Tháng Bảy lên Hà Giang...
Tháng Bảy lên với Hà GiangThấy bao hồn lính xếp hàng điểm danhĐã qua những cuộc chiến tranhNúi non dựng lại mà thành biên cươngTháng Bảy đi dọc con đườngVị Xuyên năm ấy mà thương lính mìnhHình như đá cũng có tình?Sông Lô vẫn chảy như bình minh xưa

THÁNG BẢY LÊN HÀ GIANG
Tháng Bảy lên với Hà Giang
Thấy bao hồn lính xếp hàng điểm danh
Đã qua những cuộc chiến tranh
Núi non dựng lại mà thành biên cương
Tháng Bảy đi dọc con đường
Vị Xuyên năm ấy mà thương lính mình
Hình như đá cũng có tình?
Sông Lô vẫn chảy như bình minh xưa
Tháng Bảy nhiều nắng lắm mưa
Bao nhiêu người lính vẫn chưa trở về?
Những mùa đông rét tái tê
Vẫn còn nguyên vẹn lời thề năm nao
Một thời tuổi trẻ thanh cao
Gửi trong khe đá, chiến hào biên cương
Máu hòa cùng đất quê hương
Để dài rộng những con đường thênh thang
Tháng Bảy lên với Hà Giang
Nghe hồn sông núi vọng ngàn lời ca
Một thời chinh chiến đã xa
Mà sao vẫn thấy như là đâu đây...
Hà Giang, 03/7/2026
Đặng Vương Hưng
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thang-bay-len-ha-giang-a34027.html











