Nghệ An: tân binh hào hứng chờ đợi giây phút lên đường làm nhiệm vụ

Ngày 14/2 các địa phương tại Nghệ An mới đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Thế nhưng những ngày qua tại nhiều huyện, thị, nhiều gia đình tân binh đã đầy ắp những niềm vui, tự hào khi có con em sắp lên đường nhập ngũ, với khí thế quyết tâm cao.

Anh vừa xuất ngũ, em lại thành tân binh

Tân binh Nguyễn Khắc Đạt (SN 2006, xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn) là một trong những tân binh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025. Trong những ngày này, gia đình, bản thân em luôn nhận được sự quan tâm, động viên lớn từ bà con hàng xóm cũng như chính quyền địa phương.

Đạt tâm sự, kể từ ngày được quyết định nhập ngũ năm 2025, em đã rất bồi hồi và mong chờ ngày được khoác lên chiếc áo lính bộ đội cụ Hồ, được đeo ba lô con cóc với quân tư trang. Đạt tự hào và sẵn sàng bước vào hàng ngũ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Anh trai của Đạt là Nguyễn Khắc Mùi (SN 2003) cũng mới hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương sau khi nhập ngũ tham gia công tác lĩnh vực Công an Nhân dân. Tự hào về anh trai, gia đình lại có truyền thống cách mạng, Đạt đã từng mong muốn được trở thành một người chiến sĩ, làm nhiều việc có ích cho Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Khắc Đạt (xã Nghĩa Thái, Nam Đàn) chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh và lãnh đạo xã tại Khu di tích Kim Liên trước ngày nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Khắc Đạt (xã Nghĩa Thái, Nam Đàn) chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh và lãnh đạo xã tại Khu di tích Kim Liên trước ngày nhập ngũ.

Giấc mơ ấy đã thành hiện thực, nay em đã chính thức vinh dự được khoác lên mình màu áo lính không còn là màu áo mơ ước, mà là nhiệm vụ, trách nhiệm lớn lao đang chờ đợi phía trước.

“Em đã thực hiện được ước mơ của mình khi trở thành tân binh. Em háo hức và nguyện sẽ cống hiến hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó cũng là tình yêu màu áo lính, yêu đất nước của bản thân em”, Đạt chia sẻ.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Thái Nguyễn Hoài Nam cho biết, địa phương cũng hết sức tự hào khi có nhiều thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm nay. Đợt giao nhận quân lần này, xã Nghĩa Thái có 11 tân binh, trong đó 10 tân binh nhập ngũ phục vụ trong Quân đội, 1 tân binh nhập ngũ phục vụ trong lực lượng Công an.

Nói về gia đình Đạt, anh Nam cũng cảm thấy tự hào khi cả hai anh em đều gia nhập quân ngũ. Anh trai vừa ra quân về địa phương thì Đạt lại sẵn sàng lên đường nhập ngũ, rèn luyện bản thân và cống hiến cho đất nước. Địa phương cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới gia đình các tân binh, để các đồng chí an tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Quyết tâm thực hiện ước mơ người chiến sĩ

Cũng như khát vọng của tân binh Nguyễn Khắc Đạt, tân binh Nguyễn Phan Xuân Phúc (xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp), tân binh người dân tộc Thái Lữ Văn Hòa (xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp) hay như tân binh công giáo Hồ Văn Sơn (phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai)...đều còn rất trẻ, đều là những tân binh vượt qua khó khăn trong cuộc sống để thực hiện ước mơ trở thành những người chiến sĩ thực thụ.

Điển hình như tân binh Nguyễn Phan Xuân Phúc là một trong 43 thanh niên tiêu biểu có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Phúc được Chi bộ xóm Quang Minh, xã Châu Quang tổ chức Lễ kết nạp Đảng trước ngày tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Ban chỉ huy Quân sự, Chính quyền địa phương động viên, tặng quà cho gia đình tân binh Hồ Văn Sơn.

Ban chỉ huy Quân sự, Chính quyền địa phương động viên, tặng quà cho gia đình tân binh Hồ Văn Sơn.

Tân binh Lữ Văn Hòa (bản Khì, xã Châu Cường) cho biết: “Em rất là vinh dự khi được lựa chọn tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Em luôn ước mơ trở thành người lính, được rèn luyện trong môi trường quân đội. Em biết rằng tham gia nghĩa vụ quân sự cũng là cách để bản thân em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, là niềm tự hào cho bà con trong bản, cho gia đình tôi...”.

Nói về công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm nay tại địa phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai Thượng tá Hồ Xuân Tiến chia sẻ, với mong mỏi tiếp bước các thế hệ cha anh và truyền thống cách mạng của quê hương, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã viết đơn tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt tuyển quân năm 2025, toàn thị xã Hoàng Mai có gần 80 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó có 5 thanh niên là giáo dân.

Tân binh Hồ Văn Sơn (SN 2006 tại khối 7, Giáo xứ Xuân An, phường Quỳnh Xuân) là một trong 17 thanh niên của phường viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bản thân Sơn vừa tốt nghiệp trường Trung cấp nghề Bắc Nghệ An, sau khi học nghề, Sơn lựa chọn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này với mong muốn góp phần sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nghe-an-tan-binh-hao-hung-cho-doi-giay-phut-len-duong-lam-nhiem-vu.html