Thành Manchester màu xanh

Từ khi ông Alex Ferguson rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của M.U thì đội chủ sân Old Trafford luôn sống dưới cái bóng của 'người hàng xóm ồn ào' Man City. Trận derby thứ 192 giữa 2 đội bóng thành Manchester vừa diễn ra cũng không thoát khỏi kịch bản Man City áp đảo M.U về mọi mặt.

Man City ngược dòng thắng Man United 3-1 trên sân nhà Etihad

Man City ngược dòng thắng Man United 3-1 trên sân nhà Etihad

* Nhuộm xanh thành Manchester

Trước khi trận derby thành Manchester diễn ra, từ các chuyên gia cho đến người hâm mộ đều nhận định thế trận sẽ nghiêng về phía Man City. Nhận định đó hoàn toàn có cơ sở, bởi so về mọi mặt thì đội chủ sân Etihad đều vượt trội “Quỷ đỏ” và bản thân M.U cũng đang gặp vấn đề về nhân sự với hàng loạt trụ cột bị chấn thương.

Vì vậy, không quá khó hiểu khi các cầu thủ Man City tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Dù sớm bị thủng lưới bởi siêu phẩm sút xa của Rashford ở phút thứ 8, cũng như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Onana trong suốt hiệp 1, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Man City.

Bước sang hiệp 2, với sức tấn công khủng khiếp đến từ đội chủ nhà, hàng phòng ngự của M.U không thể đứng vững. Sự mệt mỏi vì phải liên tục đuổi theo quả bóng đã khiến M.U nhận 2 bàn thua liên tiếp từ Foden ở các phút 66 và 80, dẫn đến vỡ trận và nhận thêm bàn ấn định tỷ số từ Erling Haaland.

Không chỉ giành chiến thắng 3-1, các cầu thủ Man City còn có một ngày thi đấu lấn lướt đối thủ. Các cầu thủ Man City có thời lượng kiểm soát bóng đến 73%, tạo ra 27 cú sút (gấp 3 lần đội khách) với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên đến 3,32 so với chỉ 0,22 của M.U. Có thể nói, ngoại trừ pha phản công xuất thần được kết thúc bởi cú dứt điểm của Rashford thì “Quỷ đỏ” không khác gì “quân xanh” để các cầu thủ Man City thi nhau tập sút.

Rốt cuộc đã không có bất ngờ xảy ra tại sân Etihad, Man City vẫn là đội mạnh hơn và thành Manchester như thường lệ vẫn được phủ bởi màu xanh. Còn với “Quỷ đỏ”, thất bại này khiến giấc mơ dự Champions League mùa tới của họ càng trở nên mơ hồ khi khoảng cách giữa M.U với Aston Villa đã được nâng lên thành 11 điểm.

* Phil Foden quá xuất sắc

Nhắc đến những cá nhân kiệt xuất đang khoác áo Man City, người hâm mộ thường nhớ về một siêu tiền đạo như Erling Haaland, một chân kiến tạo xuất sắc như Kevin de Bruyne hay một bức tường thép mang tên Rodri. Nhưng trong một ngày cả 3 cầu thủ trên gặp bế tắc trước đội hình lùi sâu của M.U thì Phil Foden đã chứng minh mình mới là tương lai của Man City. Tiền vệ nhỏ con mới 23 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Man City đã có màn trình diễn hoàn hảo trong trận derby thứ 192 của thành Manchester.

Được bố trí chơi như một tiền đạo cánh phải, Foden đã dùng tốc độ và thể lực dẻo dai của một cầu thủ trẻ làm khổ hậu vệ Lindelof của M.U. Tiền đạo người Anh đã có thể ghi bàn cùng pha kiến tạo ngay trong hiệp 1 nếu anh nắn nót hơn trong tình huống dứt điểm ở thế đối mặt với Onana hay Erling Haaland không sút bóng lên trời ở thế sát khung thành M.U. Việc bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 càng khiến cầu thủ 23 tuổi thi đấu quyết tâm hơn trong hiệp 2.

Phút 66, Foden khiến cầu trường Etihad nổ tung với siêu phẩm sút xa không kém gì Rashford. Thậm chí khi chuyển sang hành lang cánh trái, sao trẻ của Man City tiếp tục thể hiện sự đa năng đáng kinh ngạc với cú dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-1. Với 9 cú sút, 2 bàn thắng và 116 lần chạm bóng, cùng tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 95%, thật không quá khi nói Foden đã biến trận “derby” Manchester thành buổi diễn của riêng mình.

Man City đang quá mạnh khi họ sở hữu hàng công chất lượng với nhiều cá nhân kiệt xuất. Các đối thủ của họ đã rất vất vả để tìm ra cách ngăn chặn Haaland và De Bruyne, nhưng khi phong tỏa được bộ đôi này thì lại gặp bài toán khó mang tên Foden.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/thanh-manchester-mau-xanh-14d5003/