Tháng sáu ở Mường Nhé

Mười lăm năm sau vụ việc Mường Nhé, những bản làng nơi cực tây của Tổ quốc đã trở lại bình yên. Ít ai biết được, phía sau sự bình yên ấy là hành trình bền bỉ của lực lượng An ninh Công an tỉnh Điện Biên trong cuộc đấu tranh bảo vệ lòng dân trước những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn đã chứng minh, ở những địa bàn chiến lược về an ninh, trật tự, giữ vững lòng dân chính là nền tảng để giữ vững bình yên.

Mầm mống từ những “niềm tin giả”

“Ra tù, mình không còn nhà cửa, không có gì cả. Chỉ còn bố mẹ và 4 đứa con. Những chuyện cũ mình làm đã qua rồi thì để nó qua. Giờ mình chỉ nghĩ đến làm ăn, nghĩ đến gia đình. Giờ làm gì mình cũng hỏi cán bộ trước, cái gì không đúng thì không làm nữa, làm gì cũng phải tuân theo pháp luật” - lời chia sẻ mộc mạc của anh Tráng A Chớ, trú tại xã Mường Nhé khiến chúng tôi mừng cho anh vì những thay đổi tích cực. Bởi Tráng A Chớ từng là một trong những đối tượng cầm đầu, cốt cán trong vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) xảy ra tại Mường Nhé năm 2011.

Sự thay đổi ấy không chỉ là câu chuyện hoàn lương của một cá nhân, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận, vận động quần chúng, củng cố “thế trận lòng dân” mà lực lượng An ninh Công an tỉnh Điện Biên đã kiên trì thực hiện suốt nhiều năm qua.

Tháng 5/2011, tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên, hơn 5.000 nghìn người dân tộc Mông tụ tập giữa rừng sâu, không tổ chức hợp pháp, không kiểm soát, chỉ có những lời truyền miệng về niềm tin mơ hồ về “nhà nước riêng” không có thật, về “miền đất hứa” mà ở đó “không làm vẫn có ăn”.

Đằng sau những lời hứa hẹn viển vông ấy là âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước hình thành điểm nóng về ANTT. Trong số những người bị lôi kéo khi đó, Tráng A Chớ là một trong những đối tượng hoạt động tích cực nhất. Với nhận thức lệch lạc và niềm tin mù quáng vào những luận điệu phản động, đối tượng này đã tham gia tuyên truyền, vận động người dân tụ tập, tiếp tay cho các hoạt động chống phá.

Công an tỉnh Điện Biên bảo đảm phương tiện, an ninh an toàn đưa nhân dân tại bản Huổi Khon về tận nơi cư trú năm 2011.

Công an tỉnh Điện Biên bảo đảm phương tiện, an ninh an toàn đưa nhân dân tại bản Huổi Khon về tận nơi cư trú năm 2011.

Tình hình đặc biệt phức tạp có nguy cơ gây mất ổn định ANTT trên địa bàn ở Điện Biên đã đặt ra yêu cầu phải xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Để vừa bảo đảm giữ vững ổn định tình hình, vừa không để xảy ra hậu quả đáng tiếc đối với người dân bị lôi kéo, kích động, lực lượng Công an tỉnh đã lựa chọn con đường đúng đắn nhất: Đi vào lòng dân.

Chọn dân làm gốc

Ngay sau khi đánh giá, phân tích tình hình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo thành lập nhiều tổ công tác bám sát địa bàn, xuyên đêm tiếp cận hiện trường, rà soát, phân loại đối tượng, tách những người dân bị lôi kéo khỏi số cầm đầu, cốt cán.

Giữa núi rừng heo hút, không điện, không sóng điện thoại, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, mỗi cuộc tiếp xúc đều tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Nhưng thay vì sử dụng biện pháp cưỡng chế, lực lượng Công an kiên trì đối thoại, giải thích, vận động. Đại tá Tạ Văn Dương, nguyên Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Điện Biên bồi hồi nhớ lại: “Khó nhất không phải là đối tượng chống đối mà là làm sao để người dân bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động hiểu đúng, tin đúng và đứng về phía mình…”.

