Thanh niên Tân Trụ hành động vì cộng đồng
Tuổi trẻ hôm nay không chỉ xung kích trên các mặt trận tình nguyện mà còn sống đẹp, nhân văn bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Giữa nhịp sống hối hả, có những việc làm giản dị nhưng mang đậm tình người như mô hình Trà chanh thanh niên (TN) của Huyện Đoàn Tân Trụ, tỉnh Long An - nơi tuổi trẻ cùng nhau tạo 'cần câu' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Em Nguyễn Tấn Phát (bìa trái) làm trà chanh cho khách
“Trao cần câu” - hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Chiếc xe trà chanh nhỏ gọn, mang khẩu hiệu Trà chanh TN hiện là “cần câu” mỗi tối của em Nguyễn Tấn Phát - sinh viên Trường Cao đẳng Long An. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Phát phải vừa học, vừa tự xoay xở lo cho cuộc sống cá nhân. Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh ấy, Bí thư Huyện Đoàn Tân Trụ - Nguyễn Thanh Duy cùng các cán bộ, đoàn viên, TN tại địa phương chủ động đề xuất và triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế nhỏ: Trà chanh TN, giúp Phát có thêm nguồn thu nhập ổn định để tiếp tục theo đuổi việc học.
Để thực hiện mô hình, anh Duy dành thời gian tìm hiểu các mẫu xe bán hàng trên Internet, tự phác thảo thiết kế, sau đó cùng đoàn viên bàn bạc, lên kế hoạch cụ thể. Từ việc đóng xe đến chuẩn bị bàn ghế và nguyên liệu đều được thực hiện bằng sự góp sức và đóng góp kinh phí của các bạn trẻ trong Câu lạc bộ tình nguyện của Huyện Đoàn.
Anh Duy chia sẻ: “Năm 2025, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Huyện Đoàn triển khai nhiều mô hình an sinh xã hội, trong đó có mô hình Trà chanh TN. Tiêu chí của chúng tôi là hỗ trợ “cần câu” thay vì “cho con cá”, tạo điều kiện để đoàn viên tự lập, phát huy sức trẻ, sống tử tế, lao động chính đáng. Thời gian tới, mô hình này sẽ được nhân rộng tại nhiều địa phương trong huyện”.
“Sáng em đi học, trưa về nấu trà, nước đường. Chiều học tiếp, 17 giờ dọn ra bán đến 21 giờ. Mỗi ngày, em bán được từ 10-15 ly, lời từ 80.000-90.000 đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng đủ để em đổ xăng, ăn uống, mua dụng cụ học tập, phụ giúp gia đình. Quan trọng hơn là em có thêm động lực để cố gắng học tập, vượt qua hoàn cảnh” - Phát chia sẻ.
Không chỉ có Phát, nhiều đoàn viên, TN khác cũng tham gia hỗ trợ. Người pha nước, người giao hàng, người bưng nước cho khách, mỗi người một việc, tất cả cùng chung tay để mô hình vừa là nguồn thu nhập cho Phát, vừa là “cầu nối” của tinh thần đoàn kết, sẻ chia.
Song song đó, các mô hình sẻ chia khác như Gian hàng 0 đồng cũng được Huyện Đoàn Tân Trụ phối hợp triển khai đều đặn, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng. Anh Duy cho biết, 3 năm trở lại đây, Huyện Đoàn phối hợp các đơn vị duy trì Gian hàng 0 đồng trên địa bàn xã Bình Tịnh. Hàng quí, Huyện Đoàn trao tặng hơn 150 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Đoàn xã Bình Tịnh - Đỗ Tấn Lực tặng tập cho em Trịnh Hoài Phương - học sinh lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Văn Bộ (huyện Tân Trụ)
Một hành động đẹp khác đang diễn ra tại xã Bình Tịnh là việc hỗ trợ học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Trịnh Hoài Phương - HS lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Văn Bộ (huyện Tân Trụ), là một trong những trường hợp được Đoàn xã quan tâm, hỗ trợ. Gia đình khó khăn, cha bị bệnh, mất sức lao động. Mỗi ngày sau giờ học, Phương lại đạp xe đi bán vé số để phụ giúp mẹ. Đoàn xã thường xuyên tặng tập, sách và động viên em trong quá trình học tập.
Phương tâm sự: “Sáng em đi học từ 6 giờ 30 phút, trưa về tranh thủ đi bán vé số. Có hôm bán hết sớm thì phụ mẹ làm việc nhà. Chiều em lại tiếp tục đi bán. Có những lúc mệt lắm nhưng em không nản vì muốn mẹ đỡ cực và em được học tiếp”.
Bí thư Đoàn xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ - Đỗ Tấn Lực cho biết: “Chúng tôi xem việc hỗ trợ các em như trách nhiệm và tình cảm. Được đồng hành cùng các em vượt khó đến trường là niềm vui. Đây là việc làm nhân văn mà Đoàn xã Bình Tịnh tiếp tục duy trì, lan tỏa trong cộng đồng”.
Không chỉ giúp đỡ về vật chất, anh Lực còn dành thời gian chỉ bài, nhất là những bài toán khó, động viên Phương cố gắng học tập. “Anh cho em tập, hướng dẫn em học. Nhờ vậy, em hiểu bài hơn, cũng vui hơn mỗi khi đi học” - Phương kể.
Những ly trà chanh bên góc phố mỗi chiều, những buổi dạy học giản dị trong gian nhà nhỏ,... tất cả là minh chứng cho tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm của thế hệ TN hôm nay, những người trẻ không chỉ dấn thân mà còn đang thắp lên ánh sáng yêu thương trong từng hành động nhỏ./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thanh-nien-tan-tru-hanh-dong-vi-cong-dong-a195505.html