Thắp sáng niềm tin

Những năm qua, Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình đã trở thành nơi thắp lên niềm tin, chắp cánh tương lai cho các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt.

Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, thị trấn Lộc Bình cùng hướng dẫn nhau học bài

Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, thị trấn Lộc Bình cùng hướng dẫn nhau học bài

Men theo con dốc nhỏ tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, chúng tôi có dịp đến thăm Trung tâm Hy vọng Lộc Bình vào những ngày trung tuần tháng 6/2025, ấn tượng với chúng tôi là hình ảnh những em nhỏ của trung tâm đều chào hỏi lễ phép với nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Ở đây, mỗi em có một hoàn cảnh nhưng đều được Ban Giám đốc và quản lý trung tâm quan tâm, nuôi dưỡng và yêu thương một cách công bằng.

Em Chu Minh Phát (sinh năm 2017, có bố là người Trung Quốc, mẹ mắc bệnh tâm thần) cho biết: Em sinh ra tại huyện Tràng Định, vào trung tâm từ năm 2023. Ở đây, em được các bác, các anh, chị quan tâm, chăm sóc như một gia đình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Được biết, Trung tâm Hy vọng Lộc Bình do ông Nguyễn Trung Chắt thành lập vào năm 2003. Từ đó đến nay, mái ấm này đã nuôi dưỡng hơn 200 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dưới sự chăm sóc, dạy dỗ của Ban Giám đốc trung tâm, nhiều em đã lớn khôn, có người sau khi ra trường làm giáo viên, công an, bộ đội… Đặc biệt, có nhiều người sau khi học xong đã quay trở về mái ấm hy vọng để tiếp tục giúp đỡ thế hệ sau. Điển hình như anh Ngô Quốc Hưng (sinh năm 1991, huyện Lộc Bình). Anh Hưng cho biết: Tôi mồ côi bố từ nhỏ, mẹ thường xuyên đau ốm, bệnh tật, nhà lại đông anh em nên tôi vào trung tâm từ năm 2003. Nhờ được bác Chắt và mọi người chăm sóc, nuôi dưỡng tận tình nên tôi mới có thể tiếp tục học hành, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp thạc sỹ ngành công tác xã hội. Sau khi ra trường, tôi quyết định quay trở về làm việc tại trung tâm bởi tôi mong muốn giúp đỡ, sẻ chia khó khăn với các em nhỏ tại đây.

Dẫn chúng tôi đi thăm nơi ăn, ở, sinh hoạt của các em, bà Vi Thị Tươm, Phó Giám đốc Trung tâm Hy vọng Lộc Bình cho biết: Những ngày đầu mới đi vào hoạt động, trung tâm gặp nhiều khó khăn vì về kinh phí nhưng với quyết tâm của Ban Giám đốc và sự chia sẻ, tài trợ của cộng đồng, trung tâm đã duy trì được hoạt động từ đó đến nay. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 24 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại trung tâm, các em được hỗ trợ về nơi ăn, ở, học văn hóa, nâng cao kỹ năng sống… Sau thời gian ở đây, các em thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp vẫn được trung tâm hỗ trợ tiếp tục theo học. Đúng như tên gọi của trung tâm, dưới mái ấm hy vọng, mỗi đứa trẻ là những mảnh đời khác nhau nhưng đều được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tạo dựng một môi trường đầy tình yêu thương, nhân ái.

Những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ các trẻ của trung tâm không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần như: tham gia các hoạt động ngoại khóa kĩ năng sống, diễn đàn trẻ em, Ngày sách Việt Nam, các hội thi… Đặc biệt, từ tháng 10/2024 đến nay, trung tâm còn triển khai mô hình sản xuất nước sạch đóng bình nhằm xây dựng thêm nguồn quỹ hoạt động của trung tâm. Mô hình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trong tỉnh và một số tỉnh, thành như: Hà Nội; Hưng Yên…

Ông Lô Tiến Vinh, Trưởng phòng Xã hội, Sở Y tế tỉnh cho biết: Trung tâm Hy vọng Lộc Bình là một trong những cơ sở chăm sóc trẻ em ngoài công lập hoạt động hiệu quả, bền vững. Trung tâm không chỉ nuôi dưỡng mà còn chú trọng giáo dục, tư vấn tâm lý, kỹ năng sống cho trẻ, giúp các em có nền tảng vững vàng để trưởng thành.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thap-sang-nhung-hy-vong-5050521.html