'Thắp ngọn lửa hồng' tri ân thế hệ đi trước

'Thắp ngọn lửa hồng' là nhan đề của trưng bày đặc biệt vừa khai mạc sáng 9/7 tại di tích Nhà tù Hỏa Lò. Trưng bày là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú từng bị địch bắt, giam trong các nhà tù và cũng là tình cảm thiêng liêng, góp phần thắp lên ngọn lửa tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt cách đây 91 năm tại nhà tù Hỏa Lò giữa hai vợ chồng và cũng là hai nhà cách mạng tiền bối trước khi người chồng bị lưu đày ra Côn Đảo và hy sinh sau đó 10 năm đã được tái hiện chân thực ngay tại di tích nhà tủ Hỏa Lò sáng 9/7.

Hoạt cảnh sân khấu tái hiện cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và vợ con.

Hoạt cảnh sân khấu tái hiện cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và vợ con.

Ông Bùi Thêm, 94 tuổi, cựu tù chính trị từng bị địch bắt tù đày chia sẻ: “Tôi thấy mình đi, hy sinh, mình không ân hận gì cả vì mình đi làm cho cách mạng, tôi nghe thấy cách mạng làm điều tốt cho dân là mình đi theo chứ mình ko ân hận gì”.

Các đồng chí lão thành cách mạng tham dự tại lễ khai mạc trưng bày. Ảnh: ANTĐ.

Các đồng chí lão thành cách mạng tham dự tại lễ khai mạc trưng bày. Ảnh: ANTĐ.

Hai gian xà lim giam tù nhân bị kết án tử hình đã được phục dựng, cùng với ba nội dung trưng bày: Tiếng súng mở đầu, Trọn một lời thề và Dấu xưa vang mãi, những nội dung thuyết minh kết hợp với âm thanh bổ trợ như ngược dòng lịch sử về những năm tháng gian khổ, khắc nghiệt mà thế hệ cha ông đã trải qua khi bị địch bắt, giam trong Nhà tù Hỏa Lò.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho hay: “Đã thành truyền thống, rất nhiều năm chúng ta có những kỷ niệm như thế này, nhưng mà ở đây, hôm nay, lần đầu tiên có tính quy mô, và thứ hai toàn diện, thứ ba rất sâu sắc và thứ tư đã được tập hợp và bằng khoa học, nghệ thuật và cả mỹ thuật của việc trưng bày nữa”.

Trưng bày "Thắp ngọn lửa hồng" diễn ra đến ngày 15/8/2024 tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thap-ngon-lua-hong-tri-an-the-he-di-truoc-250518.htm