Thanh niên Long An phát huy sức trẻ bảo vệ quê hương
Năm 2025, tỉnh Long An đã lựa chọn hàng ngàn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thanh niên đã sẵn sàng lên đường tòng quân. Trong đó, tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 86,39%; Trình độ cao đẳng, đại học đạt 21,77%; đảng viên chính thức 49 thanh niên.
![Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường tặng quà anh em Võ Đại Huy và Võ Trung Hoàng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_440_51457200/03355a866dc88496ddd9.jpg)
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường tặng quà anh em Võ Đại Huy và Võ Trung Hoàng
Thực hiện chủ trương “tuyển đảng viên nhập ngũ vào quân đội”, các địa phương trong tỉnh Long An đã có nhiều thanh niên là đảng viên xung phong viết đơn tòng quân. Việc làm của các đảng viên trẻ đã thể hiện tinh thần dấn thân, sẵn sàng cống hiến cho lý tưởng cao đẹp.
Đảng viên trẻ Huỳnh Công Tâm, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức là một điển hình cho tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Dù đã có việc làm tại địa phương nhưng Tâm vẫn tình nguyện lên đường để làm tròn trách nhiệm của Tổ quốc.
Cùng đoàn Bộ CHQS tỉnh đến thăm, động viên Tâm, chúng tôi cảm nhận được tinh thần phấn khởi của gia đình Tâm khi con trai chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Chị Trương Thị Bạch Ngọc, mẹ thanh niên Huỳnh Công Tâm chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi con trai tiếp nối truyền thống của cha và anh trai lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tôi mong muốn con trai sẽ trưởng thành, rắn rỏi hơn khi trở thành chiến sĩ”.
![Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Bến Lức động viên đảng viên Huỳnh Công Tâm lên đường nhập ngũ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_440_51457200/43151ba62ce8c5b69cf9.jpg)
Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Bến Lức động viên đảng viên Huỳnh Công Tâm lên đường nhập ngũ
Thanh niên Huỳnh Công Tâm là một thanh niên nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội của địa phương. Dù bận rộn công việc cá nhân nhưng Tâm vẫn luôn dành thời gian để tham gia xây dựng các phong trào địa phương, cùng các đồng chí đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia giúp đỡ các gia đình, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Vì vậy, Tâm vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chia sẻ về quyết định của bản thân, đảng viên Huỳnh Công Tâm nói: “Tôi nghĩ tuổi trẻ của mình phải làm được nhiều việc có ích cho địa phương và xã hội. Đặc biệt, khi trở thành đảng viên thì trách nhiệm của cá nhân phải cao hơn. Từ đó, tôi quyết định viết đơn lên đường nhập ngũ để có thể thực hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc”.
Đối với anh em sinh đôi Võ Đại Huy và Võ Trung Hoàng, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã tạo được sự khâm phục của hàng xóm, láng giềng. Hiện tại Huy và Hoàng đang theo học đại học tại Trường Đại học Tài nguyên Môi trường và có việc làm thêm ổn định tại TP.HCM.
![Em Mai Xuân Khánh, ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa cùng mẹ chuẩn bị hành lý để lên đường nhập ngũ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_440_51457200/13af741c4352aa0cf343.jpg)
Em Mai Xuân Khánh, ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa cùng mẹ chuẩn bị hành lý để lên đường nhập ngũ
Tuy nhiên, Huy và Hoàng đã quyết định tạm gác việc học để làm tròn trách nhiệm đối với Tổ quốc. Em Võ Đại Huy chia sẻ: “Hai anh em tôi xác định vào quân đội để rèn luyện trưởng thành hơn. Gia đình cũng rất đồng thuận và ủng hộ chúng tôi lên đường nhập ngũ”.
Thượng tá Cai Thanh Đăng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Kiến Tường, cho biết: “Nhiều năm nay, thị xã Kiến Tường đều có những tấm gương anh em cùng tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Hành động của các thanh niên như Huy và Hoàng thật đáng trân trọng, là tấm gương tiêu biểu. Năm 2025, thị xã Kiến Tường có 90% thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ”.
Cùng với các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi của tỉnh Long An cũng thể hiện tinh thần dấn thân, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, dù đã có công việc ổn định với mức lương khá cao tại một công ty nước ngoài nhưng em Mai Xuân Khánh, ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa vẫn tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Dù vẫn biết, đối với con gái bước vào quân ngũ sẽ rất khó khăn khi tham gia các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, tình yêu người lính đã thôi thúc Xuân Khánh tự tin lên đường nhập ngũ. Đây cũng là mong muốn của Xuân Khánh để thực hiện di nguyện của ông nội - cán bộ lão thành cách mạng.
![Em Mai Xuân Khánh (ngồi giữa, bên phải) ngụ ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa là nữ thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_440_51457200/efe88a5bbd15544b0d04.jpg)
Em Mai Xuân Khánh (ngồi giữa, bên phải) ngụ ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa là nữ thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này
Em Mai Xuân Khánh chia sẻ: “Trong gia đình, ông nội từng phục vụ trong quân đội nên từ đó tôi cũng yêu thích màu áo quân nhân và tự hào với truyền thống của gia đình. Bên cạnh đó, trong quá trình học đại học, em trải qua 3 tuần học giáo dục quốc phòng nên em cũng cảm thấy khá tự tin khi bước vào quân ngũ”.
Những ngày này, không khí tòng quân đang rộn ràng từ thành thị đến nông thôn. Những thanh niên ưu tú của tỉnh Long An đã viết tiếp truyền thống quê hương “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” của quê hương./.