn, ở phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang đều đến điểm cao 468 để tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng nằm lại nơi đây. Anh Tuấn chia sẻ: “Đến điểm cao 468 hôm nay, giữa màu xanh thanh bình của đại ngàn, lòng tôi trào dâng một nỗi nghẹn ngào khó gọi thành tên. Gió rì rào như lời thì thầm của những đồng đội năm xưa và len lỏi trong tim tôi cũng như bao người là niềm tri ân, là nỗi tiếc thương, là sự nhắc nhở mỗi chúng ta không được quên lịch sử, không được quên ơn những người con quê hương đã ngã xuống”.
Thật ý nghĩa, tháng 7 này, khi chúng tôi được gặp những nhân chứng sống, những cựu chiến binh đã tham gia các mặt trận ác liệt, trong đó có ông Vàng Hồ Dìn, dân tộc Mông, sinh năm 1944, tại thôn Hòa Sì Pan, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1965, ông Dìn tham gia chiến đấu tại Mặt trận Tây Nguyên thuộc Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 10, Quân khu 3. 10 năm tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở mặt trận này, ông Dìn và đồng đội đã chứng kiến sự khốc liệt của cuộc chiến, nhưng với ý chí và quyết tâm giành độc lập cho dân tộc, Mặt trận Tây Nguyên năm ấy đã được giải phóng, nhưng hậu quả để lại với biết bao mất mát, đau thương.
Ông Dìn nhớ lại: “Tham gia chiến trường Tây Nguyên, bộ đội ta đã vượt qua những khó khăn và hiểm nguy, giờ nghĩ lại, đó là sự phi thường được hun đúc từ tình yêu quê hương, đất nước để bộ đội - những người bằng da, bằng thịt ngày ấy làm lên trang sử vẻ vang hôm nay. Với chúng tôi, điều xót xa nhất trên chiến trường là chứng kiến đồng chí, đồng đội của mình hy sinh. Tôi chỉ mong lớp thế hệ trẻ bây giờ hãy nhớ: Để có được độc lập không phải dễ, phải cố gắng học tập, ra sức thi đua bảo vệ và phát triển đất nước”.
“Uống nước nhớ nguồn” - mạch nguồn chảy mãi
Tháng 7 về, ở nơi địa đầu Tổ quốc, các đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Tuyên Quang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cuội nguồn như: Thắp hương tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình có công với cách mạng dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc và thu hoạch nông sản...; phối hợp với các đơn vị tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP tỉnh Tuyên Quang và chính quyền địa phương tổ chức thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Sùng Thị Mỷ, tại thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài. Ảnh: Hoàng Chính
Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP tỉnh Tuyên Quang đến thăm gia đình bà Sùng Thị Mỷ, dân tộc Mông, sinh năm 1937, tại thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài - là mẹ liệt sĩ Vù Seo Lìn, sinh năm 1959 đã anh dũng hy sinh vào ngày 29/2/1979 trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Bà Mỷ nghẹn ngào nhớ lại: “Năm 1979, khi chiến tranh xảy ra, con trai tôi viết đơn xung phong đi bộ đội, mang tinh thần quyết tâm bảo vệ từng tấc đất nơi biên cương của Tổ quốc. Giờ đất nước bình yên và phát triển, gia đình tôi tự hào vì con đã cống hiến tuổi trẻ của mình góp phần làm nên sự bình yên đó”.
Bà Mỷ chia sẻ thêm: “Vào các dịp lễ, Tết và tháng 7 hằng năm, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài cùng các hội, đoàn thể xã đến thăm, tặng quà, giúp đỡ tôi việc nhà. Ngoài ra, vừa qua, tôi và người dân tại khu vực biên giới được cán bộ quân y của đồn khám và cấp phát thuốc miễn phí”.
Đại uy Vù Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết: “Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa giúp 3 hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Tùng Vài. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Qua đó, gắn kết tình quân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại cơ sở vững chắc”.
Ở các thôn, bản nơi biên giới của tỉnh Tuyên Quang, dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng việc thấm nhuần và giữ gìn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt, không chỉ trong tháng 7 mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, nơi đá nhiều hơn đất, người Tuyên Quang vẫn luôn khắc ghi công ơn của các thế hệ cha anh đi trước bằng trái tim chân thành, bằng hành động nghĩa tình. Đó là sự tri ân sâu sắc, lời nhắc nhở về lịch sử hào hùng, để hôm nay quê hương đất nước được bình yên, phát triển giàu đẹp.
Theo báo cáo của BĐBP tỉnh Tuyên Quang: Trong tháng 7 vừa qua, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà 24 gia đình có công với cách mạng, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng; phối hợp với chính quyền địa phương tham gia các hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình chính sách dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, thu hoạch nông sản với sự tham gia của gần 150 lượt cán bộ, chiến sĩ.