Trong từng cuộc gặp gỡ kéo dài hàng giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, những lời giải thích, dẫn chứng thực tế được cán bộ Công an kiên trì truyền tải đến bà con. “Mưa dầm thấm lâu”, người dân dần nhận ra không có “miền đất hứa” nào được xây dựng bằng sự kích động và ảo tưởng, không có tự do nào tồn tại trong chia rẽ, hỗn loạn.

Thượng tá Vàng A Xó hướng dẫn người dân trồng cây quế, xóa đói giảm nghèo.

Thượng tá Vàng A Xó hướng dẫn người dân trồng cây quế, xóa đói giảm nghèo.

Khi nhận thức được sự thật, từng nhóm người bắt đầu rời khỏi khu vực tụ tập. Những dòng người xuống núi ngày một đông hơn. Xe được điều vào, người già, trẻ nhỏ được hỗ trợ. Lực lượng y tế có mặt kịp thời để khám bệnh, cấp phát lương thực.

“Nhiều bà con đi xe máy không có xăng để về, cán bộ chiến sĩ huy động chở xăng tới đổ đầy bình cho bà con. Nhiều người không có tiền về quê được cấp tiền đi lại và một khoản tiền để ổn định cuộc sống”, Thượng tá Mùa A Páo, Trưởng Công an xã Nậm Kè, khi đó là Phó đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Mường Nhé nhớ lại.

15 năm đã trôi qua. Tráng A Chớ đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng nhiều năm chấp hành án phạt tù. Sau khi trở về địa phương, anh bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Bắt đầu làm lại cuộc đời khi tuổi đời không còn trẻ, nhưng anh đã chọn cách đi đúng. Đó là làm những gì mình hiểu và hỏi cán bộ tất cả những gì mình chưa rõ để tránh vi phạm. Sự chuyển biến ấy là thành quả của những người chiến sĩ Công an trong quá trình cảm hóa, giáo dục những người lầm đường lạc lối như Tráng A Chớ.

Cán bộ an ninh tỉnh Điện Biên tăng cường xuống cơ sở, vận động tuyên truyền cho nhân dân.

Cán bộ an ninh tỉnh Điện Biên tăng cường xuống cơ sở, vận động tuyên truyền cho nhân dân.

Sáu tháng sau khi xảy ra vụ việc ở Mường Nhé, Thượng tá Vàng A Xó, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh vẫn bám địa bàn, lặn lội khắp các bản nơi đây. Ban ngày, anh đi bộ hàng chục cây số, đến từng nhà, gặp từng người, kiên trì giải thích từng điều nhỏ nhất. Ban đêm, anh ngủ lại trong những căn nhà gỗ đơn sơ, cùng bà con nhóm bếp lửa, nghe họ kể và nói cho họ hiểu.

Có những ngày mưa rừng kéo dài, đường trơn trượt, một bước đi là một lần trượt ngã, nhưng anh vẫn băng rừng, vượt suối cả ngày đường để vào với bà con. Anh chia sẻ: “Ban đầu bà con không tin mình đâu. Nhưng mình cứ đến, mình cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con bằng tất cả chân tình. Rồi đến lúc họ hiểu, họ quay lại bắt tay mình, lúc đó thấy mọi vất vả đều xứng đáng...”.

Giống như Thượng tá Vàng A Xó, Thiếu tá Giàng A Chù cũng bám địa bàn này gần 2 năm sau vụ việc xảy ra. Khó khăn không ít, nhưng anh vẫn kiên trì, nhẫn nại từng chút một để đến gần hơn được với dân. Nhiều bản nhỏ xa trung tâm nằm chênh vênh bên sườn núi, cách duy nhất đến được là đi bộ.

Có những buổi sáng rời nhà từ khi trời chưa sáng, đi bộ hơn 15km đường rừng, vượt qua 3 con suối chỉ để đến một bản nhỏ nơi có chưa đến 10 nóc nhà. Nhưng có hôm đến nơi cả bản đóng cửa, người đi nương, người thì tránh mặt. Có người nói: “Cán bộ nói nhiều rồi, chúng tôi không tin nữa”.

