Thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số sẵn sàng nhập ngũ
Những ngày này, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho ngày hội lên đường tòng quân; trong đó, những thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang háo hức, tỏ rõ niềm tin, vinh dự và tự hào cho mình một tâm thế vững vàng, sẵn sàng lên đường cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
![Chàng trai Ê Đê Phương Bắc Bkrông vui mừng khi thực hiện được ước mơ trở thành người lính Cụ Hồ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_592_51470664/61cb1a522b1cc2429b0d.jpg)
Chàng trai Ê Đê Phương Bắc Bkrông vui mừng khi thực hiện được ước mơ trở thành người lính Cụ Hồ
Đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Digital Marketing, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên (tại tỉnh Đắk Lắk), chàng trai Phương Bắc Bkrông (SN 2003, trú tại buôn Cuăh, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã khiến nhiều bạn bè ngạc nhiên khi quyết định bảo lưu kết quả học tập để viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đầu năm 2023.
Phương Bắc cho biết: “Đối với nhiều bạn cùng trang lứa, việc đi bộ đội là điều nặng nề, thậm chí tìm cách né tránh nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng, em nhận thức rằng, trong thời bình, việc tham gia quân đội sẽ giúp những người trẻ có cơ hội rèn luyện sức khỏe, học tập, nâng cao kỹ năng sống và bản lĩnh chính trị. Từ đó, có những suy nghĩ chín chắn hơn trong cuộc sống. Đó cũng là lý do em viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi đang là sinh viên năm thứ 2”.
Tuy nhiên, vì không đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng để tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt khám sức khỏe nên cuối năm 2023 Phương Bắc không được chọn. Và từ đó, Phương Bắc càng kiên định quyết tâm rèn luyện vượt qua thử thách, phấn đấu để thực hiện ước mơ trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ.
Để biến ước mơ thành hiện thực, Phương Bắc đã xây dựng cho mình một chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt để rèn luyện thể lực. Với sự nỗ lực không ngừng, ngày 29.9.2024, Phương Bắc đã được Chi bộ buôn Cuăh tổ chức lễ kết nạp Đảng và trở thành đảng viên dự bị. Đây là động lực để chàng trai trẻ tiếp tục theo đuổi ước mơ cao cả của mình.
![Đại diện Ban CHQS huyện Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk) đến nhà động viên thanh niên nhập ngũ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_592_51470664/50e62c7f1d31f46fad20.jpg)
Đại diện Ban CHQS huyện Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk) đến nhà động viên thanh niên nhập ngũ
Cuối năm 2024, Phương Bắc tiếp tục viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Lần này, chàng trai Ê Đê chính thức nhận thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Phương Bắc cho hay: “Sau khi đứng vào hàng ngũ quân đội, em tự nhủ sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng là một người lính bộ đội cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị và Tổ quốc giao phó. Sau khi hết thời gian nghĩa vụ quân sự, em sẽ phấn đấu ở lại để phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội. Còn nếu không có cơ hội thì em sẽ xuất ngũ trở về địa phương và tiếp tục việc học tập còn dang dở để lo cho gia đình và cống hiến cho xã hội”.
Nhận xét về người con trai của mình, ông Y Tách Bkrông cho biết: sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, chính vì vậy tôi luôn dành những lời động viên con chăm lo cho việc học tập và luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, theo đuổi ước mơ trở thành người lính bộ đội cụ Hồ, tôi và gia đình rất ủng hộ. Dù có nhiều thử thách phía trước, tôi tin rằng con trai sẽ vượt qua tất cả để hiện thực hóa ước mơ của mình trong hàng ngũ quân đội.
Còn với chàng thanh niên Y Nhai Mlô (SN 2007 ở buôn Bling, xã Ea Kpam, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk), một thanh niên đồng bào thiểu số vừa tròn 18 tuổi, được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là niềm tự hào. Bộ quân phục này có ý nghĩa đặc biệt, thiêng liêng, để bắt đầu cho hành trình thực hiện mơ ước từ thuở nhỏ của em.
“Thật ra từ trước giờ em cũng muốn được trở thành người lính cụ Hồ; em được biết là em sẽ được vào đào tạo tại Tiểu đoàn xe tăng 38, em sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.”, Y Nhai chia sẻ
Trước khi lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự, Y Nhai là một thanh niên Ê Đê chịu thương chịu khó tranh thủ giúp bố mẹ chăm sóc cà phê đang vào vụ tưới. Được nhập ngũ không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà em ý thức được rằng, tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, và gìn giữ bình yên cho buôn làng.
Xác định tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cả hệ thống chính trị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự. Những ngày qua, các cơ quan chức năng luôn trực tiếp đến các gia đình thanh niên thực hiện tốt phương châm “gặp mặt tại nhà, chia tay tại xã, giao quân tại huyện”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên, lắng nghe tâm tư, tình cảm của công dân nhập ngũ.
![Thanh niên Y Nhai Mlô tự hào khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_592_51470664/bb5d3ac50b8be2d5bb9a.jpg)
Thanh niên Y Nhai Mlô tự hào khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Thiếu tá Hồ Đình Nguyên, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar cho biết, năm 2025 toàn huyện Cư M’Gar có tổng số công dân nhập ngũ 281 người. Năm nay chất lượng về công tác tuyển quân được cao nâng lên, trong đó có một đồng chí đảng viên. Qua công tác tuyên truyền vận động, toàn bộ đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt dân tộc thiểu số Ê Đê chấp hành rất nghiêm túc. Năm nay địa phương có 14 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến thời điểm hiện tại 100% công dân đang có mặt tại địa phương để sẵn sàng nhập ngũ 2025.
Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk có 2.553 công dân chính thức tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 48%. Đến thời điểm này công tác giao - nhận quân đã được các đơn vị và địa phương chuẩn bị chu toàn, sẵn sàng triển khai vào ngày 13.2.
- Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển quân tỉnh Đắk Lắk -