Thành phố về đêm: Có một Đầm Sen không ngủ

Khi TP HCM ngủ say, chợ hoa Đầm Sen thức giấc. Giữa muôn sắc hoa, âm thanh náo nhiệt mua bán, là những phận đời mưu sinh thầm lặng

Đúng 0 giờ, chúng tôi đến chợ hoa Đầm Sen (quận 11, TP HCM). Thời điểm này, cũng là lúc tiểu thương tất bật chọn lựa những bó hoa đẹp nhất chuẩn bị cho phiên chợ sớm.

Thức cùng hoa

Chị Ngọc Hồng, một người mua hoa từ Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), chia sẻ: "Tôi chạy xe máy lên đây để mua hoa về bán. Phải đi nhiều vựa để có giá tốt nhất, chứ không cố định ở vựa nào, cứ chỗ nào rẻ nhất thì mua".

Trong lúc chờ khách chở hoa về Củ Chi, anh Quốc Trường (SN 1983, quê Tiền Giang) tâm sự về 23 năm gắn bó với chợ hoa Đầm Sen. "Hồi đó, tôi theo bạn lên đây bốc vác, phụ giao hoa cho các sạp. Giờ thì tôi làm cố định cho một sạp, chứ không "chạy sô" như trước. Công việc bắt đầu từ 21 giờ, kéo dài xuyên đêm đến sáng hôm sau. Lương ngày mới vào nghề chỉ 350.000 đồng/tháng, giờ đã hơn 10 triệu/tháng" - anh Trường nói.

Anh Trường cho biết thêm công việc vận chuyển hoa tưởng dễ nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo để hoa không bị dập nát. "Hết ca đêm, tôi về ăn sáng, cà phê rồi ngủ đến chiều, tối lại tiếp tục. Chợ ngày càng đông người bán, cạnh tranh hơn nhiều. Cuộc sống về đêm vất vả, nhưng đã quen rồi, khó mà thay đổi" - anh nói.

Chất đầy hoa trên xe, vợ chồng chị Thu Huyền (TP Thủ Đức) cho biết mỗi tháng, họ đến chợ 4 lần để mua hoa về bán cho khách đi chùa. "Chợ nhộn nhịp nhất là lúc nửa đêm, người mua kẻ bán tấp nập. Hơn 20 năm mua hoa ở đây, tôi thấy muốn có hoa đẹp, giá tốt thì phải chịu khó đi nhiều sạp, tuy mất thời gian nhưng tiền lời sẽ cao hơn" - chị Huyền chia sẻ kinh nghiệm.

Anh Quốc Phong, chủ sạp hoa cúc Nàng Thơ, cho biết sạp của anh bán thâu đêm. "Mỗi tối, anh em tất bật phân loại hoa để khách sỉ dễ chọn. Kinh tế khó khăn sau dịch, mình phải chiều khách hơn để bán được nhiều. Mùng một, ngày rằm thì chợ đông vui hơn hẳn. Còn dịp Tết, cảnh xe chở hoa nối đuôi nhau lên xuống hàng, tạo nên không khí lao động hăng say suốt đêm" - anh Phong hào hứng kể.

Người dân đến chợ hoa Đầm Sen lúc nửa đêm mua hoa về bán lẻ

Người dân đến chợ hoa Đầm Sen lúc nửa đêm mua hoa về bán lẻ

Nuôi hy vọng, đổi đời

Chợ hoa Đầm Sen chia thành hai khu vực, bày bán hàng chục loại hoa đủ sắc màu từ Đà Lạt và nhiều nơi khác. Dù trong nhà lồng hay ngoài trời, các sạp hoa luôn rực rỡ, tạo nên một bức tranh đêm sống động.

Tranh thủ ngả lưng giữa ca, anh Mã Anh Trí (SN 1998) kể về công việc bốc dỡ, giao hoa cho các sạp, bắt đầu từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. "Công việc đêm có vất vả nhưng mỗi tháng tôi kiếm thêm được 8 triệu đồng, phụ giúp gia đình. Hôm nào xong việc sớm thì ngủ đến trưa, rồi lại đi làm shipper. Tổng thu nhập cũng được 20 triệu đồng mỗi tháng" - anh nói.

Với những người làm nghề giao hoa, chiếc xe kéo hàng nhỏ bé là nơi ngả lưng tạm bợ. Giữa những chuyến hàng nối tiếp lúc 1 giờ sáng, có người tranh thủ chợp mắt, người chỉ ngả lưng cho đỡ mỏi.

Anh Chí Hùng (SN 1969) vừa tranh thủ ngả lưng vừa tâm sự: "Ngày trước chưa tìm được việc, tôi xin vào đây chở hoa. Cả ngày lẫn đêm, tôi chạy xe giao cho nhiều sạp để nuôi hai con ăn học. Giờ các con đã lớn, một đứa tốt nghiệp đại học, một đứa học xong cao học. Nhờ công việc này, vợ chồng tôi có thu nhập ổn định, con cái có việc làm ở công ty nước ngoài" - anh Hùng cho hay.

Không chỉ có hoa, chợ đêm Đầm Sen còn tấp nập xe bán đồ ăn. Bà Bích Hồng (SN 1970, quê Quảng Ngãi), người có thâm niên gần 30 năm bán xúp cua tại đây, cho biết mỗi ngày bà nấu 2 nồi, bắt đầu bán từ 0 giờ. "Khách quen của tôi là chủ sạp, người mua hoa, cả những người làm nghề chở hoa. Xúp cua là món ăn đêm bình dân, hợp túi tiền, được nhiều người làm đêm ở chợ ưa chuộng. Theo đó, những nồi xúp này đã giúp gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống" - bà Hồng vừa múc xúp vừa nói. (Còn tiếp)

Thức đêm livestream bán hoa

Với 25 năm kinh nghiệm bán hoa tại Đầm Sen, chị Thu Thảo (SN 1975) chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của khu chợ. Hàng trăm sạp hoa đua nhau mọc lên, tạo nên một thị trường sôi động nhưng cũng đầy cạnh tranh. Để tồn tại, các chủ sạp không chỉ phải "chốt" giá tốt với chủ vườn mà còn phải liên tục cập nhật những loại hoa mới, hoa ngoại nhập để đáp ứng thị hiếu khách hàng.

Không dừng lại ở việc bán trực tiếp, chị Thảo còn tận dụng sức mạnh của mạng xã hội. "Tôi đứng bán tại sạp, con gái livestream, còn chồng phụ trách chốt đơn. Nhờ vậy, hoa tươi đến tay khách hàng khắp nơi. Khách sỉ ở tỉnh thì gửi chành xe, khách ở thành phố thì giao bằng xe công nghệ. Cách làm này giúp việc buôn bán ổn định hơn, người mua được giá gốc, người bán có thêm đơn hàng" - chị Thảo cho biết.

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thanh-pho-ve-dem-co-mot-dam-sen-khong-ngu-196250324205034735.htm