Tháng Ba biên giới - hành trình lan tỏa yêu thương

Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên, thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực phía Bắc) vừa tổ chức Chương trình 'Tháng Ba biên giới' tại xã Thụy Hùng và Đồn Biên phòng Na Hình (tỉnh Lạng Sơn), với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về nơi địa đầu Tổ quốc.

Đoàn tình nguyện chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 1066 – một dấu mốc thiêng liêng nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đoàn tình nguyện chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 1066 – một dấu mốc thiêng liêng nơi phên dậu của Tổ quốc.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng và tổ chức Đoàn; đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường tình đoàn kết quân - dân nơi biên cương.

Là xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn, xã Thụy Hùng có những khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội. Địa hình đồi núi, giao thông đi lại còn hạn chế, đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều vất vả. Điều kiện học tập, sinh hoạt của các em học sinh còn thiếu thốn, rất cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.

Trên địa bàn, Đồn Biên phòng Na Hình được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 23km đường biên, mốc giới - những dấu mốc thiêng liêng khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả; vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa gắn bó, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Đoàn tổ chức chào cờ trang nghiêm tại cột mốc 1066.

Đoàn tổ chức chào cờ trang nghiêm tại cột mốc 1066.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình và Đoàn Thanh niên xã Thụy Hùng tổ chức nghi lễ chào cờ trang nghiêm tại cột mốc 1066- một dấu mốc thiêng liêng nơi phên dậu của Tổ quốc.

Hoạt động không chỉ thể hiện lòng tự hào dân tộc mà còn góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho đoàn viên thanh niên.

Trao tặng công trình “Thắp sáng đường biên” với hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại bằng năng lượng mặt trời trị giá 35 triệu đồng.

Trao tặng công trình “Thắp sáng đường biên” với hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại bằng năng lượng mặt trời trị giá 35 triệu đồng.

Tiếp đó, Đoàn trao tặng công trình “Thắp sáng đường biên”- hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại bằng năng lượng mặt trời, với tổng trị giá 35 triệu đồng. Góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại của người dân khu vực biên giới; đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Nổi bật là chuỗi hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị quà tặng trên 134 triệu đồng. Cụ thể, Đoàn đã trao tặng 4 triệu đồng tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình; trao 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn “Nâng bước em đến trường”; 16 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó (500.000 đồng/suất); 10 suất quà (500.000 đồng/suất) cho gia đình có công và người có uy tín; cùng 49 suất quà (trị giá trên 700.000 đồng/suất) dành cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Đoàn trao 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn trao 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa, Đoàn đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cùng cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân. Những lời ca, tiếng hát nơi biên cương đã góp phần gắn kết tình quân - dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ấm áp nghĩa tình.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” không chỉ là hành trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện và tuổi trẻ Thái Nguyên mà còn là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên thêm hiểu, thêm yêu và nâng cao trách nhiệm với những vùng đất nơi phên dậu Tổ quốc - nơi đang ngày đêm được gìn giữ bởi những con người thầm lặng mà kiên cường.

Khắc Thái

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202603/thang-ba-bien-gioi-hanh-trinh-lan-toa-yeu-thuong-75f1354/