Thảo Cầm Viên mừng 2 bé hổ tròn 1 tuổi

Sáng 12/5, đông đảo khách tham quan đã đến chuồng hổ Bengal tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) để mừng sinh nhật hai anh em hổ Bình và Dương tròn 1 tuổi.

Hai bé hổ Bình và Dương trong ngày mừng được 1 tuổi.

Hai bé hổ Bình và Dương trong ngày mừng được 1 tuổi.

Theo Ban giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hai bé Bình và Dương chào đời vào ngày 13/5/2023. Hai bé hổ có cha là hổ Bengal đực được sinh ra tại Thảo Cầm Viên vào năm 2014.

Mẹ của hai bé là một trong 4 cá thể hổ Bengal mà đơn vị này đã tiếp nhận cứu hộ từ Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Dương chuyển giao chăm sóc nuôi dưỡng vào ngày 23/02/2022.

Để thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa Thảo Cầm Viên Sài Gòn với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Dương, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đặt tên cho 2 anh em nhà hổ là Bình và Dương.

Bình và Dương sinh cùng lúc nên rất giống nhau.

Bình và Dương sinh cùng lúc nên rất giống nhau.

Từ khi 2 bé hổ Bình và Dương chào đời, đội ngũ nhân viên tại Thảo Cầm Viên luôn theo dõi sức khỏe của 3 mẹ con hổ Bình, Dương mỗi ngày, từ việc điều chỉnh khẩu phần thức ăn của hổ mẹ trong giai đoạn hổ mẹ tự nuôi con và thực hiện nghiêm ngặt việc bố trí người theo dõi, chăm sóc, vệ sinh chuồng để tránh làm ảnh hưởng đến hổ mẹ đang nuôi con.

Bình là bé hổ xuất hiện đầu tiên trong bữa tiệc mừng 1 tuổi.

Bình là bé hổ xuất hiện đầu tiên trong bữa tiệc mừng 1 tuổi.

Anh Nguyễn Văn Hùng, “cha nuôi” của hai bé Bình và Dương là người luôn tận tình chăm sóc, theo dõi từ lúc hai bé mới chào đời cho đến nay. Anh luôn hiểu tính khí của từng đứa như hiểu những đứa con của mình, như đứa nào hay đi quậy phá, đứa nào hay bám mẹ, đứa nào háu ăn, đứa nào hay nghịch với mẹ,… Chính sự gần gũi, tận tụy của người cha nuôi là chỗ dựa đáng tin tưởng cho cả 3 mẹ con hổ Bình và Dương, tạo cho chúng cảm giác an toàn và thoải mái khi sống trong ngôi nhà của mình.

Bé Dương có phần nhút nhát nên phải một lúc sau mới dám xuất hiện.

Bé Dương có phần nhút nhát nên phải một lúc sau mới dám xuất hiện.

Đến nay, 2 bé đã tròn 1 tuổi, đã có thể tự chăm sóc và lo lắng cho nhau. Theo chị Nguyễn Phạm Minh Phương, Tổ trưởng tổ thú dữ, Xí nghiệp động vật, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, việc cho hổ ăn được tiến hành nhiều bước. Đến 3 tháng tuổi là hai bé đã ăn được nhiều loại thức ăn. Và hiện nay, hai bé Bình và Dương đã ăn như các con hổ trưởng thành.

Cả hai cứ quẩn quanh bên cổng chuồng hổ mẹ.

Cả hai cứ quẩn quanh bên cổng chuồng hổ mẹ.

“Hôm nào hai bé ăn hết khẩu phần ăn chúng tôi rất vui. Ngược lại, khi thấy một hoặc hai bé ăn ít hơn mọi ngày thì chúng tôi phải quan tâm hơn để chăm sóc cho bé có sức khỏe thật tốt. Chúng tôi tiếp tục nâng cao độ khó cho các bé để hai bé có thể biết cách tự tìm thức ăn”- Chị Phương cho biết thêm.

Các bé thích thú khi được thấy hai bé hổ Bình và Dương.

Các bé thích thú khi được thấy hai bé hổ Bình và Dương.

Chị Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết sự trưởng thành của 2 bé hổ Bình và Dương ngày hôm nay là niềm vui chung cho tất cả cán bộ, công nhân viên đơn vị, là minh chứng cho sự thành công của việc nhân giống, sinh sản hổ trong điều kiện nuôi tại đơn vị.

Nhiều bạn nhỏ đã viết lời chúc mừng hai bé Bình và Dương tròn 1 tuổi.

Nhiều bạn nhỏ đã viết lời chúc mừng hai bé Bình và Dương tròn 1 tuổi.

“Thành quả này đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho chúng tôi trong công tác bảo tồn các loài động vật quý hiếm. Chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm nhiều loài động vật mới, tăng cường các hoạt động tương tác giữa du khách với các loài động vật tại Thảo Cầm Viên, cũng như giới thiệu cho du khách biết thêm nhiều loại thực vật quý tại đây để nhiều người biết và đến tham quan Thảo Cầm Viên đông hơn”- chị Vũ Thị Hương Giang chia sẻ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thao-cam-vien-mung-2-be-ho-tron-1-tuoi-post808963.html