Thượng tá Vàng A Xó tuyên truyền pháp luật cho dân bản.

Thượng tá Vàng A Xó tuyên truyền pháp luật cho dân bản.

Nhưng Thiếu tá Giàng A Chù không bỏ cuộc, ngày hôm sau lại quay lại. Không có hội trường, không có micro, chỉ là một bếp lửa nhóm vội giữa sân đất, anh bắt đầu những câu chuyện đời thường. Và rồi, bản nhỏ ấy không còn người nghe theo lời kẻ xấu, những buổi họp bản đông hơn, trẻ con đến trường đầy đủ hơn và mỗi khi có cán bộ vào bản, không còn những cánh cửa khép kín.

“Mình đến với bà con không tuyên truyền khô khan, mình nói những câu chuyện đời thật, việc thật, chuyện phát triển kinh tế, chuyện cho con cái học hành, chuyện tác hại khi vi phạm pháp luật… Bà con sẽ chú ý hơn”, Thiếu tá Chù chia sẻ.

Chủ động nhất trong nắm tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa; sát dân nhất trong bám bản, hiểu dân, dựa vào dân; hiệu quả nhất trong xử lý, giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Đó là phương châm hành động xuyên suốt gắn với phong trào thi đua của toàn lực lượng “Ba nhất” của lực lượng An ninh Công an tỉnh Điện Biên.

“Ba nhất” giữ bình yên từ gốc

Phía sau sự bình yên là những con người không có khái niệm giờ giấc. Những chuyến đi kéo dài hàng tháng, không sóng điện thoại, không thể liên lạc thường xuyên với gia đình. Những cán bộ an ninh thường không nói về những gì các anh đã làm bởi có những nhiệm vụ không thể nói ra và cũng không cần được gọi tên.

Thiếu tá Giàng A Chù cùng đồng đội xuống cơ sở.

Thiếu tá Giàng A Chù cùng đồng đội xuống cơ sở.

Sự bình yên đôi khi được cảm nhận rất giản dị, đó là niềm tin của người dân khi có việc họ biết phải tìm đến ai. Chị Vàng Thị Xuân, vợ Thiếu tá Giàng A Chù tâm sự: “Chồng mình đi tối ngày, gần như việc lớn nhỏ trong nhà mình gánh vác. Tuy vậy, nhưng mình không hề trách giận anh ấy, mà càng thông cảm, chia sẻ công việc với của anh ấy. Vì mình hiểu, đó là nhiệm vụ vất vả mà vinh quang”.

Có thể không có những trận đánh, nhưng mỗi bước chân của người chiến sĩ an ninh đều là cuộc đấu tranh với sự hoài nghi, với đói nghèo và cả những luận điệu xuyên tạc len lỏi từng mái nhà, nếp nghĩ. Các thế lực thù địch có thể dựng lên những “niềm tin giả” nhưng không thể dựng được một bếp lửa có người ngồi chờ; không thể dựng được một ánh mắt từ nghi ngờ chuyển sang tin cậy.

Chính từ sự gần dân, hiểu dân, dựa vào dân, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng nên “tuyến phòng thủ của niềm tin” – tuy không nhìn thấy bằng mắt, nhưng đủ vững chắc để giữ bình yên cho từng bản làng nơi rẻo cao Tây Bắc hôm nay và mai sau.

Những năm qua, lực lượng An ninh Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động phát hiện, tham mưu giải quyết từ sớm, từ xa hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh dân tộc, tôn giáo; không để phát sinh điểm nóng, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo quần chúng. Hàng nghìn lượt cán bộ được tăng cường xuống cơ sở; hàng trăm buổi tuyên truyền, vận động được tổ chức hằng năm, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi cực tây Tổ quốc.

Thu Trang

Nguồn CAND: https://cand.vn/thang-sau-o-muong-nhe-post813863.html