Thắp sáng ngọn lửa của tình quân dân nơi đại ngàn A Lưới
Sau cơn mưa lớn kéo dài kèm dông lốc dữ dội quét qua các xã vùng biên A Lưới (thành phố Huế), nhiều ngôi nhà bị tốc mái, ruộng vườn chìm trong bùn đất. Cuộc sống nơi đại ngàn vốn đã khó, nay càng thêm chật vật. Giữa lúc thiên tai chưa kịp lắng xuống, những người lính Biên phòng nơi đây đã kịp thời có mặt, mang theo tình quân dân ấm áp, dựng lại bình yên, tiếp sức cho bà con đứng lên sau cơn dông lốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt dọn dẹp cây bị đổ gãy giúp gia đình bà Hồ Thị Lê. Ảnh: Võ Tiến
Những ngày giữa tháng 6, hoàn lưu bão số 1 tràn về mang theo những đợt mưa như trút nước và gió giật liên hồi, quần thảo dữ dội trên vùng cao A Lưới. Chỉ trong một ngày, những thửa ruộng lúa, hoa màu của người dân ở xã Trung Sơn đã bị nhấn chìm trong biển nước. Từng mảng đất đá từ triền núi đổ xuống, vùi lấp trắng xóa hơn 3,5ha lúa. Giữa lúc đất trời còn ngổn ngang bùn lầy và đá tảng, ngay khi mưa vừa ngớt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã có mặt, xắn tay cùng chính quyền và bà con nạo vét đất đá, đắp lại bờ ruộng, khơi thông dòng nước để người dân kịp thời gieo trồng vụ mùa Hè Thu đang cận kề.
Đang trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, trong bộ quân phục lấm lem bùn đất, Thiếu tá Nguyễn Thành Thái, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân chia sẻ: “Ruộng của bà con chủ yếu ở chân núi, địa hình dốc nên rất dễ ngập úng, sạt lở. May mắn là phần lớn đã thu hoạch xong nên hạn chế thiệt hại. Hiện, chúng tôi tranh thủ từng giờ để cùng địa phương khắc phục, giúp dân xuống giống kịp vụ”.
Không chỉ xã Trung Sơn, cơn dông lốc bất ngờ còn quét qua hai xã Đông Sơn và Lâm Đớt khiến 53 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó, 11 ngôi nhà gần như không còn gì để che mưa, che nắng. Ngay sau khi thời tiết tạm ổn định, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống cơ sở. Với phương châm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, 16 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 tổ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã Đông Sơn và Lâm Đớt, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra.
Thiếu tá Quế Việt Thịnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, chia sẻ: "Hiện nay, thời tiết vẫn còn mưa nhỏ nên chúng tôi phải tranh thủ từng giờ. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai một cách nhanh nhất. Đơn vị ưu tiên tập trung lực lượng hỗ trợ trước cho các hộ bị thiệt hại nặng, những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi xác định, đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là trách nhiệm chính trị và nghĩa tình của người lính quân hàm xanh đối với nhân dân vùng biên”.
Tại thôn Tru Chai, xã Đông Sơn, một tổ công tác cơ động đến giúp gia đình ông Lê Văn Một, một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơn lốc xoáy quét ngang qua nóc nhà, cuốn phăng toàn bộ phần mái, để lại khung gỗ trơ trọi giữa trời. Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa bốn bề cây cối ngã đổ, tường vách còn ẩm loang, nền nhà lấm bùn sau đêm mưa lớn. Cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương nhanh chóng bắt tay vào công việc, chia nhau từng phần việc: Người dựng lại khung nhà xiêu vẹo, người bám mái, gò từng tấm tôn, buộc dây kẽm thật chắc. Mồ hôi lẫn mưa phùn rịn ướt lưng áo, nhưng bàn tay người lính vẫn đều đặn ghì chặt từng chiếc đinh như ghim lại sự bình yên cho ngôi nhà sau dông bão.
Không khí trở nên khẩn trương hơn. Những tiếng gõ, tiếng hô phối hợp giữa người dân và bộ đội hòa cùng tiếng suối dưới chân núi tạo nên bản hòa âm của tình quân dân. Ông Một đứng phía dưới, lặng lẽ nhìn mái nhà dần được lợp lại. Ánh mắt ông ánh lên niềm xúc động. “Gia đình tôi ít người, con cái đi làm ăn xa, không có nhà. Cơn lốc ập đến cuốn theo mái nhà, nếu không có bộ đội tới kịp, không biết nhà tôi còn lại gì nữa. Tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm” - ông Một trải lòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân hỗ trợ người dân xã Trung Sơn san lại mặt ruộng bị đất đá bồi lấp. Ảnh: Võ Tiến
Dưới cơn mưa nhỏ, mồ hôi đẫm áo, những người lính vẫn đều tay cưa, đóng, buộc. Những mái nhà mới dần hiện hình, từng tấm tôn sáng lấp lánh như tia hy vọng. Đại úy Nguyễn Quang Sáng, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết: “Chúng tôi nỗ lực hết mình để nhanh chóng sửa chữa nhà cho đồng bào trước khi trời mưa trở lại”.
Tại thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt, một tổ công tác khác của Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đang khẩn trương hỗ trợ sửa nhà cho bà Hồ Thị Lê, 70 tuổi. Trong căn nhà nhỏ vừa được dọn tạm đống đổ nát, bà Lê không giấu được vẻ bàng hoàng kể lại khoảnh khắc cơn dông ập đến: “Chỉ nghe tiếng rầm rầm như có ai đập mạnh vào mái. Rồi ầm một cái, cây keo lớn đổ vào nhà làm sập mái”. Nói đến đây, đôi mắt mờ đục của bà rớm nước mắt, giọng bà run run: “May có các chú bộ đội. Mưa còn chưa dứt, các chú đã tới. Người thì chặt cây đổ chắn lối, người dọn đống tôn gãy, nhà cửa được dọn sạch sẽ nhờ các chú cả. Tôi già rồi, có muốn dọn cũng không được. Nếu không có bộ đội, thật lòng tôi không biết xoay xở ra sao...”.
Không chỉ người dân, chính quyền địa phương cũng ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Trực tiếp đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại địa phương, ông Trương Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn chia sẻ: Cảm ơn các anh em ở đồn đã cùng tham gia với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả dông lốc. Mong đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong thời gian tới.
Sau những ngày làm việc không nghỉ, hơn 50 ngôi nhà ở hai xã Lâm Đớt và Đông Sơn đã được sửa chữa, giúp người dân trở lại với nhịp sống thường ngày. Bữa cơm chiều ấm áp hơn dưới mái nhà mới, tiếng cười của trẻ con vang lên trong sân, ánh mắt người lớn vơi bớt lo âu. Thiếu tá Quế Việt Thịnh chia sẻ: “Chúng tôi sống cùng dân, ăn cùng dân nên niềm vui hay nỗi buồn của họ cũng là của mình. Giúp được điều gì cho bà con, chúng tôi luôn sẵn lòng”.
Giữa đại ngàn sau cơn dông lốc, những mái nhà được lợp lại không chỉ để che mưa, che nắng, mà còn là nơi neo giữ niềm tin. Ở đó, bàn tay người lính và tấm lòng người dân hòa làm một, thắp sáng ngọn lửa của tình quân dân giữa miền biên cương Tổ quốc.