'Thanh âm mấy thuở': Khi tình khúc thập niên 60 được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại

Đêm nhạc 'Thanh âm mấy thuở' sẽ diễn ra vào 20h15 ngày 27.3 tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội, mang đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa âm nhạc xưa và ngôn ngữ biểu đạt đương đại.

Ca sĩ Khánh Linh sở hữu giọng soprano trong trẻo, kỹ thuật vững vàng và cảm xúc sâu lắng

Ca sĩ Khánh Linh sở hữu giọng soprano trong trẻo, kỹ thuật vững vàng và cảm xúc sâu lắng

Đây là dự án kết hợp của ba nghệ sĩ: ca sĩ Khánh Linh, nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My và nghệ sĩ - nhạc sĩ Trí Minh (piano và nhạc điện tử), nhằm khám phá các tình khúc kinh điển của thập niên 60 trong một không gian âm nhạc mới.

Thanh âm mấy thuở không chỉ là một đêm nhạc gợi nhớ, mà là một lời mời bước vào một cách lắng nghe khác.

Ở đó, những giai điệu quen thuộc không dừng lại ở hoài niệm, mà được thử nghiệm, đặt lại trong dòng chảy âm nhạc tự do và đương đại. Ký ức vì thế không nằm yên trong quá khứ, mà được nhào nặn lại để tạo nên những rung động mới, vừa quen vừa lạ.

Trong chương trình, các tác phẩm trữ tình nổi tiếng hơn nửa thế kỷ trước như Con đường xưa em đi, Lệ đá, Đời tôi cô đơn, Thành phố buồn, Phút cuối, Ai khổ vì ai, Tình có như không... sẽ được làm mới thông qua sự kết hợp giữa piano, âm nhạc điện tử ambient, đàn bầu truyền thống và giọng hát giàu tính ngẫu hứng.

Sự kết hợp này không nhằm thay đổi bản chất ca khúc, mà mở ra những lớp không gian âm thanh mới, nơi giai điệu quen thuộc được soi chiếu dưới nhiều góc độ khác nhau.

Ba nghệ sĩ gặp nhau trong một hình thức trình diễn mang tính đối thoại, đan xen giữa sáng tác, ứng tác và biểu diễn trực tiếp.

Chính yếu tố ứng tác và cấu trúc mở sẽ khiến mỗi phần trình diễn trở thành một trải nghiệm khó lặp lại, nơi âm nhạc luôn chuyển động và liên tục tạo ra những lớp sắc thái mới.

Các tác phẩm sẽ vì thế vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc nguyên bản, nhưng đồng thời mang một hơi thở khác của thời đại.

Thông qua cách tiếp cận này, Thanh âm mấy thuở hướng đến việc mở ra một góc nhìn khác về tân nhạc Việt Nam. Những ca khúc xưa không chỉ là di sản để hoài niệm, mà còn là chất liệu giàu sức sống, có thể tiếp tục được khám phá, tái tạo và đối thoại với hiện tại.

Khi được đặt trong bối cảnh âm nhạc đương đại, những giai điệu quen thuộc có thể tiếp tục sống một đời sống mới, nối dài dư âm của quá khứ trong không gian nghệ thuật hôm nay.

Tham gia chương trình, ca sĩ Khánh Linh - người sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, sở hữu giọng soprano trong trẻo, kỹ thuật vững vàng và cảm xúc sâu lắng. Phong cách biểu diễn của cô hướng đến sự tinh tế, lịch lãm, kết hợp hài hòa giữa pop semi classic và âm nhạc đương đại.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn tham gia đạo diễn và biên tập âm nhạc cho nhiều chương trình nghệ thuật, đồng thời phát triển các mô hình biểu diễn gắn với dự án cộng đồng và không gian di sản văn hóa.

Trong khi đó, nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giảng dạy, biểu diễn, nghiên cứu âm nhạc truyền thống, đương đại và thể nghiệm. Còn Trí Minh là nghệ sĩ nhạc điện tử đã có nhiều hoạt động biểu diễn và hợp tác quốc tế, đồng thời lưu diễn tại nhiều quốc gia.

Nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My và nghệ sĩ - nhạc sĩ Trí Minh

Nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My và nghệ sĩ - nhạc sĩ Trí Minh

Sự gặp gỡ của ba nghệ sĩ với ba hướng tiếp cận âm nhạc khác nhau: giọng hát, nhạc cụ truyền thống và âm nhạc điện tử sẽ tạo nên một cấu trúc âm thanh đa lớp cho Thanh âm mấy thuở.

Từ đó, đêm nhạc không chỉ là sự trở lại của những tình khúc xưa, mà còn là một thử nghiệm nghệ thuật, nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại trong một không gian âm nhạc mở, nhiều đối thoại và giàu cảm xúc.

QUANG ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/thanh-am-may-thuo-khi-tinh-khuc-thap-nien-60-duoc-ke-lai-bang-ngon-ngu-am-nhac-duong-dai-213938.html