Thanh Hà ra mắt MV tiễn biệt người mẹ quá cố

MV Mẹ Yêu là một sản phẩm âm nhạc mà ca sĩ Thanh Hà dành tặng người mẹ quá cố.

Mới đây, Thanh Hà đã có những tâm sự về MV Mẹ Yêu và người mẹ quá cố của mình khiến nhiều khán giả xúc động. Nữ ca sĩ kể lại thời điểm hay tin mẹ qua đời, cô đã bỏ lại tất cả công việc tại Việt Nam, vội vã đặt vé máy bay sang Mỹ để tiễn biệt mẹ. Trong hơn 20 giờ bay, Thanh Hà chìm trong im lặng, cảm xúc đau buồn giằng xé tâm trí khiến cô không nói lên lời.

Thanh Hà tâm sự: "Tôi chưa bao giờ coi mẹ như người nuôi mình, luôn luôn coi là mẹ đẻ. Mặc dù tôi có chuẩn bị trước cái tâm lý này, cái tinh thần này rằng tới cái tuổi này rồi thì người già cũng sẽ bỏ chúng ta đi. Cái đau buồn là tôi vẫn chưa trả được hết cái công dưỡng dục đó".

“Hà đã khóc rất là nhiều ngày, dù đó chỉ là một người mẹ dưỡng, một người mẹ nuôi thôi nhưng Hà đã đau khổ rất nhiều. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất ở trong cái cảm xúc từ khi Hà nhận được tin mẹ mất. Tôi nghĩ là một bài hát của mình có thể cho Thanh Hà được sự đồng cảm với cảm xúc đang có", nhạc sĩ Phương Uyên chia sẻ.

Thanh Hà đau buồn khi mẹ qua đời.

Sau khi mẹ qua đời vài ngày, Thanh Hà đã cố gắng vượt qua nỗi đau để đến phòng thu âm ca khúc Mẹ Yêu. Đây là một món quà đặc biệt mà nữ ca sĩ dành để tiễn biệt bà. Cô đã phải thu đi thu lại rất nhiều lần để có được sản phẩm ưng ý nhất.

Có thể nói, Mẹ Yêu là ca khúc đẫm nước mắt nhất từ trước đến nay của Thanh Hà. Đây không chỉ là lời tiễn đưa mẹ, mà còn là lời tri ân của những người con gái dành cho đấng sinh thành. Suốt hơn 50 năm được mẹ dưỡng dục, Thanh Hà luôn tâm niệm, trân trọng từng khoảnh khắc.

Thanh Hà ra mắt sản phẩm âm nhạc để tiễn biệt mẹ nuôi.

MV Mẹ Yêu được thực hiện với hình ảnh chân thực, nhuốm màu thời gian cùng giọng hát xúc cảm da diết, chạm đến cảm xúc của nhiều người. Thông điệp lan tỏa tình mẫu tử thiêng liêng, hướng đến tình yêu thương càng khiến khán giả thêm xúc động.

Mạch Huy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-ha-ra-mat-mv-tien-biet-nguoi-me-qua-co-a666258.html