Tháng Bảy - mùa tri ân

Những ngày đầu tháng 7 này, cái nắng nóng khắc nghiệt ở chảo lửa Quảng Trị vẫn không làm chậm bước chân của cán bộ, nhân dân xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong hành trình về vùng đất thiêng này - mảnh đất được ví như khúc ruột miền Trung, cái điểm tì vai của chiếc đòn gánh trĩu nặng giang sơn. Có phải vậy chăng mà từ thuở khai thiên lập địa, mảnh đất này đã phải chịu bao nỗi mất mát đau thương và chia cắt...

Cán bộ, nhân dân xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) thành kính tri ân tại NTLS quốc gia Trường Sơn.

Cán bộ, nhân dân xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) thành kính tri ân tại NTLS quốc gia Trường Sơn.

Chứng kiến khoảng không gian tĩnh lặng và từng đoàn người đi trong trầm mặc giữa bảng lảng khói hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) quốc gia Trường Sơn, Đường 9, nhiều thành viên trẻ thêm phần nào hiểu hơn về vùng đất thiêng Quảng Trị trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau gần 50 năm chiến tranh kết thúc, các NTLS trên đã trở thành những địa chỉ đỏ của bao thế hệ tiếp nối. Nơi đây chứa đựng biết bao huyền thoại về một thời hoa lửa, cho nên trong lòng họ đều trào dâng sự xúc động, nghẹn ngào. Đó là niềm thương tiếc, xót xa xen lẫn sự khâm phục cùng lòng biết ơn vô hạn. Hơn 21 ngàn liệt sĩ tuy sinh thành ở khắp 3 miền đất nước nhưng lại có chung một hướng đi, một con đường ra trận…

Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Trần Văn Thu chia sẻ: “Có đến nơi đây, chúng tôi mới thực sự hiểu hết những mất mát mà các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc để cho thế hệ hôm nay có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi được biết, có những gia đình năm nào cũng vượt bao quãng đường xa, nhiều tổ chức, đơn vị vượt qua hành trình gần ngàn cây số đến tận đây chỉ mong thắp nén hương cho người thân, thành kính tri ân lên mộ các liệt sĩ. Dòng người viếng thăm cứ thế nối dài bất tận, bởi các anh hùng liệt sĩ luôn sống mãi trong lòng đất mẹ, trong lòng nhân dân”.

Còn đối với anh Lê Đức Tuấn - người nhiều năm qua đã xem Quảng Trị là quê hương thứ hai của mình, năm nào cũng ra đây từ 2 đến 3 lần để thắp hương cho các liệt sĩ. Nếu không được nghe các câu chuyện kể về những đau thương, mất mát của một thời đạn bom, khói lửa, thời của những người mẹ xa con, người vợ xa chồng mà không biết có ngày gặp lại, thì thế hệ anh cũng khó lòng hình dung hết được những mất mát, đau thương ngày ấy lớn đến dường nào... “Bản thân tôi đã bao lần nghe đồng đội của cha tôi (liệt sĩ Lê Thiện Đợi) kể chuyện mỗi lần viếng thăm các NTLS Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị là bấy nhiêu lần họ vỡ òa trong cảm xúc. Họ xót thương những người đồng đội từng kề vai sát cánh cùng nhau trên chiến trường, chia từng nắm cơm, ngụm nước, từng tấm áo che nắng, che mưa. Hòa bình, họ may mắn bình yên trở về, đoàn tụ với gia đình, con cháu, trong khi đồng đội của họ đã vĩnh viễn nằm xuống. Họ đã có một thời hoa lửa để độc lập tự do được kết trái trên Tổ quốc thân yêu…” - anh Tuấn trải lòng thêm.

Bây giờ đang vào mùa tri ân tháng Bảy, dù cho nắng và gió Nam Lào có tiếp tục thổi rát, vẫn không thể ngăn nổi từng dòng người đổ về đất thiêng Quảng Trị. Trong số ấy, không chỉ có thân nhân các liệt sĩ, mà còn rất nhiều bạn trẻ từ mọi miền Tổ quốc cũng tìm đến vùng đất một thời hoa lửa để tri ân, để được nghe, kể lại về những năm tháng dữ dội mà rất đỗi tự hào của dân tộc. Hương hoa dâng ngút ngàn. Và những cỏ cây, hoa rừng xung quanh các NTLS vẫn cứ vươn cao xanh mát, tỏa hương như biểu tượng anh linh của những người đã khuất!

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thang-bay-mua-tri-an-post279958.html