Tháng tư về…
Tháng tư về mang theo những điều mới mà bình dị. Những tia nắng đầu mùa hạ nhẹ nhàng và thanh khiết. Tháng tư... là tháng của khoảnh khắc giao mùa khiến lòng ai cũng có cảm xúc vừa lạ, vừa quen, vừa mới và vừa cũ. Tháng tư cũng là tháng mang theo nhiều niềm vui trong lịch sử quê hương mà tôi được biết. Tháng tư sắp về, một tháng nhiều ấn tượng.

Bước chân xuống phố, ngoài kia những bông hoa gạo đỏ, những tán hoa sữa hoa ban dường như vẫn còn lưu luyến chút ánh nắng của tháng ba hanh hao trên góc phố. Tháng ba, ai cũng đang chờ đợi những mùi hương thơm của hoa bưởi trắng trong những ngày mưa ẩm ướt. Ở làng quê, trên đầu đình cổng làng, những chùm hoa gạo nở đỏ rực. Mang nét thôn quê gần gũi thân thương. Giờ đây tháng tư đang dần về, mọi người chờ đợi loài hoa gì vậy? Có ai nhớ tới hoa loa kèn trắng tinh khôi không? Có ai muốn một chút mùi hương, một chút tia nắng vàng len lỏi nhẹ nhàng đang chuyển sang mùa hạ? Có ai nhớ không về gió rét nàng Bân? Còn trái tim tôi thì nhớ và mong chờ lắm.
Chạm vào tháng tư, tôi bước chân nhẹ nhàng trên con phố chạm vào sự tĩnh lặng, cảm nhận một mùa mới đang về đó là mùa hè. Tháng tư, nút thắt chuyển giao mùa sao khiến trái tim tôi lay động nhiều thế. Nhìn hai bên đường, những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn trắng, hoa huệ trắng một màu trắng tinh khôi dưới ánh nắng đầu mùa hạ nhẹ nhàng. Tháng tư về, gió rét nàng Bân trở về. Tháng này trời chưa hết lạnh, là tháng nàng Bân gửi vào trong gió sự nhớ nhung mong chờ của một tình yêu thủy chung. Nỗi nhớ, nỗi cô đơn được gửi vào những cơn gió hanh hao cuối cùng để nói cho chàng biết trái tim nàng đã chờ mong đến thế nào.
Tháng tư, nắng nhẹ nhàng quá, mây trắng cũng nhẹ nhàng. Giữa những tấp nập phố phường, chợt thấy một màu trắng trong của hoa loa kèn thân thương đến lạ. Màu hoa như ôm vào lòng cả đất trời những ngày tháng tư chuyển mùa, nửa xuân nửa hạ. Tháng tư, có ai đó chợt mỉm cười khi thấy cô gái ôm bó hoa loa kèn trong tay đi giữa những vạt nắng lung linh đang ùa về trên phố. Từng qua thời sinh viên tôi nhớ lại. Tháng tư cũng là tháng chuyền tay nhau những cuốn lưu bút tuyệt vời để lưu giữ kỷ niệm. Trong giây phút truyền tay ấy, còn vội vã ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đang tới. Tháng tư, bận vậy mà sao lại vui tươi. Tháng tư của học sinh là tháng mùa ước mơ bay cao, mùa thi thầm thúc giục.
Tôi đang đón tháng tư về với những cơn mưa bụi đầu mùa lặng lẽ và nhẹ nhàng. Tự trái tim tôi thấy tháng tư về dường như trầm hơn. Những cô cậu học trò cũng tạm chia xa trước khi mùa hạ ghé về. Tháng tư kéo cả nỗi nhớ, nỗi lo. Sấp ôn thi vẫn chồng lên, cành hồng vẫn để trong ngăn bàn. Mùa áo trắng để lỡ, mùa trống trường chậm nhịp. Không khí xung quanh im ắng, phố xá chẳng còn đông đúc nhưng mái ấm gia đình ngọn đèn vẫn thắp lên đều đều. Khúc giao mùa tháng tư vương chút mát rượi mùa xuân, thoảng chút oi màu hạ, trong nhà có tiếng nói của cha, tiếng ru của mẹ, tiếng chị em chạy quanh nhà đuổi bắt. Tiếng ve râm ran, gió nghé qua rõ ràng vì vắng tiếng người những góc phố, quán xá, vỉa hẻ nhưng rộn tiếng lòng, vang ý chí.
Trong những trang giấy lịch sử, tháng tư cũng là tháng tuyệt vời của nước Việt Nam ta. Tháng của đất nước ta giải phóng. Tháng tư nhiều người anh hùng đã ngã xuống và nhiều người cũng chịu mất một phần để hy sinh vì quê hương đất nước. Màu trắng hoa huệ nở về tháng tư cũng là màu đẹp của ý chí kiên cường cho quê hương. Một tháng thật tuyệt vời.
Tháng tư mùa nắng mới về nhưng luôn gợi lại những câu chuyện cũ. Tháng tư về những chùm sấu non đã thập thò màu hoa trắng nõn. Những chùm hoa chúm chím đầu cành ẩn sâu trong vòm lá xanh biếc. Dưới con phố kia, một màu trắng tháng tư đang chờ đợi, những ánh nắng vàng nhẹ nhàng đang dần len lỏi.
Bước chân xuống phố để đón chào tháng tư đang tới. Sao trái tim tôi rung động nhiều đến vậy.Có ai thấy không? Sự mong chờ của màu trắng tinh khôi và chung thủy. Quê hương mình, tháng tư về những loài hoa trắng đã nở chưa?
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thang-tu-ve-a28450.html