Tháng 7 tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập
Những ngày tháng Bảy, Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) đón nhiều người, nhiều đoàn từ khắp nơi về dâng hương, tưởng niệm. Có những người là đồng đội năm xưa của các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây; có người là thân nhân, cũng có người từ những miền quê xa xôi tìm về, mang theo lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên (bên trái) thắp hương tri ân các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc lập.
Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập là nơi an nghỉ của 2.432 liệt sĩ. Suốt nhiều năm qua, 4 nhân viên quản trang thay nhau trực, chăm sóc từng phần mộ; đồng thời tham gia đón tiếp, phục vụ Nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến dâng hương, thăm viếng. Công việc lặng thầm nhưng luôn đòi hỏi sự chu đáo và trên hết là tấm lòng tận tâm, bởi mỗi hàng cây, khóm hoa, mỗi phần mộ nơi đây đều cần được chăm chút để giữ trọn sự sạch đẹp, trang nghiêm. Nhờ vậy, khuôn viên nghĩa trang luôn xanh tươi, như một cách những người ở lại gìn giữ sự bình yên cho nơi an nghỉ của các AHLS.

Đại tá Dương Quốc Long động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" nêu cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.

Cán bộ chiến sĩ thực hiện việc khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập
Chị Vũ Thị Thu Hà, cán bộ quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập đã 14 năm gắn bó với công việc tại không gian linh thiêng này. Dù ngày thường hay những ngày lễ tết, chị cùng đồng nghiệp luôn cẩn trọng trong việc chăm sóc từng phần mộ. Vào dịp 7/5 và 27/7 hằng năm, công việc của đội ngũ cán bộ quản trang luôn được bắt đầu từ sớm, chuẩn bị chu đáo điều kiện để đón các đoàn khách cả trong và ngoài tỉnh về thăm viếng, tri ân các AHLS. “Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, trách nhiệm. Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện từng phần việc bằng tình cảm, lòng thành kính và biết ơn trước sự hy sinh của cha ông, để nhân dân và thân nhân liệt sĩ về thăm đều cảm thấy yên lòng. Với chúng tôi, các liệt sĩ như người thân của mình. Mỗi ngày chăm sóc phần mộ các liệt sĩ chính là niềm vui và hạnh phúc” - chị Hà xúc động chia sẻ.

Chị Vũ Thị Thu Hà thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Cùng với chị Hà, ông Vương Xuân Thấm là người quản trang có thời gian gắn bó với công việc lâu nhất tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập. Gần 30 năm gắn bó nên ông thuộc từng khu mộ, hàng cây, góc nhỏ trong không gian này. Từ những ngày nghĩa trang còn hoang sơ, ông tự tay phát cỏ, chăm sóc phần mộ, trồng và chăm cây, góp phần tạo nên khuôn viên xanh tốt, trang nghiêm hôm nay. Có những ngày mọi người đã về hết, ông vẫn lặng lẽ bên từng hàng cây, bởi chỉ khi mỗi phần mộ được chăm sóc chu đáo, ông mới thấy yên lòng. Ông Vương Xuân Thấm chia sẻ: “Mỗi phần mộ là một cuộc đời và là thành viên trong một gia đình. Chăm sóc phần mộ các AHLS chu đáo, chúng tôi mong muốn giúp cho những gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường thêm yên lòng”.

Ông Vương Xuân Thấm dọn dẹp trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.
Sáng 23/7, bà Trần Thị Lập, ở thôn 10, xã Sam Mứn cùng gia đình đến Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập thắp hương cho các liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng là người thân trong gia đình. Đi qua những hàng mộ nối dài, trước những tấm bia ghi “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”, bà Lập không khỏi nghẹn ngào. Biết các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng cán bộ, công chức nhiều sở, ngành đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, bà cảm thấy ấm lòng: “Đằng sau dòng chữ ấy là một cuộc đời đã gửi lại chiến trường và bao gia đình mòn mỏi chờ thông tin. Tôi mong Chiến dịch sớm hoàn thành, để những liệt sĩ chưa xác định được danh tính tìm lại tên tuổi, quê quán; để những người thân đang mong ngóng được đón người con, người cha, người anh trở về”.

Bà Trần Thị Lập, thôn 10, xã Sam Mứn cùng gia đình đến viếng thăm và thắp hương ở các phần mộ liệt sĩ.
Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai tại tỉnh Điện Biên từ ngày 6/6, với hơn 120 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tham gia khai quật, lấy mẫu hài cốt tại 4.594 phần mộ ở 7 nghĩa trang liệt sĩ. Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập có 2.042 phần mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Từ ngày 23/7, lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập. Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác trong từng công đoạn, bởi mỗi mẫu hài cốt được thu thập, là có thêm cơ hội tìm lại tên tuổi cho các AHLS sau nhiều thập kỷ.

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.
Tháng Bảy ở Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, những nén hương thành kính, những bước chân lặng lẽ tìm về, cùng hướng đến các AHLS với lòng biết ơn sâu sắc. Mỗi người đều mong những phần mộ còn thiếu thông tin sớm được xác định đầy đủ tên, tuổi, quê quán; để những gia đình sau bao năm chờ đợi có thể biết nơi người thân mình yên nghỉ. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tôn vinh, gìn giữ và tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc.











