Thành công qua lăng kính người tuổi Ngọ

Giữa nhịp sống không ngừng vận động, mỗi người có một cách nhìn nhận và định nghĩa riêng về thành công. Với nhiều người, thành công không chỉ được đo bằng những thành quả đạt được mà còn là hành trình nỗ lực, dám dấn thân và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Ray Nguyễn Hiếu Trung (thứ 3 từ phải sang) trao đổi công việc với đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã Sông Ray.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Ray Nguyễn Hiếu Trung (thứ 3 từ phải sang) trao đổi công việc với đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã Sông Ray.

Với suy nghĩ ấy, họ luôn nỗ lực không ngừng, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để khẳng định bản thân. Họ mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, khát vọng vươn lên, chủ động nắm bắt thời cơ, cống hiến trí tuệ và sức lực cho tập thể, cộng đồng, xã hội. Đó cũng là cách mà những thanh niên tuổi Ngọ dưới đây lựa chọn để sống và cống hiến.

Dấn thân, cống hiến và theo đuổi đam mê

Năm nay 36 tuổi, anh Nguyễn Hiếu Trung có gần 20 năm gắn bó với công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi. Anh Hiếu Trung chia sẻ: 3 năm học THPT, 4 năm học đại học anh đều đảm nhận vai trò Bí thư chi đoàn lớp. Biết mình đam mê phong trào nên sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán, thay vì đi làm công việc đúng chuyên ngành, anh lại chọn gắn bó với công tác Đoàn - làm Phó Bí thư Đoàn xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trước đây (nay thuộc xã Nhơn Trạch).

Anh Nguyễn Hiếu Trung (sinh năm 1990), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Ray.

Theo chia sẻ của anh Hiếu Trung, trong thời gian làm Phó Bí thư Đoàn xã, anh tham gia lớp đại học vừa làm vừa học chuyên ngành Quản trị hành chính công. Hoàn thành chương trình học cũng là lúc anh nhận quyết định chuyển công tác về làm chuyên viên Huyện đoàn Nhơn Trạch. Với sự nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ, cuối năm 2018, anh Trung được bầu làm Phó Bí thư Huyện đoàn và năm 2020, anh được bầu làm Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Nhơn Trạch. Cán bộ Huyện đoàn lúc ấy nhiều người chuyển công tác, chỉ còn lại mình anh cùng với một số cộng tác viên đề án. Với phương châm làm ở đâu, nhiệm vụ nào cũng phải làm hết mình để không phải hối tiếc, anh đã cùng với đội ngũ cộng tác viên làm việc không kể ngày đêm, ngày nghỉ.

Năm 2022, anh Trung được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh. Tháng 8-2025, anh được nhận quyết định điều động về làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Ray, trở thành một trong những Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường có tuổi đời trẻ nhất trên địa bàn tỉnh. “Từ khi biết tin đến khi nhận quyết định chỉ vỏn vẹn 3 ngày, còn nhiều kế hoạch tôi dự định làm vẫn dang dở, song nhiệm vụ Đảng phân công tôi luôn sẵn sàng và coi đó là cơ hội để được dấn thân, cống hiến” - anh Hiếu Trung bộc bạch.

Để nắm bắt về tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, các chi bộ cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và các tầng lớp nhân dân giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn; sau khi nhận nhiệm vụ, anh Trung đã trực tiếp làm việc, đi cơ sở nắm bắt tình hình. Đồng thời nghiên cứu thêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, kế hoạch của cấp ủy… Hơn 6 tháng ở cương vị mới, anh đã góp phần cùng Đảng ủy xã Sông Ray lãnh đạo địa phương triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Không ngừng học hỏi, dám thử thách để trưởng thành

Thạc sĩ Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1990), giảng viên Trường đại học Lạc Hồng (ở phường Trấn Biên).

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Gia Lai. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Dược học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Thu Hiền không chọn trở về quê lập nghiệp mà muốn được thử sức ở môi trường năng động là Thành phố Hồ Chí Minh và đầu quân cho một công ty dược tại đây. Vừa đi làm, chị Hiền vừa ôn thi cao học tại Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tròn 8 tháng làm việc tại công ty cũng là lúc chị nhận được giấy báo trúng tuyển cao học.

“Tôi muốn học cao học để sau này có cơ hội tham gia giảng dạy, nghiên cứu, đóng góp nhiều hơn cho y học. Thế nhưng, mong muốn vừa đi làm vừa được tạo điều kiện đi học cao học của tôi lại không được doanh nghiệp đáp ứng. Đang trong lúc bế tắc, tôi được một số người bạn chia sẻ thông tin về sự quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ giảng viên đi học của Trường đại học Lạc Hồng. Không cần suy nghĩ thêm, tôi nộp đơn nghỉ việc tại doanh nghiệp và chính thức về làm trợ giảng tại Khoa Dược, Trường đại học Lạc Hồng từ năm 2014” - chị Hiền cho hay.

