Thanh xuân tươi đẹp tháng 5
Tháng 5 - khi hoa phượng nở rực ở sân trường, tiếng ve bắt đầu râm ran gọi hè thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành và mùa hè đến. Đó là mùa chia tay, mùa của những cảm xúc đong đầy khi sắp rời xa mái trường thân yêu để bước vào một hành trình mới. Để lưu giữ những khoảnh khắc ấy, những bộ ảnh kỷ yếu ra đời như món quà tinh thần ý nghĩa, ghi dấu những kỷ niệm tươi đẹp nhất của tuổi học trò.
Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quan trọng đánh dấu chặng đường mới. Thời điểm này, nhiều học sinh khối 12 đã và đang háo hức chụp ảnh kỷ yếu, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò, thắt chặt tình bạn và thể hiện cảm xúc qua từng bức ảnh. Tập thể lớp 12A2 Trường THPT Ngô Quyền (huyện Phú Quý) vừa hoàn thành bộ ảnh kỷ yếu rất riêng và ấn tượng. Từ cổng trường cho đến từng chiếc bàn ghế, gốc cây, cửa sổ, hành lang, lớp học… tất cả những kỷ niệm thân thương gắn với tuổi học trò đã được các cô cậu học sinh lớp 12A2 tranh thủ từng giây phút tạo dáng chụp ảnh. Nhưng ấn tượng nhất là sân khấu nhà trường có giàn hoa giấy rực rỡ đẹp như tranh vẽ được tạo thành khung hình làm nổi bật bộ ảnh kỷ yếu.







Bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng của Lớp 12A2 Trường THPT Ngô Quyền
Theo chia sẻ của các em học sinh lớp 12A2, đây là khóa 12 đầu tiên của trường thực hiện bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng như vậy. Do điều kiện ở huyện đảo còn khó khăn hơn ở đất liền nên trong quá trình thực hiện bộ ảnh cũng gặp không ít khó khăn. Để có một bộ ảnh kỷ yếu đẹp, các bạn trong lớp đã cùng nhau thống nhất lên ý tưởng và chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, việc thống nhất lịch trình và sắp xếp thời gian hợp lý cũng rất quan trọng để đảm bảo tất cả thành viên đều có mặt và tạo nên những bức ảnh hoàn hảo. Các thầy cô hay gia đình cũng là những người đặc biệt cùng xuất hiện trong bức ảnh thời thanh xuân của các em học sinh. Em Nguyễn Ngọc Khánh - lớp 12A2 Trường THPT Ngô Quyền chia sẻ: “Sau khi chụp xong bộ ảnh kỷ yếu, em cảm thấy nhẹ nhõm vì buổi chụp đã hoàn thành tốt đẹp sau bao ngày chuẩn bị và hồi hộp. Tiếp theo là niềm vui vỡ òa khi được cùng bạn bè cười đùa, tạo dáng và lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của thời học sinh. Ai cũng lưu luyến, không muốn về, chỉ muốn ở lại thêm chút nữa để chụp thêm vài tấm hình, để níu giữ từng khoảnh khắc thân thương. Một buổi kỷ yếu – nhưng là cả một thanh xuân”.
Cũng thời điểm này, tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần, nhiều học sinh khóa 12 trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các buổi chụp hình kỷ yếu trong niềm vui háo hức xen lẫn nhiều cảm xúc. Tại sân Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Phan Thiết) vào ngày cuối tuần, các bạn nữ lớp 12 thướt tha trong bộ áo dài trắng, xinh tươi hơn ngày thường khi được trang điểm và làm tóc. Các bạn nam chỉn chu trong bộ áo vest thanh lịch, phong thái đĩnh đạc, trưởng thành hơn so với vẻ tinh nghịch thường ngày. Buổi chụp ảnh diễn ra với không khí vui tươi, hào hứng, sôi nổi nhưng cũng có những giây phút lắng đọng, đong đầy cảm xúc. Em Nguyễn Lê Kiều Vy - Lớp 12C2 Trường THPT Phan Bội Châu chia sẻ: “Em và các bạn trong lớp đã có một ngày chụp hình kỷ yếu với rất nhiều bối cảnh, trang phục khác nhau rất đẹp. Ngày chụp ảnh kỷ yếu cũng để lại trong em nhiều cảm xúc rất vui và cũng có một chút buồn vì sắp phải chia tay bạn bè thầy cô. Với em bộ ảnh kỷ yếu này là món quà ý nghĩa, giúp em lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi học trò...”.



Ảnh kỷ yếu của Lớp 12D3, Trường THPT Phan Bội Châu
Trong bộ ảnh kỷ yếu, thầy cô là những nhân vật không thể thiếu luôn đồng hành và hỗ trợ cho các em có một bộ ảnh vừa đẹp vừa ý nghĩa. Thầy Phạm Bá Linh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D3, Trường THPT Phan Bội Châu cho biết: “Đối với học sinh lớp 12, 3 năm gắn bó dưới mái trường THPT với nhiều kỷ niệm tươi đẹp. Do vậy, hằng năm các em rất mong muốn được chụp ảnh kỷ yếu để lưu lại tuổi thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường THPT. Được tham gia vào bộ ảnh kỷ yếu cùng các em, tôi cảm thấy rất vui và đã hỗ trợ tốt nhất để giúp các em hoàn thành bộ ảnh đẹp”. Còn chị Hồng Hoa - phụ huynh học sinh lớp 12 chia sẻ: “Tôi được con gái mời tham gia chụp hình kỷ yếu để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp dưới mái trường THPT. Tôi rất vui khi thấy con trong những bộ trang phục đẹp, tạo dáng chụp hình vui vẻ bên bạn bè, thầy cô. Những tấm hình kỷ yếu này sẽ giúp con lưu giữ những kỷ niệm hồn nhiên, trong trẻo nhất của tuổi học trò”.
Kỷ yếu là hoạt động lưu giữ lại những tháng năm thanh xuân rực rỡ của thời học sinh. Đó là những kỷ niệm đẹp dưới mái trường là những giây phút chứa đựng nhiều cảm xúc vui buồn vô cùng quý giá ai cũng muốn lưu lại. Nếu ở thời 8X, 9X của chúng tôi, kỷ yếu lớp 12 đơn giản chỉ là một tấm ảnh tập thể lớp trước cổng trường vào ngày chia tay. Hoặc những cuốn lưu bút đầy những dòng chữ ấm áp và dán đầy hình vẽ của mọi người. Hay có thể chỉ là một buổi đi chơi xa cuối cùng với nhau, chụp dăm ba tấm ảnh kỷ niệm vội vàng…Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ và sự sáng tạo không ngừng, chụp ảnh kỷ yếu đã trở thành một trào lưu với vô vàn ý tưởng độc đáo và ấn tượng. Có lớp chọn bối cảnh là sân trường, hành lang, lớp học, những không gian gắn bó suốt 3 năm THPT. Có lớp lại chọn những cánh đồng, bãi cỏ, bờ sông, nơi thiên nhiên hòa quyện cùng kỷ niệm, mang lại cảm giác vừa gần gũi, vừa lãng mạn... Dù ở đâu, chọn theo phong cách nào thì những bộ ảnh ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp của thanh xuân, những năm tháng đẹp nhất đời người mà chỉ cần nhìn vào bạn sẽ khó lòng quên được nó.
Ảnh kỷ yếu không chỉ là những bức hình chụp chung của một tập thể lớp, một khóa học mà còn là cỗ máy thời gian, lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tuổi học trò.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/thanh-xuan-tuoi-dep-thang-5-130400.html