Thắp hoa đăng, thắp sáng tâm hiếu hạnh
Vu Lan là mùa của tri ân và báo hiếu, là dịp để mỗi người con dừng lại giữa dòng đời hối hả, lắng lòng tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, mỗi ngọn hoa đăng được thắp lên không chỉ đơn thuần là ánh sáng lung linh giữa màn đêm, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, của tâm hiếu hạnh được gửi gắm vào đời.

Nghi thức thỉnh hoa đăng trong Lễ Vu Lan.
Tối 31/8, tại chùa Kim Sơn, phường Hòa Thành, hàng trăm Phật tử và người dân cùng nhau hội tụ, tay nâng hoa đăng, lòng thành kính gửi theo những lời khấn nguyện. Những ngọn đèn nhỏ bé được thả xuống dòng nước, kết thành dải sông lung linh huyền ảo, làm bừng sáng không gian đêm lễ. Đây không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là nét đẹp văn hóa đậm chất nhân văn trong mùa Vu Lan, ngày lễ lớn có cội nguồn từ Phật giáo.
Mỗi ngọn hoa đăng thả xuống dòng nước không chỉ điểm tô vẻ đẹp cho đêm lễ, mà còn trở thành biểu tượng của tâm hiếu, của niềm tri ân và báo ân sâu nặng. Ánh sáng ấy mang theo lời nguyện cầu thiêng liêng, gửi gắm tình yêu thương vô bờ đối với cha mẹ, tổ tiên và tất cả chúng sinh. Từ đó, ánh sáng từ bi và hiếu hạnh được lan tỏa, soi sáng nẻo đường tâm linh cũng như đời sống hiện tại, mang đến niềm tin rằng tình thương và sự hiếu kính sẽ làm cho cuộc đời trở nên ấm áp, an lành và chan chứa nghĩa tình.

Gửi gắm những lời cầu nguyện, tâm niệm thiện lành, tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên trước hoa đăng.

Người dân thỉnh hoa đăng và nguyện cầu trước Phật.

Mỗi ngọn đèn hoa được thắp lên mang biểu tượng của tình yêu thương, của tâm hiếu hạnh.

Em Huỳnh Kim, phường Lý Văn Lâm cầu nguyện tốt đẹp nhất đến với cha mẹ, gia đình, cũng như việc học tập của bản thân.

Người dân đổ về từ nhiều địa phương trong tỉnh tham gia đêm thả hoa đăng tại Chùa Kim Sơn, phường Hòa Thành đên 31/8.

Đây cũng là dịp giáo dục lòng từ bi, lòng hiếu thảo trong giới trẻ, tuổi học đường.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thap-hoa-dang-thap-sang-tam-hieu-hanh-a121961.html