Thắng cảnh của vợ

Vào ngày chủ nhật, Lý Thanh Dương và vợ là Minh Nguyệt đi mua sắm. Đột nhiên, có một cô gái mặc áo ngắn hở bụng đang thong thả rảo bước về phía họ. Ánh mắt của Thanh Dương không khỏi liếc nhìn bụng trắng của cô ta... Minh Nguyệt nhéo anh một cái: 'Nhìn thế đủ rồi!'.

Thanh Dương vội vàng giải thích: “Anh chỉ ngắm cảnh thôi. Cảnh cũ ngắm mãi chán rồi. Ngắm cảnh mới thật thú vị". Thanh Dương chỉ muốn nói đùa thôi, nhưng Minh Nguyệt lại nổi giận khi nghe thấy điều này. Cô lạnh lùng nói: “Vậy thì hãy tìm một người phụ nữ khác mà ngắm cảnh còn hơn!". Sau đó, cô đẩy chồng ra và quay đi.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Thanh Dương hiểu rõ tính tình của vợ mình, nếu bây giờ anh ta quay về thì chắc chắn sẽ xảy ra một “trận chiến lớn”. Anh ta nán lại trên phố cho đến tận tối và có lẽ Minh Nguyệt đã bình tĩnh lại nên anh chán nản đi bộ về nhà.

Sau khi mở cửa, Minh Nguyệt cười lạnh nhìn chồng: “Anh không thích phong cảnh nơi khác à? Sao lại quay về?". Thanh Dương nói một cách mỉa mai: "Cảnh đẹp ở nơi khác phải mua vé vào cửa, chỉ có phong cảnh của em là miễn phí cho anh thôi”. Minh Nguyệt vốn định cho anh vào, nhưng nghe vậy lại tức giận nói: “Cút ngay đi. Từ giờ trở đi, muốn vào thắng cảnh của ta, ngươi phải mua vé!”. Nói xong, cô ta “rầm” một tiếng, khóa chặt Thanh Dương ở bên ngoài cửa. Thanh Dương gõ cửa mấy lần nhưng không được mở cửa, đành phải thất vọng bỏ đi.

Sau 11 giờ đêm, Minh Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô biết chồng mình không có tiền và lo lắng rằng có chuyện gì đó có thể xảy ra với anh ta. Nhưng đúng lúc cô định ra ngoài tìm chồng thì cha cô gọi điện đến và nói rằng Thanh Dương đã ăn tối ở nhà ông, còn uống thêm vài ly rượu nữa rồi đi ngủ và bảo con gái đừng lo lắng cho chồng. Cúp điện thoại, Minh Nguyệt mắng một câu: “Tên tiểu tử này thật thông minh, một bên chọc giận ta, một bên lại đi đến nhà bố ta uống rượu”.

Trưa ngày hôm sau, Thanh Dương hết giờ làm và về nhà. Vừa mở cửa, thấy Minh Nguyệt cũng đang mặc một chiếc áo hở bụng vừa mới mua. Cô mỉm cười với Thanh Dương và nói: “Tôi nói cho anh biết, danh lam thắng cảnh này không cho khách du lịch vào tham quan miễn phí”. Thanh Dương vội vàng lấy ra một xấp tiền rồi nói: “Vậy anh sẽ mua vé tháng".

Minh Nguyệt nhìn thấy số tiền, nghiêm mặt hỏi: “Tiền này anh lấy đâu?”. Thanh Dương vội vàng cười nói: "Hôm nay anh mới lĩnh lương, sẽ nộp hết cho em để mua vé tháng…”.

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/thang-canh-cua-vo-i766298/