Chương trình 'Thanh âm dưới ánh mặt trời', đánh dấu sự ra mắt dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Tối 23/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật giao hưởng 'Thanh âm dưới ánh mặt trời' được tổ chức trang trọng, chính thức đánh dấu sự ra mắt của dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO). Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự chương trình.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh mặt trời”, chính thức ra mắt dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Ảnh: Thanh Xuân

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh mặt trời”, chính thức ra mắt dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dự chương trình. Cùng dự chương trình còn có đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, trong và ngoài Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh mặt trời”. Ảnh: Thanh Xuân

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh mặt trời”. Ảnh: Thanh Xuân

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, nội dung do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam định hướng, cùng sự tham gia thực hiện của Cục Tuyên huấn và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào cuối năm 2025, sau những chương trình nghệ thuật quy mô trước đó, chương trình “Thanh âm dưới ánh mặt trời” được xem như lời chào của một dàn nhạc giao hưởng mang bản sắc Quân đội; đồng thời thể hiện năng lực biểu diễn, định hướng nghệ thuật và khát vọng hội nhập của lực lượng nghệ sĩ - chiến sĩ trong thời đại mới.

Chương trình được xây dựng có thời lượng 80 phút, với cấu trúc 3 chương chặt chẽ, mang đậm tính chính luận - nghệ thuật, dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của dòng chảy lịch sử dân tộc.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Chương I - “Ánh dương soi đường”, mở đầu bằng bản Overture - Ca ngợi Tổ quốc, không gian âm nhạc tràn ngập niềm tự hào và lòng tri ân đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Chương II - “Ngôi sao trên mũ - Màu cờ trong tim”: Đây là chương nhạc khắc họa đậm nét hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”. Khán giả đã được sống lại những năm tháng hành quân qua tổ khúc giao hưởng “Bước chân trên dải Trường Sơn” hay cảm nhận sự hy sinh thầm lặng trong hòa bình qua “Mệnh lệnh từ trái tim”. Từng nốt nhạc từ bè dây đến hợp âm kèn đồng đều toát lên phẩm chất “Trung với Đảng, hiếu với dân”, biến âm nhạc thành “lá chắn thép” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tâm hồn dân tộc.

Chương III - “Thanh âm ngày mới”: Là lời khẳng định về sự hội nhập quốc tế. Sự giao thoa giữa Flute Concerto “Tình yêu của biển” với trích đoạn Giao hưởng số 9 “Từ thế giới mới” (Dvořák) cho thấy năng lực đối thoại của các nghệ sĩ Quân đội với âm nhạc bác học thế giới. Kết lại bằng “Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam”, chương trình mở ra một tương lai tràn đầy hy vọng và sức sống tự cường.

Giai điệu ca khúc "Chiều biên giới" cất lên đầy tự hào tại chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Giai điệu ca khúc "Chiều biên giới" cất lên đầy tự hào tại chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Chương trình nghệ thuật giao hưởng “Thanh âm dưới ánh mặt trời” quy tụ gần 200 nghệ sĩ tham gia, bao gồm dàn nhạc giao hưởng, các ca sĩ, nghệ sĩ độc tấu và hợp xướng. Sự kết hợp giữa dàn nhạc chuyên nghiệp và những giọng ca giàu nội lực đã mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn, vừa hùng tráng vừa sâu lắng. Đội ngũ sáng tạo đứng sau chương trình cũng quy tụ nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ uy tín trong và ngoài quân đội, đảm bảo chất lượng nghệ thuật ở mức cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng sự thành công của chương trình ra mắt dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Ảnh: Thanh Xuân

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng sự thành công của chương trình ra mắt dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Ảnh: Thanh Xuân

Với quy mô dàn dựng công phu cùng nội dung nghệ thuật giàu ý nghĩa, “Thanh âm dưới ánh mặt trời”, dàn nhạc Giao hưởng Quân đội không chỉ giới thiệu một diện mạo nghệ thuật chính quy, hiện đại mà còn là một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển của nghệ thuật Quân đội và âm nhạc hàn lâm Việt Nam; đồng thời khẳng định tinh thần thừa kế truyền thống, tiếp thu tinh hoa thế giới, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thanh Xuân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuong-trinh-thanh-am-duoi-anh-mat-troi-danh-dau-su-ra-mat-dan-nhac-giao-huong-quan-doi-post501779.html