Thắng Malaysia, U22 Thái Lan vào chung kết SEA Games 33
U22 Thái Lan vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 1-0 trong trận bán kết đầy căng thẳng, giành vé vào chung kết SEA Games 33 gặp U22 Việt Nam.
Trận bán kết giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia diễn ra đúng với tính chất căng thẳng và quyết liệt của một cuộc đối đầu loại trực tiếp tại SEA Games. Ngay từ những phút đầu tiên, hai đội đã nhập cuộc với tốc độ cao, thể hiện rõ quyết tâm giành vé vào trận chung kết.

Yotsakorn Burapha đã tung cú sút kỹ thuật, đưa bóng vượt qua hàng rào và găm thẳng vào góc cao khung thành.
Lợi thế sớm nghiêng về phía U22 Thái Lan. Phút thứ 7, từ một tình huống đá phạt trực tiếp ở cự ly thuận lợi, Yotsakorn Burapha đã tung cú sút kỹ thuật, đưa bóng vượt qua hàng rào và găm thẳng vào góc cao khung thành. Thủ môn U22 Malaysia dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá, đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực tâm lý và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận.
Bước ngoặt của trận đấu đến chỉ chưa đầy 10 phút sau đó. Phút 15, A. Yusuf bên phía U22 Malaysia phải nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống kéo người lộ liễu trong một pha phản công nhanh của đối thủ. Việc phải chơi thiếu người từ rất sớm khiến Malaysia rơi vào thế bất lợi lớn, buộc họ phải điều chỉnh chiến thuật theo hướng phòng ngự số đông để hạn chế sức ép từ U22 Thái Lan.
Thi đấu hơn người, U22 Thái Lan tổ chức tấn công dồn dập với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Các pha lên bóng từ hai biên liên tục được triển khai, khiến hàng thủ Malaysia phải co cụm chống đỡ. Tuy nhiên, trong thế trận tưởng như bị áp đảo hoàn toàn, U22 Malaysia vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 34, đại diện Đông Nam Á này bất ngờ có cơ hội nguy hiểm sau một pha phản công nhanh, nhưng thủ môn U22 Thái Lan đã chơi tập trung để hóa giải, giúp đội nhà bảo toàn lợi thế 1-0 khi hiệp một khép lại.
Bước sang hiệp hai, dù thi đấu thiếu người, U22 Malaysia vẫn không từ bỏ hy vọng. Phút 54, họ tổ chức một pha phối hợp khá mạch lạc ở trung lộ, tạo ra cơ hội dứt điểm đáng chú ý, song hàng phòng ngự U22 Thái Lan vẫn đứng vững. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận kiểm soát và tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương.

Trận bán kết đầy căng thẳng với chiến thắng tối thiểu dành cho U22 Thái Lan. (Ảnh: Đức Cường).
Phút 70, Yotsakorn Burapha tiếp tục để lại dấu ấn với pha xử lý cá nhân khéo léo. Tiền đạo này thực hiện liên tiếp hai động tác giả để loại bỏ hậu vệ Malaysia, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút cuối trận, U22 Thái Lan có thêm hàng loạt cơ hội ngon ăn, đặc biệt là ở phút 85, song sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến họ không thể nhân đôi cách biệt.
Dù vậy, tỷ số 1-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, mang về chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng cho U22 Thái Lan. Với kết quả này, U22 Malaysia sẽ xuống chơi trận tranh huy chương đồng gặp U22 Philippines. Trong khi đó, người hâm mộ sẽ được chờ đợi trận chung kết "trong mơ" giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.
Đội hình xuất phát:
U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn.
U22 Malaysia: Sharani Zulhilmi, Fazili Aduibullah, Michel Raj, Alif Ahmad, Harry Danish, Faris Danish, Nabil Yusuf, Shapri Hadi, Norhisham Basheer, Rosli Azim, Sahaludin Haqimi.
Chung cuộc: U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia.














