Thanh niên Công an nhân dân thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tối 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp tỉnh năm 2026. Hòa cùng tuổi trẻ cả nước, hoạt động trên của tuổi trẻ Tây Ninh nhằm tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ...

Năm nay, lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp tỉnh được tổ chức tại 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ (xã Thạnh Đức) và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Long An) cùng 19 nghĩa trang liệt sĩ, các đền và các nhà bia ghi công liệt sĩ trong toàn tỉnh với sự tham gia của 35.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Trà Võ, tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Trà Võ, tỉnh Tây Ninh.

Phút mặc niệm nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ.

Phút mặc niệm nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ.

Hình ảnh chiếc mũ tai bèo, khăn rằn gây xúc động trong buổi lễ thắp nến tri ân.

Hình ảnh chiếc mũ tai bèo, khăn rằn gây xúc động trong buổi lễ thắp nến tri ân.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, tham dự lễ có đồng chí đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an…cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành,đoàn thể của tỉnh và gần 500 đoàn viên và người dân tham gia.

Các đại biểu thực hiện các nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện các nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Trà Võ, nơi yên nghỉ của 3.860 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, thống nhất, nhưng những mất mát, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc sẽ mãi khắc ghi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Đất nước hôm nay đã thanh bình, đổi mới và phát triển, Nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Song, những ký ức về một thời hoa lửa và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng sẽ mãi nhắc nhở các thế hệ về lòng biết ơn, về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập, tự do; biết "khép lại quá khứ" nhưng "không được phép quên đi quá khứ".

Tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.

Tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.

Hàng ngàn ngọn nến lung linh được thắp sáng trên những ngôi mộ của các Anh hùng liệt sĩ, trong giờ phút thiêng liêng ấy, Thượng tá Thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Ban Thanh niên Công an nhân dân xúc động chia sẻ: “Để có được độc lập tự do như ngày hôm nay, chúng ta kính cẩn dâng nén tâm hương, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế hệ trẻ tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Thế hệ trẻ tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an thắp nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an thắp nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Hàng ngàn ngọn nến lung linh trong đêm tưởng niệm.

Hàng ngàn ngọn nến lung linh trong đêm tưởng niệm.

Chúng ta mãi mãi khắc ghi công lao của những người con ưu tú đã ngã xuống trên khắp các chiến trường; của những chiến sĩ tình nguyện, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thương binh, bệnh binh đã cống hiến cả tuổi xuân cho sự nghiệp cách mạng; tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Chúng ta cũng thành kính tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người mẹ, người vợ đã lặng thầm hy sinh, trở thành hậu phương vững chắc góp phần làm nên những chiến công vẻ vang của dân tộc. Hôm nay và mãi mãi về sau, nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn khắc ghi và trân trọng những đóng góp, hy sinh thiêng liêng, cao cả ấy!

Những ngọn nến được thắp lên trong đêm không chỉ để tưởng niệm các bậc tiền nhân, Anh hùng liệt sĩ mà còn thắp sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc ta-dân tộc anh hùng. Ban Thanh niên Công an nhân dân và Tỉnh đoàn Tây Ninh tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân và tuổi trẻ địa phương trong công tác giáo dục truyền thống, thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các thế hệ đi trước; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị cách mạng và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Minh Đức

Nguồn CAND: https://cand.vn/thanh-nien-cong-an-nhan-dan-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-post817868.html