Trường Sơn, gió đại ngàn vẫn thổi

Mỗi dân tộc đều có những dấu mốc lịch sử để nhắc nhở các thế hệ hôm nay về chặng đường đã đi qua và những hy sinh đã làm nên nền độc lập, tự do của đất nước.

Trong tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, việc phát huy văn hóa tri ân càng có ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), mỗi người lại có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định giá trị bền vững của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong đời sống dân tộc.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế tổ chức đoàn công tác thăm lại chiến trường xưa, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tham gia đoàn có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế cùng lãnh đạo một số vụ, cục, bệnh viện và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Rạng sáng ngày 25/7/2026, đoàn xuất phát từ Bộ Y tế. Đến trưa cùng ngày, đoàn có mặt tại tỉnh Quảng Trị, bắt đầu hành trình tri ân và tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị.

Trường Sơn, nơi ký ức vẫn ngân vang

Bước vào Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, từng đợt gió đại ngàn thổi ào qua những tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc như tiếng người xưa vọng về, như lời thì thầm kể chuyện chiến trường năm ấy.

Phải chăng các anh, các chị đang trở về để chứng kiến tấm lòng thành kính, sự tưởng nhớ và biết ơn mà đoàn công tác Bộ Y tế thành tâm dâng lên trước anh linh những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Có những đồng chí trong đoàn cầm nén hương mà mắt không giấu được sự xúc động. Giữa không gian bát ngát của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, gió đại ngàn vẫn thổi, ngân vang như bản hùng ca bi tráng, mãi ca ngợi sự hy sinh bất tử của những người con đất Việt.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Văn hóa tri ân cần được gìn giữ và tiếp nối

Những lễ dâng hương tại các đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, những chuyến thăm hỏi thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, những ngọn nến được thắp lên trong các chương trình tri ân hay những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước được kể lại trong gia đình, nhà trường và trên các phương tiện truyền thông đã trở thành những hình ảnh quen thuộc mỗi dịp 27/7.

Đó không chỉ là những nghi lễ giàu ý nghĩa, mà còn là lời nhắc nhở để những người đang sống hôm nay mãi mãi không quên sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Lòng tri ân cần được thể hiện bằng những việc làm thiết thực. Mỗi sự quan tâm đối với thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cũng là sự tiếp nối trách nhiệm đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Đặc biệt, thế hệ trẻ cần nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và độc lập, từ đó nuôi dưỡng trách nhiệm đối với đất nước bằng học tập, rèn luyện và cống hiến.

Cùng với chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng xã hội, điều rất đáng trân trọng là nghị lực vươn lên của các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người có công với cách mạng cùng thân nhân của họ. Mỗi chúng ta có trách nhiệm giữ gìn và phát huy những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu.

Thành viên đoàn công tác thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thành viên đoàn công tác thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Để văn hóa tri ân trở thành sức mạnh nội sinh

Khi sự ghi nhận đối với người có công được cụ thể hóa bằng chính sách, pháp luật và lan tỏa thành ý thức, hành động trong toàn xã hội, những giá trị tốt đẹp ấy sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh cho sự phát triển đất nước.

Đó cũng là cách hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, để văn hóa thực sự đồng hành và dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển.

TS. Nguyễn Đại Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thuốc Quốc gia, Bộ Y tế

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/truong-son-gio-dai-ngan-van-thoi-532157.html