Mới tốt nghiệp ra trường, trải qua một thời gian ngắn làm việc tại doanh nghiệp nên thời gian đầu đứng lớp, chị Hiền như bao giảng viên trẻ khác cũng gặp không ít khó khăn. Theo chia sẻ của chị Hiền, ở trường, ngoài hệ chính quy còn có hệ liên thông, người học ở độ tuổi anh, chị, thậm chí là tuổi cô, chú nên những buổi đầu đứng lớp khá là run. Để vượt qua khó khăn thời gian đầu, chị Hiền thường nghiên cứu bài kỹ, tập giảng trước ở nhà. Đến nay, sau hơn 10 năm gắn bó với sự nghiệp giảng dạy, chị Hiền đã có nhiều kinh nghiệm đứng lớp và truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Bên cạnh giảng dạy lý thuyết, với đặc thù ngành dược, chị Hiền luôn đồng hành với sinh viên trong những giờ thực hành để kịp thời hướng dẫn.

Thạc sĩ Trần Thị Thu Hiền (thứ 2 từ trái qua) hướng dẫn sinh viên trong giờ thực hành.

Thạc sĩ Trần Thị Thu Hiền (thứ 2 từ trái qua) hướng dẫn sinh viên trong giờ thực hành.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy, trong thời gian gắn bó với Trường đại học Lạc Hồng, chị Hiền còn tham gia nghiên cứu khoa học. Cụ thể là về các loại cây dược liệu của Việt Nam. Hơn 10 năm qua, nữ giảng viên trẻ này đã có hàng chục bài báo khoa học đăng tải trên tạp chí nghiên cứu, tham gia các hội thảo khoa học. Tại Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra vào năm 2024 tại Hà Nội, chị Hiền là một trong những cá nhân nữ trí thức của Đồng Nai có bài tham luận gửi đến hội nghị. Tháng 12-2025, chị Hiền đón nhận kết quả trúng tuyển học bổng toàn phần nghiên cứu sinh tại Đài Loan. Việc tiếp tục theo học nghiên cứu sinh sẽ là cơ hội để hoàn thiện bản thân, đồng thời mở ra cơ hội để chị Hiền đóng góp nhiều hơn nữa cho lĩnh vực y học của Việt Nam.

Thành công khi được là chính mình

Anh Nguyễn Bình Luân (sinh năm 2002), giáo viên Trường Tiểu học Tân Thành (xã Long Phước).

Thành công không phải là trở thành một ai đó được xã hội ngưỡng mộ mà chỉ đơn giản được là chính mình, sống với đam mê của mình. Bản thân thích sự hồn nhiên của trẻ thơ, thích được làm việc trong môi trường giáo dục nên sau khi tốt nghiệp THPT, anh Nguyễn Bình Luân (sinh năm 2002) đã lựa chọn học chuyên ngành Sư phạm tiểu học, Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non, Trường đại học Đồng Nai.

Theo chia sẻ của anh Luân, Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non năm ấy tuyển khoảng 400 sinh viên nhưng chỉ có 30 sinh viên nam. Lớp Sư phạm tiểu học mà anh theo học chỉ có 7/60 sinh viên là nam. Ngoài những môn học chung, sinh viên Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non còn phải học hát, múa nên anh Luân gặp khá nhiều khó khăn. Song với tình yêu trẻ, anh đã bỏ qua ngại ngùng, tập hát, tập múa như các nữ sinh trong lớp; cố gắng học tập thật tốt các môn; tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng…

Kết quả, 4 năm đại học, anh Luân đều đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tốt nghiệp xuất sắc toàn khóa; đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp tỉnh, cấp Trung ương; Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Nai năm 2023; được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Đặc biệt, ngày 3-5-2024, anh Luân là một trong số ít sinh viên vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam - đây là sự ghi nhận song cũng là động lực để anh tiếp tục phấn đấu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Luân về làm giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Trấn Biên) được khoảng một năm. Đầu năm học 2025-2026, anh về làm giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học Tân Thành ở gần nhà.

Anh Nguyễn Bình Luân, giáo viên Trường Tiểu học Tân Thành (ở xã Long Phước) bên những cô, cậu học trò của mình.

Anh Nguyễn Bình Luân, giáo viên Trường Tiểu học Tân Thành (ở xã Long Phước) bên những cô, cậu học trò của mình.

“Tri thức luôn thay đổi và không ngừng phát triển; người thầy phải đóng vai trò định hướng, truyền cảm hứng cho học sinh, vì vậy trong quá trình giảng dạy, tôi luôn cố gắng trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy để có thể truyền đạt kiến thức, kỹ năng đến học sinh một cách hiệu quả nhất. Thời gian tới, tôi dự định sẽ tiếp tục học tập nâng cao trình độ để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy, góp phần truyền cảm hứng học tập cho học sinh” - anh Luân bộc bạch.

Nga Sơn - Mỹ Linh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/giao-duc/202602/thanh-cong-qua-lang-kinh-nguoi-tuoi-ngo-d5f03cd/