Tháng Năm nhớ Bác, sáng mãi niềm tin yêu

Tháng Năm về, trong hương sen thơm ngát, người dân trên khắp đất nước Việt Nam lại nhớ Bác khôn nguôi, nhớ về vị lãnh tụ 'cả một đời vì nước, vì dân' - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tiết mục văn nghệ kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác tại phường Nha Trang.

Các tiết mục văn nghệ kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác tại phường Nha Trang.

Trong mạch nguồn thiêng liêng ấy, những buổi tối cuối tuần tại Công viên Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố đặc biệt chủ đề “Tháng Năm nhớ Bác - Sáng mãi niềm tin”, lan tỏa tình cảm thành kính, lòng biết ơn và niềm tin son sắt đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động có sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên, cộng tác viên các câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa. Chương trình còn có sự giao lưu biểu diễn của các hạt nhân văn nghệ đến từ Trường Sĩ quan Thông tin.

Không gian Công viên Tuệ Tĩnh đã trở thành một sân khấu mở, nơi người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế cùng nhau theo dõi. Nhiều người lặng nghe những ca khúc quen thuộc về Bác. Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến xem chương trình. Nhiều du khách ghi lại hình ảnh bằng điện thoại. Trong không khí tháng 5, những giai điệu về Bác vang lên giữa lòng phố biển. Tình cảm dành cho Người vì thế trở nên gần gũi và sâu lắng.

Chương trình gồm nhiều thể loại nghệ thuật như hát, múa, nhảy dân vũ và acoustic band. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Các ca khúc “Con đường của Bác - đường Hồ Chí Minh”, “Người về thăm quê”, “Tháng Năm nhớ Bác” đã gợi lại hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần dân và suốt đời vì dân. Những tiết mục tái hiện phẩm chất cao đẹp của Người tạo điểm nhấn cảm xúc cho chương trình.

Điểm đáng chú ý của chương trình nghệ thuật là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tiết mục nhảy dân vũ tập thể “Vũ điệu hòa bình” tạo không khí trẻ trung. Mashup acoustic với các ca khúc “Chiều biên giới”, “Cây đàn guitar”, “Hành khúc ngày và đêm”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Việt Nam tiến bước tương lai” đem lại sắc thái mới. Cách thể hiện hiện đại giúp thông điệp về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Tình cảm của nhân dân đối với Bác được thể hiện qua lời ca, tiếng hát. Tình cảm ấy còn nằm trong sự chăm chú của khán giả, trong những tràng vỗ tay và trong sự xúc động của nhiều người khi nghe lại các ca khúc về Bác.

Các chiến sĩ trẻ biểu diễn tiết mục văn nghệ về Bác tại phường Nha Trang.

Các chiến sĩ trẻ biểu diễn tiết mục văn nghệ về Bác tại phường Nha Trang.

Với những người lính trẻ Trường Sĩ quan Thông tin tại Khánh Hòa, việc tham gia biểu diễn trong chương trình mang ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là hoạt động văn nghệ mà còn là dịp giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng. Trong môi trường quân đội, tình cảm với Bác luôn gắn với rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật và ý chí vượt khó.

Đại úy Lê Mạnh Hùng, Trợ lý Phòng Công tác chính trị, Trường Sĩ quan Thông tin chia sẻ: “Trong chương trình nghệ thuật, được biểu diễn các ca khúc về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, bản thân tôi càng thêm ý thức về trách nhiệm của người quân nhân. Qua chương trình, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về công lao to lớn của Bác. Từ đó, tôi quyết tâm hơn trong học tập, rèn luyện, công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, học viên. Qua đó, mỗi quân nhân trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó, xây dựng tác phong chính quy, quyết tâm cống hiến, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Những chia sẻ ấy cho thấy sức sống bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay. Học Bác không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những việc cụ thể. Đó là tinh thần trách nhiệm trong công việc, là lối sống giản dị...

Thượng sĩ Đặng Công Sơn, học viên Trường Sĩ quan Thông tin cho biết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết là học lòng trung thành đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, học ở Bác tinh thần giản dị, kỷ luật, tác phong nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Qua đó, mỗi học viên sĩ quan không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và ý chí vượt khó vươn lên để làm chủ thiết bị trong thời kỳ mới.

Du khách Nguyễn Thị Hoa, quê Nghệ An vào Nha Trang du lịch đúng dịp tháng 5, chị rất xúc động khi được nghe những câu hát về Bác Hồ giữa không gian phố biển. Với chị, Bác Hồ luôn là niềm tự hào của quê hương Nghệ An và của cả dân tộc Việt Nam. Chị chỉ nghĩ mình đi du lịch nhưng khi nghe các ca khúc về Bác, chị thấy rất thiêng liêng, gần gũi. Những giai điệu ấy làm chị nhớ Bác và thêm tự hào về đất nước.

Giữa nhịp sống sôi động của phố biển Nha Trang, những giai điệu về Bác tiếp tục ngân vang. Mỗi lời ca là một lời nhắc nhớ, mỗi tiết mục là một cách bày tỏ lòng thành kính. Mỗi ánh mắt khán giả là một biểu hiện của tình cảm sâu nặng dành cho Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp và những di sản Người để lại vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tình yêu Bác vì thế không dừng lại ở ký ức. Tình yêu ấy tiếp tục được nuôi dưỡng trong hành động hôm nay, trong trách nhiệm của thế hệ trẻ và trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Đặng Anh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/thang-nam-nho-bac-sang-mai-niem-tin-yeu-20260518103324992.htm