Tháp Pô Sah Inư rực rỡ Lễ hội Katê

Giữa không gian linh thiêng trên tháp Pô Sah Inư, bà con người Chăm tay trong tay múa hát, cầu chúc mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm. Lễ hội Katê trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, niềm vui và khát vọng vươn lên của cộng đồng người Chăm trên quê hương Lâm Đồng.

Sáng 21/10, tại di tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), Lễ hội Katê năm 2025 của đồng bào Chăm tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, từ sáng sớm, khắp khu vực tháp Pô Sah Inư đã rộn ràng tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai ngân vang hòa cùng bước chân rộn rã của đoàn người trong trang phục truyền thống.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Lễ hội Katê không chỉ là dịp để đồng bào Chăm thể hiện tín ngưỡng, bản sắc văn hóa dân gian độc đáo, mà còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em. Trong đó, đồng bào Chăm có hơn 43.000 người, tập trung chủ yếu tại các xã thuộc khu vực Bình Thuận (cũ).

Nhiều di tích lịch sử - văn hóa của người Chăm trên địa bàn đã được đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo bằng ngân sách Nhà nước, góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Trong suốt tiến trình lịch sử hình thành và phát triển, người Chăm đã để lại một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và đặc sắc.

Tất cả tạo nên dấu ấn riêng, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Chăm. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục bảo tồn và phát huy hơn nữa vốn di sản văn hóa quý giá của cha ông, gắn liền với sự phát triển bền vững của đất nước".

Lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư được phục dựng từ năm 2005 và duy trì thường niên, trở thành hoạt động tinh thần quan trọng, là “linh hồn” trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Chăm.

Hiện, Lâm Đồng có 11 di tích được xếp hạng cùng 2 di sản phi vật thể quốc gia, trong đó có Lễ hội Katê và nghề gốm Bình Đức. Tỉnh đang chú trọng đầu tư, hỗ trợ để bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội, ngăn nguy cơ mai một nghi thức truyền thống và gắn kết với phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Dưới đây là những hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận tại buổi lễ:

 Qua từng năm, lễ hội thu hút ngày càng đông du khách, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lâm Đồng – Bình Thuận, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Qua từng năm, lễ hội thu hút ngày càng đông du khách, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lâm Đồng – Bình Thuận, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Lễ hội Katê thường được bắt đầu bằng lễ hội từ các đền, tháp và cuối cùng là các hoạt động vui chơi, đón Tết tại nhà.

Lễ hội Katê thường được bắt đầu bằng lễ hội từ các đền, tháp và cuối cùng là các hoạt động vui chơi, đón Tết tại nhà.

Người Chăm ở khu vực Hàm Thuận Bắc gói bánh phục vụ cho Tết Katê.

Người Chăm ở khu vực Hàm Thuận Bắc gói bánh phục vụ cho Tết Katê.

Nghệ nhân làm gồm truyền thống của người Chăm ở xã Bắc Bình.

Nghệ nhân làm gồm truyền thống của người Chăm ở xã Bắc Bình.

Các trò chơi dân gian tại Lễ hội.

Các trò chơi dân gian tại Lễ hội.

Nghi lễ cúng ở Tháp chính.

Nghi lễ cúng ở Tháp chính.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thap-po-sah-inu-ruc-ro-le-hoi-kate-204251021113621118.htm